1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những thằng bạn !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Cho những thằng bạn !

    gửi !
    Egoist ( Kts . Lê Thanh Báu )
    Irish (kts . Hồ Viết Vũ )
    Tequila (ks. Nguyễn Bình Đức )
    butsat ( Designer . Hà Dũng Hiệp )

    Tao đây ! Hôm nay tao say ! Một mình tao ngồi uống hết chum rượu đắng của Thằng Hiệp gửi thằng Báu . Sau khi uống xong tao bổng nhớ bọn mày ! Những thằng bạn của tao !

    cho dù trong bài viết này tao viết 1000 dòng hay 1 dòng thì điều duy nhất tao muốn gửi đến bọn mày là

    " Chúng ta sinh ra để sống chứ không phải để chuẩn bị sống ! "
    Tất cả bọn mày ! Những thằng bạn của tao ah ! Tại sao bọn mày cứ đau đáu về những điều đang diễn tra ngoài kia ? Thế giới điên loạn đấy hoàn toàn không thuộc về bọn mày ! Hoàn toàn không ! Vì tao biết ! Bọn mày thuộc về một nơi khác ! Một nơi chỉ có duy nhất bọn mày . tao biết ! Tao biết ! Tất cả bọn mày đang chuẩn bị sống chứ không phải đang sống ! Vì sao ? Vì bọn mày đang luôn ấp ủ tương lai ! luôn ấp ủ hy vọng ! luôn mang theo Hoài bảo ! tất cả nó đang đè nặng lên vai bọn mày và tao chắc rằng mổi một thằng trong chúng mày sẽ không thể gánh vác nổi !


    Lúc chúng mày sống là lúc chúng mày đang thở kia , đang nhìn cuộc sống trôi qua kia , đang ngắm nhìn người yêu của chúng mày kia ! đang nhìn tao , đang nhìn vạn vật thay đổi ! Mọi thứ đang trôi qua trước mắt bọn mày và điều còn lại vẫn ngồi đấy chính là bọn mày ! Uh ! Tao cũng đang ngồi đây ! có thể cùng chung bàn trà hay bàn nhậu với chúng mày ! Nhưng ... Chúng mày đang nghĩ gì thế ? Thế giới ngoài kia uh ? Đừng nhìn nó ! Nó là bất tận ! Hãy nhìn vào cuộc sống của chính bọn mày !

    Bác Báu ! Bác Vũ ! Thằng Đức ! Thằng Hiệp ! tất cả đang mang nợ xã hội ! mang nợ gia đình ! mang nợ áo cơm ! nang nợ chính các bác ! Món nợ đấy các bác sẽ không bao giờ trả hết vì các bác sinh ra để sống chứ không phải để mang nợ !! Để sống !!! Để sống ! Chứ không phải để chuẩn bị sống ! Nếu cứ chuẩn bị , chúng ta sẽ không thể thở được ! Chúng ta sẽ không cười được ! Chúng ta sẽ phải cứ cuối gầm xuống mà nhìn cuộc sống kia bằng con mắt mơ hồ . Các bác và cả tôi hãy một lần bước vào nó! Cuộc sống ấy ! Để biết rằng trước đây chúng ta đang chuẩn bị sống !

