1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những nỗi nhớ Hà Nội ...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bittersweet82, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    đẹp nhờ
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 27/04/2004
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    bằng lăng tím.

  3. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này hình như là ở trong phim Ba Mùa. Hôm rồi mon men vào Gibert Josep thấy có cả Mùa hè chiều thẳng đứng và Ba Mùa nhưng chỉ dám... liếc (:|
    Giờ tản mạn vài phát về Hà Nội nhá.
    Nhớ tầm này năm ngoái... bè lũ tụi nó chuẩn bị rục rịch về Hà Nội. Mình.. dửng dưng.
    Hai tháng sau.. hơi dở hơi khi nghe mấy thằng nó rung đùi ở nhà khoe hết món này đến món kia.
    Một tháng sau nữa... có mặt ở Hà Nội >>>> Bị lừa. Với thời tiết khô ráo của Paris mà nhớ về mấy món bún riêu với phở bò thì còn thèm thuồng. Ngồi Hà Nội có xả máy lạnh vào thì ăn cũng vẫn mướt mồ hôi nhớp nháp thấy ghê. Thời tiết thì oi ả, ẩm ướt >>>> chả muốn ăn gì cả. May đc vài buổi chiều, đi uống trà hay bún riêu với chị bạn thì thấy ngon lành chút, nhưng quá nửa là nhờ đc bánh bao :D. Công nhận chơi với người lớn sướng nhất khoản đc bánh bao, thế nên chỉ thích.. bé :D
    Tuy nhiên, nhờ mang tiếng đi Tây về phép nên cũng đc vài vị chức sắc đi làm ra tiền rồi mời đi ăn đó, ăn đây. Nghĩ cũng khoái, các vị đều ngang hàng mình mà đã kiếm ra xiền >>> đc ăn bám :)
    Rồi cũng có vài hôm mát trời nhờ mấy cơn mưa... lên trên tầng chín Ốc Đảo Sa Mạc ở Láng Hạ đi chợ quê :) Hay có hôm đi ăn bánh cuốn ở Chả Cá.
    Gần sinh nhật thì thưởng thức món ăn chay ở 79 Trần Hưng Đạo (gần FPT Internet).
    Rải rác thì cũng có dăm ba bữa lẩu này lẩu kia.
    Tựu chung lại sướng nhất cũng chỉ vì bữa nào cũng đc mời :D
    Cái sướng nữa... về tinh thần. Phố Nguyễn Xí là con phố bé yêu nhất :D, yêu nhì là Đinh Lễ. Sách truyện giảm 40 - 50 %, bé nhìn mà sướng rơn. Giảm đến thế rồi mà khi dứt áo rời Hà Nội nhìn lại cũng đã cúng cho các cô các chú hàng sách lậu đến mấy trăm nghìn VND [​IMG] Nhưng kết cục thì cũng khệ nệ đc đống tri thức tiếng Việt sang đất Pháp khỉ gió.
    Bây giơ?... Hê? hê?... có kinh nghiệm roa?i ! Nhớ thi? cho nhớ ! The?m gi? thi? cứ the?m ! The?m quá thi? đi ma? nấu ăn :D Chứ ba?o cháu cúng cho VA gâ?n nghi?n euro ha?ng năm đê? gia?i quyết cái khoa?n nhớ â?m ương kia thì... Nu pa ga zi !!! :P
    Bi h cháu có đủ phụ tùng để giải quyết nỗi nhớ rồi nên chả sợ. Phim nè, truyện nè, phóng sự nè, lễ hội nè... hề hề...
    Bác nào thích phim tài liệu về Chất độc màu da cam (cực độc, ko mấy ai có đâu :P ), hay là muốn nhớ lại Lễ hội 990 năm Thăng Long - Hà Nội dạo năm 2K ở sân Hàng Đẫy, cách nhà cháu 200m. Mỗi lần xem lại nhớ lại hồi đó xem TV trong nhà mà nghe trực tiếp cả tiếng trống, ánh đèn laser qua cửa sổ hí hí hí...
    Tưng tửng đủ rồi đấy nhỉ? ;)
    Ôm truyện đi ngủ thôi :) Báo cáo bà con cô bác anh chị em là dạo này cháu có một thú vui ông già nữa là đêm đọc truyện để ru ngủ và nghe radio :))))))))
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    !!!!! Ko chat chit !!!!
    Merci de votre compréhension !!!

  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Mấy hôm nay thấy nhớ nhà wá.. Nho ko để đâu cho hết Thấy bạn bè cứ chuẩn bị vé vọt mà về mình lại thấy buồn buồn Đã quyết tâm là năm nay sẽ ko đòi hỏi, vậy mà... sao cứ thấy thiếu thiếu Mẹ lại ngồi vào máy tính viết mail, bố thì lại mess liên tục.. Cả nhà cũng nhớ.. Hai năm trước cứ tầm này là rục rịch gọi hỏi vé, đặt vé, năm nay thì cứ ''thanh thản'' ... đi kiếm việc.. Và khổ là có kiếm đâu ra việc nữa cơ.. hcihichichichci
    Mấy hôm còn nằm mơ đc về HN, đc đi trên những con phố HN, đc ở bên những người thân thương nhất... Ngủ dậy nhận đc mess của bố, của anh.. lại khóc ... Hà Nội là 1 cái gì đấy lớn quá ... Ko biết khi nào mình đc về HN, đc hít thở cái ko khí của nơi mình đã lớn lên... Hà Nội đẹp lắm, Hà Nội sâu sắc lắm và Hà Nội có nhiều kỉ niệm lắm... Nhớ quá ...

