1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những thằng bạn !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hehe Tequila nói đúng wá, chị tự dưng nhảm nhí thật mà. Chả liên quan gì đến cái bài đó đâu. Tự dưng thằng Days nó làm chị hứng chí "lói" cho "ló" cái chị vẫn nghĩ về "ló" thôi.
    Cái bài đó chỉ giúp chị khẳng định nó thật là....thôi
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    chẳng có gì đúng chẳng có gì sai cả. tương đối thôi.
  3. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    (bài viết này cóc gửi cho em, biết thế, hóng hớt rồi nói leo vậy)
    vấn đề là cái lối vào cuộc sống nó ở đâu chứ bác? và bước vào thế nào chứ? làm sao để nhận ra trước đây em đã từng chuẩn bị sống?
    lớp 6 là một cuộc cách mạng vĩ đại với em khi em học chửi bậy, quay cóp, và đạt được kết quả vượt bậc khi từ một đứa ngoan hiếm có khó tìm coi chuyện cho bạn nhìn bài là cả một tội lỗi thành đứa biết trước đề thi rồi (lớp em gần nửa là con giáo viên, môn quái gì cũng biết trước hết), mà còn dek thèm học để đến lớp quay. em chửi bậy như ranh để chứng tỏ mình ko "gà công nghiệp" như mọi ng vẫn bảo
    lớp 7 em rơi vào cái trường mà trừ việc giết nhau ra, còn lại chả có gì là nghiêm trọng. căn bản bọn nó dek thèm giết nhau cơ
    cơ mà chửi mãi cũng chán vì em cóc fải chí phèo. quay mãi cũng chán vì thấy chẳng còn gì thú vị, cả khi giáo viên đứng lù lù bên cạnh vẫn viết đều đều, chán!
    em dek quay và dek chửi nữa
    nếu em hiểu ko nhầm ý bác thì đại loại bác kêu gọi đồng bào đứng lên fải ko? cơ mà con ng ta sinh ra ai cũng mắc 1 cái nợ. mk, em có thể cafe từ sáng tới tối dek có hột cơm nào vào bụng để ngồi ngâm nga cái mà em thích, cái mà nếu có thể, nếu em đủ tự tin em sẽ gọi là tác fẩm của em. fải gọi là đang đẻ con tinh thần mà bị làm fiền, dù là gọi đi ăn cũng cực khó chịu. cơ mà em là sản fẩm gần hoàn hảo của nền giáo dục gần hoàn hảo, thế là em vẫn vứt đấy tất cả những cái em (nghĩ rằng) em muốn, để hoàn thành tất cả những công việc và những giao tiếp sinh hoạt hàng ngày (có vẻ là) cần thiết với mẹ với cha với ông với bà với họ hàng gần xa bà con khối fố. rồi thì em mới làm tiếp
    có fải đại loại em dịch theo kiểu hơi "lời trái tim muốn nói" tý thì bác bảo bà con nên nghe theo tiếng gọi của trái tim, nghe tất cả những gì đang thúc giục giục giã trong tâm hồn mình ko?
    mk, đôi khi em cực đau đầu khi fải nghĩ xem em thực sự muốn gì và cần làm gì chứ? mệt vãi. em học cái mà em chả có khỉ gì hứng thú cũng như năng khiếu, để trả nợ xã hội gia đình gì đấy, như bác bảo. em cứ ước mơ một ngày em buôn lậu cướp của giết ng lô đề gì đấy kiếm khoản kha khá em ngồi nhà em nhâm nhi cái thời giờ quý báu của em. bố khỉ. em là cái ông hàng pha lê trong nhà giả kim, em cần có một cái ước mơ ko được thực hiện (chỉ thực hiện thôi nhé, ko nói đến hoàn tất nhé), để tự ru mình một khi nào đó sẽ làm sau
    em biết, thực ra, em hay các bác khác, có trả nợ trả nần ai đi chăng nữa cũng đang dù ít dù nhiều, fút nào đó, sống, như bác days nói. đấy là những mẩu sống nhỏ để khi trôi qua rồi sẽ cảm thấy thật quý giá.
    nhưng, cứ nửa chết nửa sống thế có khi hay (quả này em AQ, em biết). bởi cuối cùng thì vẫn là người mang nợ, trả nợ cơm áo gạo tiền lễ nghĩa để mang nợ với tham vọng hoài bão của mình. nhưng trả nợ hoài bão thì lại trăm cái nợ, mà với em, cái lớn nhất là nợ mẹ cha, em ko trả được. con ng có thể sống fút này ở cuộc sống này, fút kia ở cuộc sống khác được ko? biết rằng cuối đời mình vẫn luôn là ng mang nợ, mà biết làm sao?
    thỉnh thoảng hét lên vài tiếng thế thôi, người quái ai chả thế. có nhà khoa học (ngành quái gì quên rồi) Việt Nam ngồi mơ giải Nobel, mọi ng đánh giá ông thực sự có tài, chết vì bị ng ta đánh chết khi đi ăn trộm bánh mì vì quá đói. chuyện xảy ra cách đây độ dăm năm, đau vãi
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi ! Hôm qua tao say quá ! Lần đầu tiên uống bia xong lại về uống rượu một mình ! Thật sự lúc đấy thấy tù túng ! Vì quyanh mình đếck có thằng nào để chửi bậy ! Nên viết lăng nhăng lên đây ! Đinh mail cho những thằng kia nhưng vì lười nên viết luôn ở đây !
