1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đã tin là sẽ mãi tin, chẳng có lần mẹ nào
    Còn k thì ngược lại.
    Thay đổi thời tiết trời nóng như đổ lửa, mk.
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Trớ trêu quá!
    Thôi. Đừng có khoét sâu thêm nữa.
    Có ai vui đâu nào. Đúng sai ở đây đâu có nghĩa.
    Đêm. Mệt nhoài. Chìm đắm trong nỗi cô đơn. Không có những lời ngọt ngào. Đối diện với sự thật. Cái niềm đau được lôi ra và nghiền ngẫm, xem nó lớn đến mức nào.
  3. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sa ngã
    Lòng người xô đẩy. Đêm đen vùi dập.
    Thương hại, đúng là cái thái độ này... thật là mỉa mai....
    Nhẹ nhõm được không?... phù... Ngật ngưỡng....
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại rung lên bần bật. Chuông báo giờ ngủ.
    Thực ra cô ta đã nghỉ từ 10 phút trước đó. Ngồi bất động trước màn hình. Những con chữ, những mẩu đối thoại.
    Vươn tay cất sách, chợt nhận ra rằng cô ta đã khóc từ lúc nào. Chẳng thể kìm nén được mãi.
    Này đây là buồn bã, là khổ đau, này đây là nhớ nhung, oán trách...
    Trên tất cả là nỗi nhớ, nhớ đến quay quắt.
    Ước gì anh ở đây giờ này!
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thơ của aphro***o rồi!
  6. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    " Ngoài hiên nắng lên đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm . Như ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ . Tỉnh giấc bên anh 1 giấc mơ nhẹ ..."
    Cô bạn sao cứ mãi chìm đắm trong đêm thế ? Ngày mai nắng lên kia mà . Khuyên thật nhé ! tôi thấy lo cho cô bạn đó . Cứ mãi chìm vào những nặng nề , những u uất thì thật không hay đâu . Cuộc sống phải vui chứ , vui chỉ như còn có ngày mai để sống. Hôm trước đi du lịch xa , thấy trên đường tai nạn giao thông nhan nhản ra mà sợ . Thấy con người ta chả biết đâu mà lường cả , nay sống ,mai chết . Cứ ngồi đó mà âu sầu , gặm nhấm nỗi đau buồn thì thật lãng phí quá .
    Tôi có nói gì không đúng tâm cô thì mong cô đừng trách tôi nhiều chuyện nhé . Xem như có người mong cô sống vui hơn mà thôi .
  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô ta không thể trách. Cảm ơn vì bạn đã nói những điều đó. Chúng hoàn toàn đúng.
    Với nhiều người, cô ta là kẻ bỏ đi. Ngồi trong bóng đêm và gặm nhấm nỗi buồn.
    Với cô ta, bóng đêm là người bạn tri kỷ.
  8. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Một làn gió nhẹ, không lạnh quá đã xua đi cái nóng nực oi bức đầu hè. Thêm một đêm nữa dễ ngủ. Thật là ông trời cũng có lúc hiền dịu, cũng có lúc thật là đáng yêu... Cảm giác thật mát mẻ... thật dễ chịu...
  9. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề
    Thuốc Viagra
    Thỏ tới hiệu thuốc để mua Viagra. Dược sĩ sóc phản đối: - Này thỏ, anh cần Viagra làm gì cơ chứ, để rồi khu rừng này đầy thỏ lên à?
    - Ồ không! Đâu phải cho tôi, đây là cho bà xã tôi. Bà ta già rồi, tai không dựng lên được nữa, nghe khó khăn lắm!
    ***
    Cháu: - Nội đang đọc sách gì đấy ạ?
    - Sách lịch sử đó, con.
    Cháu nhìn vào quyển sách ông nội đang đọc, chun mũi: Nội xạo, quyển sách này nói về *** cơ mà.
    Ông cụ nhìn thằng cháu, chậm rãi: À, nhưng đối với nội, đó là lịch sử!
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hắn bất ngờ xuất hiện: "em ra gặp tôi ngay nếu không em sẽ phải hối tiếc"
    Cô ta câm lặng cả buổi, Hắn cũng hầu như không nói.
    Trong mắt hắn có tia nhìn giận dữ của kẻ bị tuột khỏi tay một món đồ chơi, có nét cười đắc ý của kẻ nắm chắc phần thắng.
    Bình yên ơi, mi ở đâu?

Chia sẻ trang này