1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cho niềm tin cuối cùng!

    Cô ta đã vứt bỏ hết tất cả để được có được niềm tin trọn vẹn đấy. Từng lời cô ta nói là thật, không có một chút nào dối trá, khiên cưỡng đâu. Cô ta đã hạnh phúc lắm, đã yêu lắm.
    Hôm nay cô ta thấy tội nghiệp cho cái niềm tin ấy. Nó đang hấp hối.
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm phải không.
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hắn gọi điện, nồng nàn và quyến rũ: "đến nhà anh đi em, anh đang kỳ nghỉ, mình sẽ có một tuần". Chưa bao giờ Hắn ngọt ngào thế. Thật tồi tệ, cô ta không đủ can đảm để nói chữ "không", chỉ lí nhí "vâng" rồi chỉ biết nghe cho đến khi Hắn cúp máy.
    Nhưng cũng chỉ thế thôi, trong đầu cô ta giờ chỉ có lời dặn dò của anh. Đã chọn rồi, sẽ không thay đổi, Hắn không còn ngự trị trong cô ta nữa.
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ừ, buồn... bình thường.
    và niềm tin thì mong manh. Chỉ cần sắp xếp các chi tiết lại, cô ta cũng có thể biết được vài điều.
    Cô ta không làm thế, dù còn một chút, cô ta vẫn tin.
    Dại dột!
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đi hết chiều dài của nỗi nhớ sẽ đến đâu? và tận cùng của buồn đau là gì? khi đã chết, người ta có thể chết thêm một lần nữa không?

    Điện thoại, lại điện thoại, tắt máy di động thì máy cố định lại reo. Lòng thương hại từ kẻ dưng, cô ta cảm ơn lắm lắm. Lòng thương hại từ người cô ta yêu quý, nó làm cô ta cảm thấy mình bị vo viên lại và ném vào sọt rác.
    Trong khoảnh khắc cô ta là kẻ cô đơn nhất thế gian này!
  6. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Tôi đã hết ngây thơ rồi , Tôi đã lớn rồi ! Tôi không cần cái tình yêu " quý báu " mà anh đã dành cho tôi đâu . Vì anh mà tôi đã lớn rồi .! Cám ơn anh ! Anh yêu của tôi à !
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    tớ đã hứa , khi viết về bạn .......... và đây sẽ là lần cuối cùng .................Đã quá lâu rùi để cho bạn về nơi xa xôi .............. Trong mắt tớ bạn vẫn là người trọn vẹn ,có lẽ vì thế khi bạn nói :" hãy quên đi , tớ ko xứng...........t ớ rất tệ.........." cũng là lúc mình chưa thể quên ...............Cậu đã nói với mình cậu rất ghét trang này, và chẳng bao giwò vào nó ...........nhưng nếu một ngày nào đó , cậu vào nó .............tớ lại sợ cậu sẽ tìm ra tớ...........như ngày xưa cậu vẫn tìm , và lần nào cũng tìm được mình vậy ...........Bao nhiêu năm qua đã đủ cho ta đóng lại quá khứ , nhưng cậu biết ko ...............Bạn đã chạy thênh thang trên con đường của hạnh phúc ...........còn tớ , đường vẫn rộng thênh thang , vẫn có bàn tay chìa ra với tớ , vẫn có người đợi tớ từ rất lâu rùi ..............nhưng tớ vẫn đứng yên ở điểm kết thúc và ngoái lại những thứ ko thuọc về mình nữa ...........Một niềm tin cuối cùng ,,,,,,,để sau đó tớ có thể tự tin khi đón nhận điều mới ............
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô ta cười, và gật đầu đồng tình, cô ta chuyện trò chân tình đến cuối con đường. Rồi dừng xe lại, chống chân xuống đường, cô ta nói kể từ giờ phút đó trở đi, với họ, cô ta không còn tồn tại và vĩnh biệt.
    Hai. Mất hai người yêu quý.
    Nhiều quá, mấy người cùng tung hứng, lúc giả, lúc thật.
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vòng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa tai, hôm qua đã được làm lại, cài thêm vào mấy hạt màu xanh, Khi nỗi đau đã dịu lại, những vòng tròn màu đen tang tóc không còn ý nghĩa nữa. Cô ta bật cười, mấy thứ ấy bây giờ mới được làm nhiệm vụ của chúng: đồ trang sức.
    Không đi làm, lang thang, mưa phùn, cà phê, càng uống càng thấy không đủ.
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hắn rên rỉ, cầu cứu. Điện thoại, tin nhắn liên tục. Chưa bao giờ cô ta thấy Hắn tỏ ra khổ sở đến thế. Không thể. Cô ta đã bật khóc vì thương Hắn, vì thấy mình tàn nhẫn khi từ chối Hắn.
    Hình như đêm đang thở dài...

Chia sẻ trang này