    Đọc lại thấy chuối thật ! Nhưng cứ để đấy vậy ! Mấy khi say như hôm qua .
    Ở đây tôi chỉ gửi bạn bè tôi nên những người không liên quan thì tôi hy vọng đừng bàn cãi ở đây ! ( Mặc dù là diển đàn ) Xin lổi mọi người ! Tôi cũng không viết gì thêm nữa!
    Những thằng kia ! tao mong đến một lúc nào đấy bọn mày đi cùng tao một chuyến chừng 2 tháng từ bắc chí nam . Thế thôi !
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tao thích có mấy thằng cùng tao leo lên đỉnh Phan Xiphăng. Cuộc đời tao đơn giản là một chuỗi những cuộc leo núi. Hic, tao đang phát phì mịa nó rồi.
    Ờ về bài viết của thằng Days thì tao đồng ý với thằng Ego****, mọi thứ đều tương đối.
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    nó hay , dzĩ nhiên !
    đáng để đọc cho những bác sống dè dặt với ngôn từ !
    Còn điều thằng Days nói ... chỉ là một dạng thay 1 truyện bằng một câu danh ngôn ,và truyện này thì nhan nhản .nếu thu hẹp đến cùng thằng nhân vật chính đều thu được cái này thôi ... đâu có gì mới lạ !
    Nó là lời nhắn nhủ vài thằng trên kia ... đọc lại đi ... chứ nó khoe phát minh đâu mà đi mổ xẻ ...
    Một số đoạn tao đọc khi thi thoảng vào đây thằng Days viết đều có cả rồi ... thế mà chú em Te''c cu la (thằng days gọi là thằng ngu thì phải ) hét toán lên ...
    hâm mộ tư tưởng này là đúng , chứ hâm mộ thằng Days thì chú này cờ rây ri quá
    Đọc bài này lại thêm một lần nhắc nhở ... dù vầng trán vẫn thế nhưng mỉm cười đã đắp lại cho nếp nhăn .. khác rất nhiều !
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Rác thật, hehe. Thôi cho tớ bôi bẩn chứ tớ cũng chẳng xía xẹo gì cả. Tại Egoist nói '' không gì đúng và không gì sai'' làm tớ tự nhiên nhớ ra cô nàng khệnh khạng của tớ
    Nothing''s true and Nothing''s right......
    Lâu lâu không nghe. Hết chuyện
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ơ đ/c caunem na?y buô?n cươ?i,
    Tư tươ?ng na?y thi? cha? có gi? ma? mới, thậm chí du?ng tư? "tư tươ?ng" nghe cufng đaf buô?n cươ?i rô?i, sao ma? hâm mộ được. Tôi hâm mộ thă?ng Days, vi? nó la? bạn tôi va? thi?nh thoa?ng nó lại có tro? gi? đấy la?m tôi vui, ông thắc mắc gi??
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thế theo chú thế nào nó là tư tưởng ?
    Thuă với chú là ngày nó đi vào tôi thì đã tước vỏ làm tư tưởng ! chú lăn tăn gì nũă ?
    Cũ là hiển nhiên rồi vì thằng Days viết chắc chắn phải là cũ (không lẽ nó khai sáng (?) được chắc )
    hơ ... chú Tecula hỏi chuối vãi ...đã thế bây giờ tôi mới thắc mắc ... tôi thắc mắc là đoạn trên tôi thắc mắc gì mà chú thắc mắc ?
    chú lắm trò nhẩy ?
    mịa ... trứơc thắng lắm trò kia ( trích tecula ) thi thoảng có làm thơ ... đọc cái bài Đợi của nó thích quá mà chưa thấy nó diễn trò cho anh em xem nữa
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 04/12/2004
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Sau bài của tao mày khoá cái topic này lại nhé Teq !
    caumen ah ! nếu chú biết đọc thì có lẽ chú đã không phải sủa thế là m gì ! Nếu con người chú biết cuộc sống là cái gì thì chú không cần phải suốt ngày đi ngửi mông bọn này làm gì ! Tôi thông cảm cho chú . Tôi đã nói , đã trình bày lý do có cái topic này . Lần cuối cùng tôi mong chú đọc lại ( nếu biết đọc ) những gì tôi đã viết . Diễn trò hay không thì cũng mặc bọn này . Nếu chú diễn được gì hay hơn thì cứ việc . Tôi sẽ hoan nghênh ! Người thành công hay không là ở chổ họ dám làm chứ không phải dám nghỉ , dám phê phán ! dám dè biểu . Mặc cho chú có là ai ngoài đời thì tôi biết chú cũng chỉ sống được và tiến thân được với cách ngửi mông thiên hạ thôi . Chú thông cảm ! Chú đã khiến tôi nói thẳng . Tự nhìn lại bản thân mình và biết tự xấu hổ với bản thân chú thì chú mới nhận ra mông thiên hạ rất thối ! Hãy đừng ngửi nữa thì mới mong sống được cuộc đời cũa chính mình một cách bớt thối tha hơn ! chúc chú thành công . !

Chia sẻ trang này