1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cùng chia sẻ!
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi cuộc hội ngộ là cảm giác trống trải, cô đơn tột cùng.
    Sấm. Rồi Mưa. Một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm.
    Giờ này anh ở đâu?
  3. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chân thành
    Mình đâu thể biết người chân thành. Mình chỉ có thể biết là mình có chân thành hay không?
    Cơn mưa, đường vắng. Lẻ bóng ai đó còn lang thang trên phố. Có nên tội nghiệp họ không. Không nên, họ đang hạnh phúc đó vì điều đó có thể làm họ thanh thản.
    Uống
    Uống từng giọt mưa, uống từng giọt buồn, uống từng giọt nước mắt và hơn hết thảy uống từng giọt hạnh phúc... Chầm chậm và từ từ thôi nhé....
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Sấm.
    Có những tháng ngày của một năm nào đó, rất xa...cái thời mà nụ cười còn bẽn lẽn...Anh thường lấy tay bịt tai cô ta mỗi lần có sấm rồi kéo cô ta vào lòng vỗ về, an ủi.
    Tháng ngày ấy đã xa quá, xa đến nỗi tưởng như chưa hề tồn tại.
    Chẳng giữ lại được điều gì tốt đẹp của người con gái ấy, lại chọn Dại Khờ làm bạn đồng hành.

  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ừ, uống đi. Cô ta hay dùng từ enjoy hơn. Niềm vui, nỗi buồn cũng là của riêng mình, không tránh được, thì tận hưởng nó.
  6. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
    Những cơn mưa bất chợt đều mang lại một cảm giác. Lạnh
    Phải chăng do lòng người lạnh hay thực chất những hạt mưa đó mang lại.
    Sấm, mưa rào !!! Phải chăng là mùa hè, phải chăng là nắng ấm sắp quay về....
  7. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hẫng, mất đi cảm giác vui buồn ư !!!
    Có khi nào nhận ra rằng chỉ những điều nhỏ bé có thể đem lại cho con người niềm vui thật lớn lao.
    Mưa, mưa cũng có thể đem lại cho ta cảm giác thanh thản, cũng có thể cho ta cảm giác chạnh lòng. Mưa, ra đường tắm mưa phát
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chân tay tê dại đi vì ngồi nhiều quá. Vẫn chưa được ngủ. Cố nốt đêm nay nữa cho xong.
    Cô ta làm việc vì cái gì thế nhỉ?
  9. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Tạnh. Chỉ còn lại trên đường vài vũng nước lớp nhớp đầy bùn đất. Nhưng rồi ngày mai, nắng lên, không hiểu cái vũng nhớp nháp ấy biến đi đâu. Nghĩ lại cũng cảm thấy trống trải vì cả đêm hôm qua mình ngồi nhìn nó....
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Trời sáng rồi. Đêm sao ngắn quá.
    Hôm nay sẽ là một ngày có nhiều việc để làm.
    Bất giác nghĩ đến buổi chiều và một chiếc xe hướng ra sân bay.

Chia sẻ trang này