    Thân gửi các bác ! các mày ! Các thằng bạn của tao !
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mk, viết hay vật!
    (Rượu đắng có thể làm mày viết được rành mạch, rõ ràng, nặng cân như thế này, thì bao giờ có dịp tao phải thử xem thế nào.)
    Days, mày viết rất hay và tao đọc lại tổng cộng bốn năm lần gì đấy. Cái này tao thích trình bày hàng trang hàng topic. Giờ sắp phải đi nên tao viết đại một ít. Đợi xem mấy thằng kia có vào đây không, rồi có gì trình bày sau.
    Sống đi! Sống đi!.. Sống đi tức là sống thế nào? Tao không phải là mày, tao cũng không phải là những thằng kia để mà biết chúng nó muốn sống kiểu gì. Còn tao, thì tao đang sống một cuộc sống theo bài bản. Đúng, theo bài bản có nghĩa là đã có cực nhiều nhữgn thằng khác sống như thế rồi, tao sống theo như thế có nghĩa là cộng thêm một con số không vô lý vô nghĩa. Sinh ra, lớn, đi học, yêu, kiếm tiền, lập gia đình, cố đạt lấy một cái biển hiệu nào đó trước khi về hưu câu cá, rồi chết. Tao rất muốn sống theo kiểu khác, nhưng kiểu khác là kiểu gì? Tất nhiên không phải là theo kiểu của mày, kiểu đó đã có mày sống rồi.
    Thậm chí tao không biết tao muốn sống thế nào. Cụ thể hơn là tao chả biết tao muốn cái gì.
    Vì thế tao vẫn đang phải chuẩn bị sống với những món nợ và hoài bão, thứ hoài bão từ lâu đã mục ruỗng và bốc lên mùi cá ươn.
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    hay quá Days ơi
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ không thấy hay nhỉ? không phải là các bạn đang cảm thấy hạnh phúc vì mình có tiền để được đi du lịch, xem phim, mua sắm quần áo, có tình yêu để được nghĩ về những đứa con và có sự nghiệp để không cảm thấy hổ thẹn với người đời ư?
    Thế nếu không chuẩn bị sống, thì mình sống bằng cái gì? Có thể là một kẻ ăn mày đi lang thang được ư? Có thể là một thằng cô đơn suốt đời được ư? Có thể là một kẻ thất nghiệp vì không có tấm bằng cử nhân hay ít ra là bằng học nghề nào được ư?
    Chúng ta sinh ra mang những món nợ chất chồng mà có những cái có thể trả được, có những thứ không thể. Chỉ cần sống tốt, sống hết mình với những thứ mà mình cho là quan trọng, là được. Chính những lúc chúng ta cảm thấy không thể cười được, không thể thở được, là lúc chúng ta đang sống cố gắng nhất!
    Nếu sống không vướng bận, thì tớ cũng có thể sống được. Nhưng tớ chỉ sống được vài ngày thôi, vì tớ sẽ chẳng có tiền để làm những thứ mình thích, không có tiền để trang trải vài nỗi đam mê. Và rút cục tớ sẽ lại phải è cổ ra phấn đấu trong công việc, kiếm một vị trí kha khá để lương cao hơn. Rắc rối nhỉ? Cái "chuẩn bị sống" nó phục vụ cho cái gọi là "sống" đấy chứ?
    Vài ý kiến cá nhân đừng ai nổi khùng nhé!
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    To Days: Chỉ hơi bất ngờ thôi khi đọc những dòng viết của Days, vì tôi dám tin mình hiểu hắn không nhiều thì ít, bằng gì a''? Days thường xuyên loạn xạ bừa phứa, làm trò, nhưng Days là người duy nhất tôi không bao giờ áp đặt vào hắn một sự đánh giá nào từ tâm trí. Kể cả những khi hắn hứng lên hoặc cố tình nói bậy bạ nhắng nhít, cũng không thể làm cho tôi thôi mỉm cười khi nghĩ về hắn. Thật đấy Days ạ, tôi luôn cho là hắn tuyệt lắm, nếu không thích nhận từ "tuyệt" thì cũng chịu, chả biết dùng từ nào khác. Vừa rồi đọc bài viết trên, tôi cực cực vui, tôi dám chắc 100% là mình đã chưa bao giờ hiểu nhầm về Days, khổ quá, viết Days mấy lần nó cứ biến thành Dáy
    Days là kẻ tự do, không dính dáng gì tới cái gọi là hình tượng hay cái tôi (Tất nhiên, cái tôi thực thụ của Days thì chỉ có hắn mới biết nó nằm ở đâu). Days mặc kệ đời cái gọi là gì nhỉ, tạm dùng từ "phẩm cách"(chối tỉ quá). Days có thể hất tung hê hết tất cả mọi khái niệm đạo đức dở hơi và làm lung tung beng những trật tự mà con người thường ưa chuộng, và tôn thờ. Chà, khó nói quá, nếu Days là một họa sĩ thì tớ chắc mẩm hắn sẽ là tay họa sĩ bố nhắng nhất không thiết đến bố cục là gì.
    Days là kẻ dũng cảm. Hắn hay hết mình đóng một vai nào đó, thử là mộ cái tôi nào đó. Nếu tôi bắt chước cách Days sống thì sẽ thật là điên. Tôi không đủ trong suốt như thế, tôi sẽ bị nhiễm màu ngay, bởi chính tâm trí. Rồi tôi sẽ bị rối tung lên không biết đâu là mình. Chỉ có Days mới thực đơn thuần, không thể ô nhiễm(cứ cho là thế, ô nhiễm bởi cả màu trắng và sự sạch sẽ). Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Days luôn tồn tại là chính hắn, hắn có một cái tôi mà chẳng cần muợn bất cứ một biểu hiện nào mà xã hội thường dùng để thể hiện ra nó, dù không cần nhắc đến, ngó đến, nó vẫn cứ là nó.Tôi rất muốn nói một câu này cho hắn biết: Tôi thấy hắn như một: người còn lại thuần khiết nhất(mà tôi thấy).
