1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ ! những kỷ niệm chỉ có tim mình biết.... Cảm ơn MH về bài thơ dù biết rằng chẳng phải tặng cho tôi ! [r2
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    a_female_05 cho phép tôi dừng chân chốn này nhé, định dừng chân cả ở topic Trưởng Thành của nàng baby_bluehp và Góc Khuất của nàng Giotmuc nhưng nghĩ lại chỉ nên ghé qua thôi, vì tôi thấy những nơi ấy tràn ngập yêu thương, tôi không muốn những bài viết vốn rạn vỡ của mình hình thành một nỗi buồn vô hình ở những nơi ấy. Lại ngại lập topic mới nữa, vì vốn dĩ đã không có thói quen như thế !
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn, aphro***o. Nơi này luôn chào đón bạn!
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn the4thcandle.
    Giá như chị có thể làm thơ như em và aphro***o. Tâm hồn chị khô cứng mất rồi. Ngôn từ cũng cụt lủn.
    Chị muốn làm thơ tặng một người quá!
    Được a_female_05 sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 22/04/2006
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chiều ! Tôi bắt đầu đếm bước chân của mình từ điểm xuất phát đến đích và quay trở về điểm xuất phát, được 2200 bước chân cho cả lượt đi và về !
    Để thực hiện lời hứa, mỗi ngày tôi phải đếm bước chân của mình trên quãng đường ấy để giảm cân ( béo quá mà ! ), à mà nếu như trời mưa thì sao nhỉ ? chắc là được phép đếm bù lại vào ngày hôm sau !

  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần rồi thì phải ! Vừa gọi điện cho nàng bảo sáng mai sẽ đến nhà nàng, nàng vui mừng hỏi tôi thích ăn món gì, nàng sẽ đi chợ sớm, tôi dặn nàng cứ nấu những gì nàng thích, chỉ cần nàng thích thì tôi cũng thích mà ! Còn bia thì cứ để đấy, tôi sẽ mua bia sang . Nàng ok ! Thế là cúp máy !
    Bấm số gọi cho anh nhờ sáng mai sang đón tôi đến nhà nàng, anh bảo sáng mai có cuộc hẹn rất quan trọng, nên anh hẹn lại chiều, tôi sẽ sang nhà anh, có lẽ sẽ cùng anh đi chơi billad ! Bảo anh dạy cho vài chiêu đi bi !

  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em bên tôi líu ríu nói cười như một đứa trẻ, em cắn vào tay tôi đau điếng mỗi khi tôi trêu cái trò trẻ con của em, em dạo này ngoan và dịu dàng hơn ngày trước. Nhưng dạo này em lại hay hỏi hơn, những câu hỏi mà tôi không thể nào trả lời được cho em...
    Tôi bảo em hãy tìm cho mình một người chồng xứng đáng, một người đàn ông yêu thương em, lo lắng và biết quan tâm đến em, rồi có con có cái, nhưng khi nào lấy chồng thì hãy báo cho tôi biết, để tôi còn chúc mừng cho em...
    ....
    Tôi và em chỉ hơn kém nhau có 1 tuổi, nhưng với tôi em lúc nào cũng bé nhỏ, nhỏ bé ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, nhỏ bé ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhỏ bé ngay cả trong cách nói chuyện của em và em cũng biết tôi nghĩ về em như thế vì em bảo nhìn vào mắt tôi và cả trong cách nói chuyện của tôi, em biết với tôi thì em lúc nào cũng bé nhỏ...
    Nhưng có những điều tôi không thể đọc được trong mắt em, và cả em cũng vậy, không thể hiểu nổi tôi nghĩ gì...
    Tôi và em, em và tôi, tôi và em......

  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chào đêm!
    Hôm nay ngày dài lê thê. Bây giờ mới là đêm, là thời gian của cô ta.
    Màn đêm luôn làm cô ta dịu lại.
  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chị muốn làm thơ tặng mọi người
    Em xin tặng chị một nụ cười
    Mong cho cây lại đơm chồi biếc
    Nở hồng thêm một cánh môi tươi

Chia sẻ trang này