1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chim trời hay cá biển? Có lẽ là ảo ảnh tình yêu, chập chờn xuất hiện rồi lại biến mất. Cô ta chới với.
    Rồi sẽ có một ngày cô ta chết khát trên sa mạc cuộc đời mà trái tim vẫn ôm ấp ảo ảnh đó.
    Được a_female_05 sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 17/04/2006
  2. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng
    Lướt qua cuộc đời này. Đã cảm thấy vui với niềm vui của người khác và cảm thấy buồn với nỗi buồn của người khác. Một cơn gió thoảng qua trong tim... mát mẻ....
  3. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Rêu phong
    Trên bức tường cũ kĩ một đám rêu đã xanh rì. Trên mái nhà màu đất nâu cũng lên một đám. Thật là đẹp, một vẻ đẹp của thời gian. Phải có thời gian, phải có thăng trầm, phải có mưa nắng, phải có sương gió trong cuộc đời này mới cho ta hiểu thế nào là..... Rêu phong....
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể ngủ nổi. Tấn trò đời?
    Bạn nói đúng, ở đâu có dối trá ở đó có sự thật.
    Những con chữ, những câu văn, sắp xếp, xen kẽ. Muốn phá lên cười. Cay đắng.
    Thực hư ở tại tâm. Cuộc đời này còn dài...
    Cô ta thương, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn. Độc ác ăn sâu vào trong tim.
    Niềm tin là trò đùa.
  5. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự trên đời đều có lí do của nó....gió làm ta dau...đời làm ta đau...và ta ngẫu nhiên trong tức giận ta đã làm ngươi khác phải đau như ta cứ như thế...
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thèm khóc, nhưng khi cơ miệng bắt đầu cử động thì nó lại chuyển thành những điệu cười xã giao công thức. Cứ nhắm mắt vào lại thấy hoảng loạn. Những hình ảnh chập chờn ma quái. Những dồn nén ban ngày giờ trỗi dậy trong đêm.
    Gặp lại một từ đã từng được khen, cái tính từ khiến cô ta vui âm ỉ hàng tháng trời.
    Còn cười được nữa không, cô ta?
    Được a_female_05 sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 19/04/2006
  7. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu của sự trằn trọc. Bên trái, bên phải, co quắp, thẳng đuỗn. Thu lu trong một chiếc chăn mỏng. Chiếc chăn có đủ che phủ tấm thân đã lạnh trong một đêm mưa. Trời mưa, trời gió. Sao mưa gió cứ bám lấy cuộc đời thế nhỉ??? Rồi mai đây nắng lên, nắng lại lên có đủ làm cái thân xác ấy ấm lên không???
    Cảm giác một con chó con lang thang ngoài phố trong một đêm mưa, nó tránh vội những hạt mưa, nó tránh vội những cơn gió. Nó thu lu trong một cái hiên nhà rách rưới và dột nát, như ngoài cái địa điểm đó ra nó chẳng còn nơi nào mà bám víu mà che chắn...
    Lại một đêm trắng....
  8. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ chéo nhau ,không thể ngủ được hay không muốn ngủ?liệu có ai biết được rằng toàn bộ tâm trí của ta hướng về nơi ấy...
    .......bất chợt nhếch mép cười ,ta còn ngây thơ lắm ...khi không có ai trong cõi hư vô ấy,người đến rồi đi thật nhẹ nhàng và sâu lắng,
    ta thật nhỏ nhoi trong biển ái tình khi mà chỉ môt từ thôi cũng làm ta thao thức ..nụ hôn say bất tận, khao khát tột cùng là bản năng hay lý trí?ta nhớ nó quay quắt ,người ơi sẽ có một ngày ta đến với người trọn vẹn,ta hứa.
    tình yêu là niềm tin cuối cùng
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Khao khát ư?
    Muốn ôm và ru cho anh ngủ. Muốn hát cho anh nghe bài hát ru êm đềm nhất. Cho quên hết muộn phiền, toan tính. Quên hết những dối trá, những mật nạ của cuộc đời này. Tất cả chỉ là những diễn viên không chuyên trong Tấn trò đời, ai cũng vấp váp, cũng nhiều lần quên vai.
    Trách cô ta ư? Sao lại trách? Trái tim cô ta đã bị anh xé nát từ lâu. Cô ta vẫn ở đây, vẫn bên anh trong cuộc đời này là bởi vì cô ta còn chút niềm tin nhỏ nhoi. Cái niềm tin đã bị dẫm đạp, bị vò nát nhiều lần rồi. Nhưng nó vẫn thoi thóp. Bởi nó vẫn còn được nuôi dưỡng bằng ngọn lửa tình yêu.
    Ngủ đi anh, thời gian là liều thuốc diệu kỳ.
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tình yêu, bạn viết thật hay, nhưng đừng ngủ thẳng nha bạn, phai luôn luôn yêu, tình yêu nay chết thi sinh sôi tình yêu khác,
    tình yêu của tôi gởi đến bạn băt nguồn từ lời tâm sự của bạn, nhưng chỉ là tình yêu ma thôi,

Chia sẻ trang này