1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có thể làm dịu lại một tấm lòng. Cô ta thấy như mình làm được việc tốt. Lâu rồi không làm người tốt.
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Những vết đâm như thế, cô ta sẽ không cho phép nó lành đâu. Thỉnh thoảng lại tự mình khoét sâu nó thêm. Để nhớ, để không bị đâm lần nữa.
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Kéo lê thân xác mệt mỏi cả ngày trên phố. Có cái gì đó cứ thôi thúc cô ta phải đi, đi đến mệt nhoài và không thể nghĩ gì được nữa.
    Đêm. Tầng 3, gió, ánh sáng. Cô ta đã ngồi lặng lẽ cả giờ đồng hồ, hầu như bất động. Cười nhạo bản thân mình. Cười nhạo cái ngày này vì đã sinh ra một kẻ như cô ta.
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nỗi buồn lạ nhe răng cười đắc thắng.
    Để cho cô ta yên, đừng khoét sâu thêm nữa.
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Do you know where you''re going to?
    Do you like the things that life is showing you?
    Where are you going to?
    Do you know?
    Do you get what you''re hoping for?
    When you look behind you
    There''s no open door
    What are you hoping for?
    Do you know?
    Once we were standing still in time
    Chasing the fantasies that filled our mines
    You knew how I loved you
    But my spirit was free
    Laughin'' at the questions
    That you once asked of me
    Do you know where you''re going to?
    Do you like the things that life is showing you?
    Where are you going to?
    Do you know?
    Now looking back at all we''ve planned
    We let so many dreams
    Just slip through our hands
    Why must we wait so long
    Before we''ll see
    How sad the answer
    To those questions can be
    Do you know where you''re going to?
    Do you like the things that life is showing you?
    Where are you going to?
    Do you know?
    Do you get what you''re hoping for?
    When you look behind you
    There''s no open door
    What are you hoping for?
    Do you know?
    Được a_female_05 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 10/04/2006
  6. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Dịu mát, trong lành, thật là tĩnh mịch. Cảm giác này, đã từng có ở đâu đó. Không biết đã từng có ở đâu nữa.... Không biết có phải là đêm không nữa hay là một cái gì đó tương tự chăng...
  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã thốt lên những lời cay đắng. Cô ta đã nói với em những gì lần đầu tiên, em còn nhớ không?
    Em là người mạnh mẽ, em biết mình phải làm gì.
    Cô ta thì tầm thường cả trong suy nghĩ.
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đọc tất cả.... không bỏ sót một góc nào... lờ mờ hiểu ra điều gì đó, bất giác ta mỉm cười một mình, cảm nhận được một sự đồng cảm chốn này, và nhớ đến một bài thơ mà ta đã viết rất lâu...
    Viết cho người xưa...
    Đã xa rồi nỗi nhớ phải không anh
    Ngày xưa ấy anh gọi em : " nỗi nhớ !"
    Em cũng vậy - đã quên đi - chẳng lạ !
    Bởi tất cả cũng chỉ là thoáng qua...
    Giờ nhớ lại hình bóng anh thuở ấy
    Lừa dối em - anh đấy! em thấy không
    Anh vẫn vậy với bờ vai rộng
    Ánh mắt hiền nụ cười hồn nhiên
    Dối làm gì để ngày ấy khắc ghi
    Ánh mắt nụ cười - của một người khác
    Vay mượn làm chi - để giờ tim thấy nhạt
    Nhếch miệng cười - chua chát quá phải không
    Còn nhiều điều nhiều điều khác nữa
    Anh không thật - nên tất cả rơi mất
    Em chẳng níu bởi những điều gian dối
    Không thể nào tồn tại nổi trong em !
    Đã quên rồi - nụ hôn rất vội
    Bao hẹn hò chờ đợi với yêu thương
    Bởi với em - tất cả đều bình thường
    Những dối lừa không thể hằn trong nỗi nhớ !

    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 11/04/2006
  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai nàng có nhiệm vụ phải nhắc ai đấy đúng 9h tối lên mạng để bàn công việc với người ta, tính nàng lại hay quên, viết vào đây để dễ nhớ ! Nàng vốn thế , nơi nào bình yên thì nàng dừng chân ghé lại...
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Càng về sáng, thời tiết càng lạnh.... định viết tiếp một cái gì đó nhưng hai mắt díp lại rồi ! Đi ngủ vậy ! Với lại cũng đã quá muộn, ngày mai thế nào cũng có ít nhất một người mắng ta vì cái tội thức khuya viết bài !

Chia sẻ trang này