1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Biài thơ ấy cứ ngỡ là của cô ta. Ừ, cứ đọc và dừng chân nếu thấy bình yên, nhưng đừng hiểu gì cả.
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nàng trốn vào một góc khuất, xây cho mình một tấm bình phong kiêu ngạo và hợm hỉnh để tự bảo vệ lấy tâm hồn đang chơi vơi của mình....
    Nàng chưa bao giờ viết một bài thơ thật sự dành riêng cho anh, cái bài đầu tiên nàng gửi vào đấy cũng chỉ là do ngẫu hứng nhất thời, cái bài "Trăng" của nàng cũng thế, nó được sinh ra từ lâu rồi, là để dành cho Người, đành rằng có một số bài thơ được viết ra từ khi vào nơi ấy, nhưng cảm hứng lại không phải từ đấy mà ra....
    Nước Nga xa xôi thật, có một thời nơi đấy từng là nơi tưởng chừng rất quen thuộc với nàng cách đây 3 năm, có đêm nàng không ngủ được vì thao thức mong trời sáng để đón xem tình hình chiến sự ở Nga thế nào, Người thế nào... trước đây mỗi lần có ai đó nhắc đến nước Nga, nàng lại nghĩ đến Người, bây giờ thì không còn như ngày trước nữa, tất cả chỉ là một làn khói mỏng bay thấp thoáng ở phía xa xa, vô cảm ....

  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đêm trước hôm ra sân bay, cô bạn thân gần 10 năm ở Nhật đã có kết quả cho nàng, nàng chỉ im lặng nghe và cười nhạt. May mà nàng đã chấm dứt với Người, nếu không thì chắc nàng sẽ đau lắm, Người cấm không cho nàng sang Nhật với một lý do rất có lý và đầy tình yêu thương, nàng bướng bỉnh không nghe lời, bởi nàng sang đấy không phải vì Người, mà vì một lý do khác, nhưng sau này cũng vì lý do đấy mà nàng không giữ ý định sang Nhật nữa, còn Người chỉ là một phần của cuộc sống, chứ không phải trọn vẹn, nhưng có lẽ Người đã quá vọng tưởng...
    Những bài thơ nàng viết ra là để dành cho những người yêu thương, những xúc cảm bất chợt, nàng biết nó không có chiều sâu, không niêm luật, không vần điệu ..v.v... nhưng mỗi bài thơ đều chứa tất cả nỗi niềm của nàng, những tình cảm và trăn trở của nàng, và nàng yêu nó.... mặc cho Người cứ bảo thơ nàng ngang hơn cua !
    Bây giờ thì Người chỉ là một khoảng lặng của tâm hồn nàng, Người đã không còn chỗ đứng trong trái tim của nàng nữa rồi, đã từ rất lâu rồi thì phải, thỉnh thoảng Người nhắn tin offline nói nhớ, nàng chỉ im lặng , không trả lời cũng không buồn nghĩ đến !
    ...

  4. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng ..mk. Thèm có cái gì mát mát. Chậc chậc..Thèm lấy vợ rồi, Thèm..
  5. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nóng & lạnh
    Cơ thể nóng, trái tim lạnh ---> Đáng ngại
    Cơ thể lạnh, trái tim nóng ---> Đáng ngại hơn
    Không hiểu mình đang ở trong tình trạng nào, hay là lại pha tạp cả 2 loại trên thì....
    Tĩnh mịch, con đường, một đầu đen tối một đầu sáng trưng, không hiểu nên đi về hướng nào. Vô định....
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đường sáng có những cám dỗ lộng lẫy, đường tối có những hiểm nguy không thấy trước. Đường nào cũng chỉ là sự lựa chọn. Giá mà không phải lựa chọn. Giá mà được bay lên.
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Khôn thế chị.
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vật vã, oán hận, cay đắng. Đấy là một tấm lòng bị phụ.
    Một lần - Cô ta gặp kẻ xấu đấy, cố lên, Trời không phụ lòng người tốt...
    Hai lần - Chưa đủ bản lĩnh, cuộc sống này khó khăn lắm, cố lên...
    Ít lần - Cô ta kém cỏi, cả tin và không may mắn...
    Nhiều lần - Cô ta mới chính là kẻ xấu
    Ở phía cuối con đường là gì?
  9. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Giả tạo. Mỉa mai. Đóng kịch. Đê tiện. Chả hiểu từ nào miêu tả mình chính xác nữa... Hay là khốn nạn nhỉ?
    Càng về khuya, thời tiết càng dịu mát, nhưng làm thế nào cho nó dịu lại bây giờ, khi mà nó đang bùng cháy nhỉ? Lại mơ cảnh ban ngày, không khéo nó thiêu rụi đi có lẽ tôt hơn, rồi cuối cùng lại trở thành một đống tro tàn không khéo lại tốt hơn.
    Đống tro tàn, không hiểu có đủ để ném vào trong bát cắm hương không nữa.. mà khi đó cũng không biết được cắm lên đấy bao nhiêu nén nữa nhỉ?
    cho một người nằm xuống
    Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
    Đã vui chơi trong cuộc đời này
    Đã bay cao trong vòm trời đầy
    Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
    Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới
    trong nghĩa trang này có loài chim thôi!
    Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
    Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
    Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
    Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
    Nơi đây một lần, nhìn anh đến
    những xót xa đành nói cùng hư không!
    Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
    Người tình còn đó anh nhớ không anh?
    Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
    Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.
    Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
    Chỉ còn lại đây những sáng bao la
    Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
    Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.
    Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đã tìm về nhà
    Đất hoang vu khép lại hẹn hò
    Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên
    Những sớm mai, lửa đạn
    những máu xương chập chùng
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang
  10. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    lần đầu ---> Hy vọng
    lần hai ----> Hy vọng
    nhiều lần ---> Trái tim đa cảm
    Đa cảm ghét nhất điều gì ---> Cặn bã.
    Cái quái gì thế này ---> vứt hết đi
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 12/04/2006

Chia sẻ trang này