1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những người yêu màu tím

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi petalia, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bức này đẹp quá, nhưng sao em cảm giác nó giống như một con quỷ vậy >_<.
    Xem hình này liên tưởng tới cây hoa anh đào trong Machi (truyện tranh đó, mọi người chắc đọc rùi). Nhưng làm gì có cây anh đào màu tím nhỉ ???
  2. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bé chiantino có liên tưởng ngộ quá, Petalia nhìn mãi mà không ra con quỷ cơ, cũng không rõ nó là cây gì nữa.
    Tiếp những câu chuyện về màu tím nhé!
    Hồi học đại học, mấy năm đầu P còn viết mực tím (mà hồi đó không hiểu sao viết đẹp thế cơ chứ!! ^_^ ). Bọn con gái trong lớp thấy lạ, hỏi tại sao thì trả lời: đơn giản chỉ vì tớ thích thôi!
    Bây giờ nghĩ lại cũng thấy ngộ ngộ. ==> Hồi trước vở của P chuyên được bọn cùng lớp mượn, kể cả các nàng trong lớp nữa!
    Nhắc chuyện mực tím, P tặng bạn mấy nhành mồng tơi này. P không viết mực mồng tơi bao giờ, chỉ có lấy que tăm chọc cái quả của nó viết nghịch linh tinh thôi.



    ***
    Bên giậu mồng tơi (thơ Lưu Vĩnh Hạ)
    Ngày xưa bên giậu mồng tơi/ Chiều mưa em đứng đợi tôi lối về...
    Ngày xưa bên giậu mồng tơi
    Chiều mưa em đứng đợi tôi lối về
    Ngang lưng em để tóc thề
    Mồng tơi ngày ấy tím trời thu sang.
    Bên hiên rơi những lá vàng
    Nhìn tôi e ấp cô hàng xóm bên
    Âm thầm mười tám lớn lên
    Lòng tôi bỗng thấy nhìn em bồi hồi.
    Ngày xưa hái trái mồng tơi
    Làm màu mực tím viết lời xa xôi
    Mai tôi ớ bốn phương trời
    Mong em ở lại trông coi mẹ già.
    Nhìn tôi ánh mắt thiết tha
    Buồn sao trước lúc chia xa đôi đàng
    Ngày tôi tạm biệt với nàng
    Thu mưa rơi ướt bên giàn giậu thưa.
    Thế rồi ngày tháng đẩy đưa
    Mồng tơi ngày ấy vẫn chưa nhạt màu
    Nhưng em đã vội qua cầu
    Mẹ tôi già yếu nỗi sầu quạnh hiu.
    Bây giờ em đã có chồng
    Bây giờ trúc đã chẳng còn nhớ mai
    Nhà em hương nhánh hoa lài
    Mồng tơi tôi vẫn vì ai tím buồn.
    Hôm nay mưa rớt hiên ngoài
    Có người thiếu phụ tay bồng con thơ
    Dừng chân trước giậu mồng tơi
    Bồi hồi nhớ lại chuyện mười năm qua.
    ------------
    Mực tím mồng tơi
    nhạc sĩ: Hàn Châu - Vinh Sử
    Chuyện mình ngày thơ ấu
    Hái chung mồng tơi về chơi cho sách vở
    Tháng năm lớn dần
    Mình chung lớp lưu luyến rồi yêu nhau
    Kể từ đó em hái mực mồng tơi
    Mực mồng tơi màu tím
    Viết thư tình cho anh
    Thương thương màu tím buồn, hẹn nhau quán bên đường.
    Thì thầm chuyện đôi lứa
    Chẵng ai được nghe vì em còn mắc cở
    Nếu anh nói lại chuyên hai đứa
    Em sẽ giận nghe anh
    Tình yêu đó em viết thành bài thơ
    Mực mồng tơi màu tím
    Với duyên tình ban sơ
    Qua bao ngày tháng dài, tình khôn lớn ai ngờ
    Có hôm anh thầm hỏi riêng em
    Nếu một mai tình lỡ làm sao đành
    Nếu một mai chia đôi người đôi ngã
    Em có buồn có nhớ lắm không em
    Cớ sao anh hỏi chuyện không vui
    Ngàn lần không vì em lỡ yêu rồi
    Chắc trời cao sẽ thương hai đứa mình
    Em sẽ chờ và gọi mãi tên anh
    Dòng đời tưởng êm xuôi
    Có ai ngờ đâu tình nay đã lỡ rồi
    Bóng đêm chớ buồn
    Vê giăng mắt tím ngất từng trang thơ
    Ngày xưa đó, em thích mực mồng tơi
    Mực mồng tơi màu tím
    Viết thư tình cho anh
    Hôm nay tình lỡ rồi, mồng tơi tím trong lòng...
    ---------------------------
    Được petalia sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 26/06/2004
  3. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bé chiantino có liên tưởng ngộ quá, Petalia nhìn mãi mà không ra con quỷ cơ, cũng không rõ nó là cây gì nữa.
    Tiếp những câu chuyện về màu tím nhé!
    Hồi học đại học, mấy năm đầu P còn viết mực tím (mà hồi đó không hiểu sao viết đẹp thế cơ chứ!! ^_^ ). Bọn con gái trong lớp thấy lạ, hỏi tại sao thì trả lời: đơn giản chỉ vì tớ thích thôi!
    Bây giờ nghĩ lại cũng thấy ngộ ngộ. ==> Hồi trước vở của P chuyên được bọn cùng lớp mượn, kể cả các nàng trong lớp nữa!
    Nhắc chuyện mực tím, P tặng bạn mấy nhành mồng tơi này. P không viết mực mồng tơi bao giờ, chỉ có lấy que tăm chọc cái quả của nó viết nghịch linh tinh thôi.



