1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Dăm bữa nửa tháng.
    Quỷ đội lốt người.
    Hehe.
    Độc ác.
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hắn bảo cô ta là một con vịt xấu xí giữa những người đàn bà của Hắn. Nhưng chỉ có cô ta yêu Hắn thật lòng. Hắn cần tình yêu ấy trong những cử chỉ vuốt ve. Hắn cần thoả mãn, cần cảm giác bình yên trước khi lao vào mỗi hợp đồng mới. Và chỉ có cô ta mới cho Hắn cảm giác ấy.
    Nhếch miệng cười chua chát, với cô ta, Hắn chưa bao giờ nói dối.
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nhếch miệng vừa thôi chị kẻo rách mép.
    He he,hoá ra cuộc đời nhiều cái thú vị phết.
    Giờ em mới biết.
    Hôm nào viết truyện ngắn đăng báo kiếm tiền phát.
  4. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thôi.
    Can.
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 14/04/2006
  5. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cái chết
    Cái chết là sự giải thoát cho một kiếp sống trần tục. Đằng sau cái chết phải chăng là một cuộc sống vĩnh hằng....??? Đằng sau mọi cái tận cùng phải chăng là mãi mãi. Nhưng có mấy ai muốn đi đến cái tận cùng, để hiểu hết những ý nghĩa đằng sau nó !!!...
  6. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đêm.
    Cơn gió lạnh cuốn đi nốt hơi ấm cuối cùng còn lại trên tấm thân tàn... Lạnh ngắt...
  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai trở về từ cõi chết? Chết đâu phải là hết. Ở cõi chết ấy liệu có bình an hay lại là một cuộc sống khác còn tồi tệ hơn?
    Khi đến gần với cái chết, cô ta đã hiểu rằng: tự chết là một điều ngớ ngẩn nhất.
    Được a_female_05 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 15/04/2006
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vật vã suốt mười mấy tiếng với cơn đau đầu. Sao lại tệ hại thế này?
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mệt rồi, không thể chạy theo được nữa. Cô ta từ bỏ. Mọi chuyện đã qua dù là giấc mơ đẹp hay là ác mộng cũng không còn ý nghĩa. Chỉ muốn làm hòn đá lặng câm mãi mãi.
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô ta không khóc được nữa đâu. Sao lại đâm dao vào vết thương cũ, nó vẫn còn đang rỉ máu, đâu đã khô.

Chia sẻ trang này