1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chào đêm
    Tạ ơn vì ngày dài cho ta nhiều ánh sáng
    Tạ ơn vì ngày dài mang đến những niềm vui
    Tạ ơn vì ngày dài để ta yêu cuộc sống
    Tạ ơn đêm dài cho ta biết ngủ vùi.
    Chào đêm
    Chào những nghỉ ngơi
    Tạm biệt dòng đời đảo điên bất tận
    Tạm biệt nhé buồn vui, ta đang bận
    Tận hưởng riêng mình đôi chút thảnh thơi
    Chào đêm
    Tạ ơn đêm đã có ở trên đời.
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Up lại sang trang mới.
  3. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Anamiste
    Khốn nạn... sao bỗng nhiên lại nhớ từ này nhỉ??? Chẳng hiểu sao nữa, chẳng liên quan gì ở đây cả...
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cũng định thốt lên một từ không hay, nhưng thôi.
    Có những trò đời khiến cô ta cười mà ruột gan như xát muối.
    Cũng may là không còn Tình Yêu trên đường đời. Nếu không, sẽ tội nghiệp nó lắm.
    Giá nó cứ lay lắt rồi chết yểu như niềm tin lại hay hơn. Đằng này nó lại trọn vẹn quá. Trọn vẹn quá sẽ bị đem ra làm mẫu thử, như người ta vẫn làm mẫu thử nước hoa trong các cửa hàng, cửa hiệu.
    Được a_female_05 sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 23/04/2006
  5. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi Đang Lắng Nghe
    Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
    Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
    Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
    Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
    Bao đêm đã qua im lặng của người
    Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi
    Im lặng giòng sông tôi đã lắng nghe
    Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
    Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
    Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
    Sau cơn bão qua im lặng mặt người
    Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay
    Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
    Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
    Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
    Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
    Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình

  6. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì, biết nói gì
    Tặng thêm lời nhỏ thầm thì bên tai
    Đời xa đường vẫn rất dài
    Làm sao lại nỡ phí hoài tuổi xuân
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hai từ cửa miệng mà em hay dùng nhất là mẹ kiếp và tiên sư. Nếu chị cảm thấy nhẹ lòng được thì nên chửi bậy một tý. Ở công ty em có 1 forum dành riêng cho một nhóm nhân viên muốn xả stress vào chửi bậy, kể cả chửi sếp. Sướng cực.
    Tiên sư con mụ cuộc đời
    Sao ta phải chịu lẻ loi thế này
    Đến nước còn hoá mây bay
    Nhưng mà không thể hoá ngay cuộc tình
    Tiên sư con mụ linh tinh
    Chỉ toàn đem đến cuộc tình dở hơi
    Tiên sư con mụ qua rồi
    Mày xem tao sống thảnh thơi đây này
    Đến nước còn hoá mây bay
    Còn lâu tao chịu đêm ngày cô đơn
    Mai này tao sẽ kết hôn
    Với người thương mến đuổi buồn đi xa.
    12/2/06
  8. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sặc... Sặc không khí đêm. Ngụp lặn trong màn đêm.
    Hy vọng không bao giờ bị sặc, phải hít vào trong cơ thể những bụi bẩn, những vẳn đục, những cặn bã của cuộc đời...
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một chút thôi, giễu cợt bản thân. Chụp giật một tiếng cười.Đừng tin. Thánh thiện được thế thì còn ai buông thả? .
    Vay mượn một vài cảm xúc, cô ta khiến một cái tên bị oan rồi. Xin lỗi!
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thanh sô-cô-la bị đòi lại thật. Con bé tiếc nuối trả lại thanh kẹo. Mắt nó ngấn nước. Lần đầu tiên, nó thấy nhục và ân hận vì đã nhận kẹo từ người khác. Nó nhìn thằng hàng xóm độc ác bỏ tọt thanh kẹo vào miệng và cười khoái chá. Bài học đầu tiên về sự thất vọng và tiếc nuối.

Chia sẻ trang này