    ***
    Bên giậu mồng tơi (thơ Lưu Vĩnh Hạ)
    Ngày xưa bên giậu mồng tơi/ Chiều mưa em đứng đợi tôi lối về...
    Ngày xưa bên giậu mồng tơi
    Chiều mưa em đứng đợi tôi lối về
    Ngang lưng em để tóc thề
    Mồng tơi ngày ấy tím trời thu sang.
    Bên hiên rơi những lá vàng
    Nhìn tôi e ấp cô hàng xóm bên
    Âm thầm mười tám lớn lên
    Lòng tôi bỗng thấy nhìn em bồi hồi.
    Ngày xưa hái trái mồng tơi
    Làm màu mực tím viết lời xa xôi
    Mai tôi ớ bốn phương trời
    Mong em ở lại trông coi mẹ già.
    Nhìn tôi ánh mắt thiết tha
    Buồn sao trước lúc chia xa đôi đàng
    Ngày tôi tạm biệt với nàng
    Thu mưa rơi ướt bên giàn giậu thưa.
    Thế rồi ngày tháng đẩy đưa
    Mồng tơi ngày ấy vẫn chưa nhạt màu
    Nhưng em đã vội qua cầu
    Mẹ tôi già yếu nỗi sầu quạnh hiu.
    Bây giờ em đã có chồng
    Bây giờ trúc đã chẳng còn nhớ mai
    Nhà em hương nhánh hoa lài
    Mồng tơi tôi vẫn vì ai tím buồn.
    Hôm nay mưa rớt hiên ngoài
    Có người thiếu phụ tay bồng con thơ
    Dừng chân trước giậu mồng tơi
    Bồi hồi nhớ lại chuyện mười năm qua.
    ------------
    Mực tím mồng tơi
    nhạc sĩ: Hàn Châu - Vinh Sử
    Chuyện mình ngày thơ ấu
    Hái chung mồng tơi về chơi cho sách vở
    Tháng năm lớn dần
    Mình chung lớp lưu luyến rồi yêu nhau
    Kể từ đó em hái mực mồng tơi
    Mực mồng tơi màu tím
    Viết thư tình cho anh
    Thương thương màu tím buồn, hẹn nhau quán bên đường.
    Thì thầm chuyện đôi lứa
    Chẵng ai được nghe vì em còn mắc cở
    Nếu anh nói lại chuyên hai đứa
    Em sẽ giận nghe anh
    Tình yêu đó em viết thành bài thơ
    Mực mồng tơi màu tím
    Với duyên tình ban sơ
    Qua bao ngày tháng dài, tình khôn lớn ai ngờ
    Có hôm anh thầm hỏi riêng em
    Nếu một mai tình lỡ làm sao đành
    Nếu một mai chia đôi người đôi ngã
    Em có buồn có nhớ lắm không em
    Cớ sao anh hỏi chuyện không vui
    Ngàn lần không vì em lỡ yêu rồi
    Chắc trời cao sẽ thương hai đứa mình
    Em sẽ chờ và gọi mãi tên anh
    Dòng đời tưởng êm xuôi
    Có ai ngờ đâu tình nay đã lỡ rồi
    Bóng đêm chớ buồn
    Vê giăng mắt tím ngất từng trang thơ
    Ngày xưa đó, em thích mực mồng tơi
    Mực mồng tơi màu tím
    Viết thư tình cho anh
    Hôm nay tình lỡ rồi, mồng tơi tím trong lòng...
    ---------------------------
    Được petalia sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 26/06/2004
  4. chinh_toi

    chinh_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin post tặng anh chị chùm ảnh lan tím của em!

    Được chinh_toi sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 27/06/2004
  5. chinh_toi

    chinh_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin post tặng anh chị chùm ảnh lan tím của em!

    Được chinh_toi sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 27/06/2004
  6. chinh_toi

    chinh_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Được chinh_toi sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 27/06/2004
  7. chinh_toi

    chinh_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Được chinh_toi sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 27/06/2004
  8. chinh_toi

    chinh_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0


    Được chinh_toi sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 27/06/2004
  9. chinh_toi

    chinh_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0


    Được chinh_toi sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 27/06/2004
  10. lolemxauxi

    lolemxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, tôi thích màu tím hoa bằng lăng, rất thích ......

Chia sẻ trang này