1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những nhớ thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myl, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khi quyết định chia tay anh, em đã làm gì nhỉ? Em mua một số điện thoại khác chỉ để cho gia đình biết và cứ hết giờ làm là tắt máy. Vì em sợ vô cùng cái cảm giác mong chờ vô vọng một điều sẽ không bao giờ đến, sợ rồi mình sẽ không kìm chế được và lại gọi cho anh.
    Mỗi ngày đến cơ quan, em cố giấu nỗi buồn vào tận sâu trong lòng, cố tỏ ra thản nhiên nhưng rồi vẫn không thể kìm chế được cảm giác tủi thân mỗi khi chợt nhìn thấy anh cười, anh nói với ai đó. Gắn chiếc headphone vào tai từ sáng tới chiều, mắt dán chặt vào màn hình máy tính để khỏi chú ý đến những gì xung quanh nhưng vẫn biết được mọi việc anh đang làm và rồi lại thấy đau khổ đến vô bờ.
    Có những lúc, em cảm thấy căng thẳng muốn phát điên lên được. Thật đau khổ khi cứ phải đối diện nhau mỗi ngày mà không thể tiếp tục yêu nhau được nữa. Em không biết mình sẽ tiếp tục chịu đựng được bao lâu nên quyết định đi đâu đó thật xa một thời gian để có thể rời xa khỏi anh và xa khỏi cái nơi đầy ắp những kỷ niệm này. Em đã đi gia hạn hộ chiếu, và mọi thứ đã sẵn sàng...
    Mười bảy ngày trôi qua, đúng vào lúc em tưởng mình đã có thể vượt qua, đã có thể chấp nhận và chịu đựng được cuộc chia tay này nên không cần phải tắt máy nữa thì anh lại cuống cuồng gọi cho em. Ba mươi cuộc goị nhỡ cùng với hàng trăm lời nói yêu thương, hối hận đã làm cho nước mắt em lại rơi. Và em biết rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm
    Vậy mà giờ đây rồi anh lại sắp ra đi, rời xa thành phố này, rời xa khỏi em để đi tìm một chân trời mới. Em biết lần xa này là vĩnh viễn bởi khát vọng của một người đàn ông bao giờ cũng lớn hơn trái tim của họ và em sẽ không thể nào giữ anh lại cho mình. Những ngày này sao mà thấy hụt hẫng đến lạ, bất cứ điều gì cũng có thể làm cho em rơi nước mắt. Em hết trách mình rồi lại trách anh, đã biết rằng sẽ ra đi sao lại còn tìm em làm gì, sao lại khiến cho em không thể quên được anh để giờ đây em càng thêm đau khổ thế này?
    Em ghét chính những giọt nước mắt của mình.Và em ghét anh, anh biết không?
    .
    Được myl sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 11/08/2007
    Được myl sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 11/08/2007

Chia sẻ trang này