    Ơ Days ơi chị hứng chí nói lung tung đừng cáu nhé
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện mới nhất: Daysleeper bị điếc
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hê, nó viết sau khi uống rượu, nghĩa là nó đang tỉnh. Lúc này trong người mình ko có rượu tức là mình đang say, mình mà lại trả lời nó thì thật ko công bằng. Nhưng nếu ko trả lời nó thì nó lại bảo mình đang "chuẩn bị sống" chứ đếch phải "sống".
    Thì sống thử vậy.
    "Chúng ta sinh ra để sống chứ ko phải để chuẩn bị sống". Tao thì thấy nên đổi lại là "Chúng ta chuẩn bị sinh ra để sống chứ chưa phải sinh ra để sống". Mày thấy mày đang sống à? Tốt, mày thoát sớm được cái quy củ mà có thể tao chưa thoát được. Ko phải ai cũng có xuất phát điểm giống nhau, do đó quan niệm đương nhiên ko giống nhau. Ví dụ, bảo 1 thằng nhóc có đủ mẹ xinh bố đẹp là may mắn, còn đứa mồ côi là ko. Thế 20 năm sau thằng đầy đủ vào tù vì tội cưỡng dâm hoặc chơi trắng, vì ko ai cho nó biết thế nào là tội mà tránh, trong khi thằng mồ côi thành đạt, ko vào tù và nếm đủ thứ mùi vị chân thật của cuộc sống. Bảo mồ côi là may mắn thì *********. Nhưng đó là thứ may mắn "sống", nằm ngoài từ điển đạo đức.
    Thì mày cũng thế, tao cũng thế, còn các bác kia tao đếch biết.
    Tao sinh ra đã hít thở ko khí quy củ. 4 tuổi trán đã có nếp nhăn. Nhặt được tiền rơi trả người đánh mất. Tao được người ta cho biết rằng tao là thằng duy nhất trong trường đi thi tốt nghiệp mà tay ko, ko có tài liệu, hoàn toàn làm bài ko quay cóp. Bọn tao còn bán cả máu để lấy tiền cho bạn tao đi thi..... THế! Rất là ngoan, rất là "chuẩn bị sống". Tao rất thán phục khả năng chửi bậy của mày, ko phải tao ko dám chửi thế mà là...thằng DACAM nó chửi tao là thằng "ko biết chửi bậy". Thế!
    Để được như bây giờ ( hay "bị" như bây giờ) thì đã là cả cuộc cách mạng rồi.
    Nó giống như mày uống rượu. Ban đầu nhấm một ít thì "trong máu mày có rượu". Nhưng nếu cứ nhấp suốt, rồi sau khám nghiệm tử thi mày người ta sẽ kết luận "trong rượu có máu". Bây giờ trong sự quy củ có tao, chứ chả phải trong tao có quy củ.
    Biết thế đếch được thế nào là Sống với Chuẩn bị Sống. Có điều tao dám chắc là mày ko hồn nhiên được như tao đâu.
    Con cháu ta sinh ra sẽ được Sống ngay từ đầu mà ko phải chuẩn bị sống. Nó sẽ được làm vỡ kính, được ngủ muộn, được đi chơi đêm với bạn trai ( nếu là con gái ), ...được làm tất cả, vì có vẻ như bố mẹ chúng nó từng bị cướp đi những thứ đó.
    ??? Tao viết thế có giống uống rượu ko nhờ kekeke
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Days, mày ạ, tao cảm thấy hạnh phúc vì không phải làm bạn của mày. Thế thôi. Gửi mày = đứa không bao giờ là thằng bạn tao.
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em xin các chị các cô, các chị các cô đừng vội đưa ra nhận xét gì cả bởi vì các chị các cô chưa hiểu được cái bài viết kia của thằng Days đâu. Thậm chí, đ/c Bút Sắt kia cũng hiểu vấn đề khác em.
    Em cực kỳ hâm mộ bài viết này của thằng Days. Vì sao lại hâm mộ? Bởi vì em hiểu.
    Sutsit thì tự dưng lại bàn về một điều cực kỳ nhảm nhí vớ vẩn, tức là tư cách với lại cái tôi của thằng Days. Còn Rose, em nói cho Rose nghe nhé, cái này không phải như Rose hiểu đâu. Không có ai là không làm việc để sống, hoặc là không cần tiền mà sống được. Tất cả mọi người đều phải làm và phải lo cho cuộc sống của ít nhất bản thân mình. Phải chuẩn bị sống thì mới có thể sống. Nhưng mà, điều đáng sợ là có rất nhiều người mãi mãi chỉ chuẩn bị sống mà thôi. À mà thôi, không giải thích cho Rose nữa, vì Rose chắc chắn không hiểu. Thằng Days nó viết để nói về em và các thằng kia, chứ có nói về Rose đâu. Rose không phải em, tất nhiên Rose ko thể hiểu thằng Days nói thế là như thế nào.
    ***
    Alô Bút Sắt,
    Tôi thấy ông đi lạc đề khi nói về sự "quy củ". Bởi vì chỉ có những thằng bị điên mới cho là sống tức là sống ngoài quy củ, còn quy củ thì tức là "chuẩn bị sống". Quy củ hay không quy củ, không có gì khác nhau ở đây cả.
    Thôi thằng Days vào trình bày tiếp đi, nói chung tao đồng ý với mày nhưng lại diễn đạt không được.
    ***
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, nói thế đủ rồi chứ nhỉ. Days đang say và nói nhữg lời chân thật này trong cơn say, chứ Days có đang viết văn đâu?
    ngẫm nghĩ, chị Sutsit nói cũng đúng, cả chị Rose nữa.

Chia sẻ trang này