  6. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hà Nội quá trời ơi , hôm trước nghe rim hát bài HN mà muốn về ngay quá !! Mẹ ơi
  7. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa xem ba mùa , có ai có không cho xem ké phát
  8. chobits16

    chobits16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    mí anh mí chị nhớ nhiều quá làm bé cũng nhớ theo luôn .. cũng làm vài dòng diễn tả nỗi nhớ của mình nhỉ ..
    "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu ..." Khi những tiếng hát cất lên cũng là lúc tôi tự thu mình lại.Những bài hát về Hà Nội bao giờ cũng trầm trầm vàng mang chút gì đó buồn thảm. Sâu trong trái tim tôi có cái gì đó làm tui nhói đau. Vậy là tôi xa Hà Nội đã tròn 3 năm. Ngày đi tôi mới chỉ là một con nhóc, xa nhà, xa gia đình mà ko nhỏ 1 giọt nước mắt .. để đến bây giờ thì đã quá muộn rồi. Bây giờ tôi nhớ .. nhớ từng hàng cây dọc bờ hồ, nhớ từng quán nước ven đường, nhớ cả những lần theo papa đi bơi .. Papa biết nhiều bể bơi lắm nhá, tui theo papa đi bơi từ thủa lên 5, từ đó đến giờ (mặc dù tui vẫn chưa biết bơi) tui biết nhiều bể bơi lắm. Bây giờ đang là mùa hè, giá mà tui ở VN thì papa đã đưa tui đi bơi rùi. Nhớ quá Hà Nội ơi!!!
  9. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội là nhớ bún đậu mắm tôm, nhớ chả rươi, nhớ bún chả, hic, còn nhiều thứ không kể hết được!

    Đang đói, nhớ Hà Nội lại càng đói!
  10. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    có những nỗi nhớ ko tên, có những nỗi nhớ vô định hí hí tức là chả hiểu nhớ cái gì, chỉ cảm thấy bâng khuâng ......
    .....nhưng giờ này thì nỗi nhớ của tớ rất rõ ràng (gửi tặng cả mấy bác đang đói bụng trong box luôn)


    Xôi lạc đây .... kiếm mãi chả được cái nào đẹp hơn .... xôi hàng này trông ko thích nhá .... tớ thích nhiều lạc
    một món xôi khoái khẩu khác của mình : Xôi Xéo, nhưng xôi này chỉ ăn những hôm ở nhà, vì ăn xôi xéo phải dùng thìa, ko bốc được, mà ăn xong thì đầy mùi hành khô nữa chứ hề hề, ko tiện cho việc ăn trên lớp tẹo nào
    ăn sáng xong rồi, bây giờ đến bữa trưa nhá ..... món này thì nói chung ăn lúc nào cũng được, nhất là với những ng mê phở như tớ thì .... sáng phở, trưa phở, chiều phở, tối phở, đêm phở ..... ok tuốt ..... Phở Bò Tái 2 trứng ạ (đú đởn, chưa bao giờ tớ ăn 2 trứng đâu )
    [​IMG]
    một món khác nhá ... Mỳ văn thắn .... suốt từ hồi sang đây chưa được ăn mỳ vằn thắn bao giờ .... về VN cũng quên ko đi ăn .... thèm thật ạ.... trong tuần này phải làm một bữa thôi .... thịt rán .... vằn thắn rán + luộc .... trứng luộc ..... hẹ ..... cải cúc .... tương ớt ..... (còn gan nữa nhưng ghét ăn gan)
    [​IMG]
    bây giờ đến món ăn chơi .... đầu tiên phải kể đến Bánh Giò . Trông cái đĩa bánh này nhìn hơi thiếu tính nghệ thuật nhưng dù sao tớ vẫn thấy ngon à mà cái đĩa này chưa rắc hạt tiêu nhá
    [​IMG]
    cuối cùng là một món dành cho các chị iem ....Khế dầm chua cay mặn ngọt đây Tớ thích cóc hơn nhưng chả tìm ra cái ảnh cóc dầm nào cả .... thôi thì ngắm tạm cái khế nhá .... trông vẫn ngon chán
    [​IMG]
    thôi thế thôi, ko thì bao nhiêu ng lại chết vì thèm, mà đứa đầu tiên chết là tớ

    ghi chú : ảnh nhặt nhạnh trên internet ạ, ko phải tớ tự chụp hay bạn tớ chụp đâu

Chia sẻ trang này