1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những nỗi nhớ Hà Nội ...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bittersweet82, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo hôm nay anh nói ?! Bao giờ em chả muốn về HN .. nhưng cái sự nó ko cho về đc thì phải cố mà bon chen ở đây thôi .. Chứ về nhà có người nuôi thì ngại gì
    Tự nhiên đầu tuần đến h nhớ nhà kinh khủng ... Đc nói chuyện với mẹ nên lại càng bức xúc thêm ... hic hic ... Ở nhà bây h hoa phượng nở rồi đấy.. vào bể bơi chỗ mẹ bây h thì tha hồ mà vặt phượng.. Mình đã nghĩ trong đầu là thế nào cũng phải cướp đc 1 cành, cuối cùng vào toàn bị vặt hết những cành thấp rồi Hic, em có cao gì cho cam cơ chứ !!!
    Nhớ Hà Nội của ngày hè nóng bỏng
    Nơi em thơ lon ton chạy đầu nhà
    Tiếng kẽo kẹt võng đưa chiều hối hả
    Tiếng mẹ yêu phảng phất gió ngoài kia ..
    Xa Hà Nội của ngày hè đậm nắng
    Gió tháng năm vẫn thoảng chút bình yên
    Em tự hỏi bao giờ mình nhận nắng
    Với không khí Hà Nội lẫn mùa thi ..
    Tháng sáu đến với ngổn ngang sách vở
    Em đâu còn thơ mộng với hè kia
    Ngổn ngang nắng, ngổn ngang mùa than thở
    Ôi hè về ta còn được lặng yên ..

  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đang nhớ nhà , lang thang vào đây ........thấy 2 bài viết về Phố Lãn Ông & Phố Hàng Gai ................ , lại thèm về nhà rúc váy U rồi , phố nhà mình ........... , vừa về đã lại nhớ rồi , bao giờ mới được về lại nữa đây ..........
    Ngày xưa sao mà ghét cái phố Hàng Gai ồn ào thế , bây giờ lại chỉ mong được thò mặt ra ban công ngắm xe cộ qua lại , ngắm nhìn những ánh đèn vàng vàng đỏ đỏ của dòng người , hóng gió hồ Gươm , và nghe tieéng còi inh ỏi xin đường , thấy yêu cái vòi phun nước khủng khiếp dù chỉ thỉnh thoảng nó mới phun , thèm được nhìn thấy cả mấy ông xe ôm xích lô vẫn túm tụm ở cửa buôn dưa lê ...., thèm cả cái kem Thuỷ Tạ mà hồi xưa có cũng không thèm ăn nữa chứ , thèm được chèo lên Phố Cổ vừa uống cà fê trứng vừa trêu Oshin nhà mình để thỉnh thoảng bị lia cho cái mắc áo ......
    Ngày xưa ghét cái phố Lãn Ông nồng nặc mùi thuốc Bắc , cái thứ mùi cứ ảm vào quần áo suốt mấy năm học cấp 3 , ghét mấy bà Ninh Hiệp suốt ngày buôn dưa ,ăn quà như mỏ khoét , ghét mấy ông lang suốt ngày trêu " nhà bán thuốc sao còi thế " ghét cái thứ thuốc bắc nhiều mối mọt mà không hè nào ở nhà mà không bị mát đốt sưng người ......Thế mà bây h lại chỉ muốn ngửi thấy mùi thuốc Bắc , bây giờ chắc maman có bắt uống thuốc thì cũng chẳng bao giờ lén vào toilet và giựt 1 cái cho xong đỡ phải uống đâu , cái mùi thuốc thân quen đấy còn quyến rũ hơn mấy lần Channel
    Mama , I''m coming home
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 26/05/2004
  3. tengibaygio

    tengibaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chiều mưa, những kỉ niệm buồn ! Hà Nội với tôi sao chỉ toàn kỉ niệm buồn vậy nhỉ ? Nhưng tôi vẫn nhớ Hà Nội, vẫn mong về Hà Nội , và tôi mong gặp lại em ...
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ.
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào kỷ niệm.
    Mưa, mưa về trên phố xin hạt mưa rơi về nơi miền thương nhớ
    anh gửi cơn mưa chiều về phương em
    Mưa, mưa về trên phố.
    Nhớ chiều hồ Tây ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
    Ánh đèn ngoại ô đưa anh về phố vắng
    Anh đếm hạt mưa rơi đêm Hà Nội.
    Hạt mưa bay bay vương đầy mái tóc để chiều nay mưa rơi đưa anh vào nỗi nhớ.
    ......
    (Chiều mưa Hà Nội)
  4. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng chói chang quá nhỉ, ở HN bây giờ chắc cũng nóng lắm rồi, các trường đều đang được nghỉ hè rồi đây .....
    Giờ này mà ở HN thì có phải được đi ăn kem, sinh tố các kiểu rồi không, còn nếu ko thì vào rạp Dân chủ ngồi xem phim cái rạp ấy các xuất buổi trưa rẻ vật, toàn 12 nghìn một đôi vé, ngồi mát lịm, phim nào hay thì xem, phim nào chán thì ngủ cũng được ở đây thì hỡi ôi những tận 5E một vé, đắt hơn cả ticket resto U, ai mà dám tiêu hoang, mà lại còn đi xem một mình thì càng quên đi
    Ko hiểu bao giờ mới được về đây. Nhưng mà hè cũng chả thích về lắm, hè ở VN nóng đến phát rợn người, đi đâu cũng phải ninja bịt mặt, chứ ko thì hít đủ bụi bặm nắng gió chắc chết mất
    THôi ko thích về hè thì đừng nhớ nhà nữa
  5. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh tengibaygio nhớ Hà Nội quá!!!! Lại đang nghe bài của Hồng Nhung hát về Hà Nội nữa chứ "Dù có đi 4 fương trời, lòng vẫn nhớ về HN...."
  6. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mưa!Hà Nội cả tuần nay vẫn thế, mưa nắng thất thường....Chị nói rằng ở đó cũng nắng lắm, ừ, nhưng chắc là vãn ko thể nguôi đi cái nắng mà chị đang nhớ, chị nhỉ, nắng cháy da và khô khốc...
    Phượng đã nở từ lâu lắm rồi,ko hiểu là bao giờ nữa, đã ko còn cái thói quen đứng từ trên tầng mong ngóng và đếm từng chùm phượng lác đác sân trường.Bây giờ, cái gì cũng khác lắm, chỉ còn lại là một khoảnh khắc đi giữa những con đường, bất chợt nhìn lên và nghe trong lòng mình có chút gì xao động....Một trời rực màu hoa phượng đỏ!!!!!!!!
    Lại sắp đến lúc lũ trẻ con chạy và hét ầm những góc phố Phan Đình Phùng giờ đây không còn yên tĩnh mà đã mịt mù khói xe để chọc sấu, nhưng vẫn còn cái cảm giác nao lòng của một thời xe đạp ríu rít với nhau trên phố, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang và thoảng mùi sấu thơm thơm, chua chua mỗi lần qua con phố ấy, ngã tư ấy, giờ ấy, mùa này....
    Trời lại mưa rồi, cứ rả rích từ tối qua đến giờ, mưa mùa hè, mưa mát lạnh cả không gian Hà Nội....
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ước gì giờ này đc long dong trên các phố HN.. Trời nóng thì nóng thật, nhưng cái nỗi nhớ HN thì vẫn cứ da diết ..
  8. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng giống bác, ở bên này thì nghĩ ra rất nhiều món để ăn nhưng khi về hà nội rổi thi chẳng ăn được cái gì cả vì hè vừa rồi nhà mình nóng quá
  9. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    em cứ mơ ước đi em ạ vì bên này còn mát nên em mơ ước được nhưng cứ về thự tế ở hà nội rồi trở lại pháp chắc em sẽ trở thành chuột thui mất vì em cứ đi long đong các phố hà nội giữa mười hai giờ trưa thi xong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    hic, cũng đúng giờ em hay lang thang Nhưng tầm 5h chiều mới là giờ tốt =)) Nói gì thì nói .. em vẫn cứ muốn thong dong phố HN.. Nhất là khi vừa đọc xong quyển Ngõ phố HN - những khám phá..

Chia sẻ trang này