1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những nhớ thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myl, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm 2005
    Cơ quan mình sắp có hội diễn văn nghệ, phòng nào cũng mời thầy cô về dạy hát múa om sòm. Thấy mặt mũi hắn sáng sủa, dễ thương nên mình đề nghị với mọi người bổ sung tên hắn vào đội văn nghệ của phòng. Ngày đầu tiên nghe hắn hát mình suýt ngất. Hì.., hắn hát dở ẹt luôn, chẳng có hơi hám gì cả. Nhưng hắn lại là người rất có trách nhiệm với công việc chứ không amateur như những tên kia. Vì vậy mà mọi người đánh giá cao về sự cố gắng của hắn và vẫn để hắn tiếp tục tham dự. Mình cũng vậy, chẳng hiểu sao lại rất có cảm tình với hắn, có lẽ vì hắn ít nói, mà tính mình thì lại thích những người đàn ông ít nói. Chắc vì mình là người nói nhiều quá ấy mà.
  2. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Càng ở gần nhau lại càng cảm thấy xa nhau vời vợi. Có phải chúng ta đang tự lừa dối mình khi cứ nghĩ rằng giữa 2 đứa mình rồi sẽ có 1 kết cục tốt đẹp phải không anh? Mỗi ngày trôi qua, tình yêu cứ như một gánh nặng đè lên đôi vai của mỗi người nhưng lại không thể từ bỏ được. Đã rất nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi với cuộc tình này để rồi khi xa anh, nỗi nhớ lại ùa về đầy ắp trong tim. Em phải làm sao đây anh khi mỗi ngày cứ phải đối diện cùng anh với nỗi buồn thế này?
  3. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng ... năm
    Mấy hôm nay chiều nào mình cũng ở lại cơ quan đến tối, phần vì muốn hòan chỉnh cho xong luận văn tốt nghiệp, phần vì thấy đội văn nghệ chỉ có mấy đứa con trai tập với nhau cũng tội, vì vậy mà mình ở lại để động viên bọn nó. Có lẽ hắn không được tự tin lắm nên khi hát hắn cứ nhìn mình chằm chằm, chắc để xem phản ứng của mình thế nào. Mình cũng nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt to biết nói và mỉm cười với hắn. Trong lòng mình, hắn chỉ là một cậu bé con dễ thương và rất có trách nhiệm với công việc của mình.
    Những ngày này, mình lao đầu vào làm luận văn để quên đi những chuyện không vui cứ đè nặng trong lòng. Tình yêu, công việc,những mối quan hệ với đồng nghiệp..., tất cả cứ như một mớ bòng bong làm cho mình mệt mỏi tưởng như không gượng dậy nổi. Người đàn ông ngỡ là hiểu mình nhất cuối cùng cũng đã nói lời chia tay với mình sau 2 năm yêu nhau với hàng trăm lần cãi vã. Trái tim mình đang bị tổn thương thật nhiều. Vì vậy mà mình chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả mà thôi.
  4. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã lấy hết can đảm để xóa đi tất cả những tin nhắn yêu thương mà anh đã gửi cho mình trong suốt thời gian qua. Khi nghe âm thanh báo hiệu tin nhắn trong máy đã được xóa hết, trái tim mình như thắt lại. Liệu làm như vậy mình có thể quên được anh và cuộc tình đau khổ này không hay mình chỉ đang tự dối lòng mình? Nhưng có lẽ mình không thể tiếp tục yêu anh được nữa, bởi mình đã quá mệt mỏi, quá chán nản rồi.
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    giật mình vì nhận thấy hình ảnh của chính mình ở đây. chỉ khác là chưa tiếp đến những giai đoạn ở các bài tiếp theo của bạn. cũng yêu nhau hơn 2 năm, cũng cãi vã giận hờn như cơm bữa, cả hai cùng lầm tưởng là mình hiểu rõ về người kia nhưng cuối cùng thì lại là đang áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương. chẳng nhẽ vấn đề cuối cùng chỉ là thời gian thôi
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của mình bây giờ là gì .... Mình thèm được dựa vào vai của họ, thèm đc những vỗ về, an ủi Yêu người đó là điều không tưởng... vậy mà vẫn cứ quay quắt với những nhớ thương, những nghĩ suy Mai người ta đi và chắc phải 3,4 năm nữa mới gặp lại .... và khi đó biết đâu... Nhớ phải nhớ người đó tới quay quắt... từ những thứ nhỏ nhất của họ - hành động ra sao khi làm việc đó - cách nói thế nào khi sự việc đó xảy ra - 1 tuần ở bên người đó - với tư cách là " bạn không hơn không kém " trời ơi điên mất thôi..........
