1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những nhớ thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myl, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một tuần đã trôi qua. Những ngày tiếp theo mình cũng sẽ tiếp tục vượt qua được nỗi buồn như những ngày vừa qua không? Thỉnh thỏang cũng có chạnh lòng đôi chút nhưng rồi mình lại tự bắt mình phải quên đi ngay. Nhớ nhiều làm gì một kẻ chẳng nhớ gì đến mình cơ chứ?
    Mình ghét hắn!!!
    Được myl sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 05/01/2007
  2. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay hắn gọi điện và nhắn tin cho mình liên tục nhưng mình không trả lời. Hắn bảo rằng hắn yêu mình và đang rất đau khổ vì sự lạnh nhạt của mình. Mình thật sự không còn muốn tin vào những điều đó nữa. Nếu là trước đây, chỉ cần hắn gọi vài lần là mình đã có thể tha thứ cho hắn ngay rồi. Nhưng bây giờ thì lòng mình đã nguội lạnh.Mình sợ phải quay trở lại khoảng thời gian đau khổ trước đây. Mình sợ lại phải tiếp tục chịu đựng những sự lừa dối của hắn. Cũng có lúc mình nhớ hắn lắm nhưng rồi cố kìm lòng lại. Tối qua sau khi laị gọi cho mình không được, hắn nhắn tin bảo rằng sẽ không gọi điện hoặc nhắn tin quấy rầy mình nữa. Mình chỉ im lặng, không trả lời.Có lẽ không phải hắn yêu mình đâu, đó chẳng qua chỉ là cảm giác nuối tiếc và cô đơn khi đột ngột mất đi một thứ gì quá quen thuộc mà thôi.
  3. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đúng vào lúc mình tưởng rằng sẽ quên được hắn thì hắn lại đi tìm mình. Vào buổi trưa của ngày thứ 10, hắn đợi trước cổng cơ quan và năn nỉ mình xuống gặp hắn. Hắn bảo mình lên xe, và sau đó chẳng nói chẳng rằng, chở mình một hơi tới quán cà phê mà lần đầu tiên mình và hắn cùng đến.Hắn nhắc lại rất nhiều những kỷ niệm cũ và hỏi mình còn có thể cho hắn 1 cơ hội nữa không.và cuối cùng, những lời nói của hắn đã lay chuyển được trái tim mình.Những ngày vừa qua, thật sự là mình rất bất ngờ về sự thay đổi của hắn. Hắn chiều chuộng mình từng chút, và rất sợ làm mình giận. Không còn đâu cái vẻ cay độc trẻ con trước đây nữa. Hắn bây giờ người lớn vô cùng trong mắt mình.Mình cũng không hiểu vì sao hắn lại thay đổi nhiều như thế. Chỉ có điều giờ đây mình bắt đầu tìm lại được cảm giác bình yên trước kia, như khi mình mới yêu hắn.
    Có phải những ngày buồn cũng đã đi qua?????????
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì tốt cho myl quá. Chúc bạn vui và hạnh phúc nhé! Mình hy vọng là bạn của myl không giống với anh của mình. Mỗi lần bọn mình giận nhau, anh ấy cũng đến năn nỉ, nói những câu rất cảm động, chiều mình lắm, chỉ sợ mình giận thôi... Khi mình đã quay lại thì mọi việc lại như cũ... Đau đến nỗi bây giờ chẳng thấy đau gì cả, mỗi lần giận nhau nước mắt cứ tự chảy ra không cần phải khóc...
    Chẳng biết phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này nữa...
    Luôn vui vẻ nhé myl....
  5. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chưa biết thế nào đâu mimozi ạ. Chẳng hiểu sao dạo này mình rất dễ cảm thấy bị tổn thương. Ngày hôm nay mình lại cãi nhau to với hắn rồi. Cuối cùng thì hắn vẫn chủ động làm lành nhưng mình cứ thấy buồn gì đâu. Có lẽ hắn chỉ tạm thay đổi 1 thời gian để chiều lòng mình. Mình sợ rồi mai mốt hắn lại như người ấy của mimozi thôi.
  6. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    lúc nào cũng là nỗi khao khát.... lúc nào cũng làm emnh thấy chống chếnh. Em ko thích những gì làm em nhắc nhớ tới anh. Nhưng ngó quanh đâu cũng gợi nỗi nhớ... kể cái cái nick vu vơ ở 1 nơi nửa hư nửa thực.
    Tình cảm em cho anh có lẽ cũng vậy thế nên chỉ loay hoay với cái hư hư thật thật vậy cũng đã hết 1 ngày. 4 năm dài thế mà cứ như ngày hôm qua, cảm giác nỗi đau còn quá mới mẻ.
    uh nhỉ,tại sao bản thân em biết là nó đã thực sự qua roài, mọi cái đã là quên lãng với 1 người rồi mà sao em vẫn mãi mãi cố chấp giữ chặt nó ở trong tim.
    Em đang buồn lắm và nhớ anh nhiều nhiều
  7. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được 3 tuần hạnh phúc, rồi tất cả lại đâu vào đấy. Mình mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn tung hê tất cả mọi thứ và bỏ đi đâu đó thật xa. Hắn vẫn là hắn, ích kỷ đến mức độc ác cho dù cũng có những lúc tỏ ra rất tốt với mình. Mình tiếc là sao lại quay trở lại với hắn làm gì cho thêm đau khổ. Lần này thì có lẽ không thể quay trở lại với nhau được nữa rồi. Lòng tự trọng của mình đã bị hắn xúc phạm nặng nề quá. Đã 8 ngày trôi qua, liệu mình còn có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu nữa đây?
    Mai là 8.3. Chắc hắn cũng chẳng thèm nghĩ gì đến mình dâu. Tính cách của hắn mình hiểu quá mà.
  8. enzofiloni

    enzofiloni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ________________________________________
    Dau don that. Anh oi 1 tuan thoi 1 tuan thoi ma da thay doi tat ca. Em da mat anh that sao? khong teh tin la nhu the duoc. Em van song voi niem hi vong cua minh nhung su that that tro treu.
  9. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ thấy một bài trắc nghiệm trên báo với tựa đề "Bạn có phải là kẻ lụy tình". Mình tò mò làm thử, và kết quả cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ lắm khi đáp án cho biết rằng mình đang là một kẻ lụy tình. Tự nhiên mình thấy chán quá. Sao mình cứ mãi như vậy nhỉ? Mình đã thay đổi quá nhiều, đến mức không còn nhận ra mình nữa rồi. Và hắn thì được thể, luôn tỏ ra bất cần mình. Mình đã luôn muốn trở lại là mình, không phải đau khổ vì bất kỳ ai nữa. Vậy mà rồi cứ bị hắn làm cho thay đổi quyết tâm. Có lẽ mình phải thay đổi thôi.
  10. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ thấy một bài trắc nghiệm trên báo với tựa đề "Bạn có phải là kẻ lụy tình". Mình tò mò làm thử, và kết quả cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ lắm khi đáp án cho biết rằng mình đang là một kẻ lụy tình. Tự nhiên mình thấy chán quá. Sao mình cứ mãi như vậy nhỉ? Mình đã thay đổi quá nhiều, đến mức không còn nhận ra mình nữa rồi. Và hắn thì được thể, luôn tỏ ra bất cần mình. Mình đã luôn muốn trở lại là mình, không phải đau khổ vì bất kỳ ai nữa. Vậy mà rồi cứ bị hắn làm cho thay đổi quyết tâm. Có lẽ mình phải thay đổi thôi.

Chia sẻ trang này