  7. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... tháng ... năm 2005
    Dạo này hay đi chơi với hắn lắm, cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì khi đi với hắn, tôi cảm thấy rất thỏai mái. Đi bên hắn, tôi luôn tỏ ra mình là đàn chị, giành trả tiền này, chăm chút cho hắn này, giới thiệu với hắn chỗ này, chỗ khác? Những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm vì đã có những người đàn ông khác làm rồi. Hình như hắn cũng ngưỡng mộ sự hiểu biết của tôi lắm. Nhưng vì là một người kín đáo, nên hắn chỉ lại im lặng nhìn tôi, và cười?
    À, có lần tôi đi họp vắng, hắn đã bảo rằng hôm nay không thấy tôi, tự nhiên hắn thấy nhớ nhớ?
  8. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... tháng ... năm 2005
    Chung kết hội diễn văn nghệ. Tôi làm M.C suốt cả buổi tối, mệt phờ cả người. Tiết mục của phòng tôi bị xử ép nên kết quả không đúng như thực chất của nó. Ai cũng buồn, cả hắn cũng vậy. Hôm nay trời mưa *****ốt từ chiều. Tan hội diễn đã hơn 10g đêm. Tôi rủ hắn đi ăn cháo gà vì tối nay chưa kịp ăn gì cả. Chúng tôi ngồi bên nhau ở vỉa hè đường H.T, lạnh run cầm cập. Hắn thấy tôi lạnh nên nắm lấy tay tôi như muốn truyền hơi ấm cho tôi. Tự nhiên tôi thấy hơi buồn buồn, ngày mai hắn về HN dự đám cưới anh trai, thế là tôi sẽ không gặp hắn những một tuần. Nhưng mà hình như hắn đã có người yêu ở H.N rồi mà, và hắn thua tôi những 9 tuổi cơ mà. Tôi linh tinh quá đi thôi.
  9. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình cảm thấy mất lòng tin như lúc này. Sự im lặng dửng dưng của hắn như một nhát dao đâm vào trái tim mình và làm cho mình đau khủng khiếp. Cứ tưởng rằng mình là người bản lĩnh lắm. Vậy mà giờ đây mình chỉ muốn quẳng tất cả mọi thứ đi và nhào vào lòng hắn để khóc một trận cho thỏa thích. Tại sao? Đó là câu duy nhất mà 1.000 lần mình muốn hỏi hắn. Hắn bước vào cuộc đời mình thật nhẹ nhàng để rồi ra đi không một lời giải thích. Mình thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao hắn cứ im lặng trước mọi câu hỏi của mình như thế???
  10. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hả,người ta có nhớ mình đâu,buồn thật
    Hình như lại cảm thấy cái cảm giác mà ngày xưa đã từng cảm thấy:"lại xa cách"
    Tuy người ta ko nhớ,nhưng mà tôi nhớ,nhớ cái hôm đi chơi,tuy hơi mệt,chóng mặt nữa chứ,nhưng mà thật sự rất vui
    Vui nhất là khi người ta nắm tay mình trên đu quay(chẳng biết người ta nhớ j` ko),nhưng mà tôi nhớ tất cả.
    Nhớ cái lúc người ta đưa khăn cho mình
    Nhớ cái lúc ngồi chơi trò Si si mi mi với người ta
    Nhớ cái lúc đi theo người ta rồi lại bị vấp trên đường(xấu hổ ghê)
    Nhớ cái lúc ngồi trên xe bus mình thi vô tư hồn nhiên nằm ngủ trên...vai người ta ,lại xấu hổ nữa rồi
    Nhưng rốt cuộc thì người ta ko nhớ mình,chán thật,đời mà,chẳng có j` được như ý muốn

Chia sẻ trang này