1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thời gian không làm được gì ngoài việc quết thêm những đường cọ màu đen trên bức tranh đời vốn đã xám xịt.
    Dù có đầu thai 10 kiếp, vẫn giữ nguyên Hận Thù mối tình đầu. Dù có ngàn lần vấp ngã, vẫn không hết dại khờ.
    Ngày là sức hút khổng lồ của cái vực xoáy mưu sinh, 14 tiếng vắt kiệt sức lực. Đêm là chong chong với những giằng xé, đấu tranh, cố dứt bỏ bằng được trái tim ra khỏi ***g ngực.
    "Bù đắp" ư? bằng gì? Tìm lại những nỗi niềm cô ta đã gửi vào đêm? hay hàn gắn lại những gì đã vỡ?
    Mảnh thời gian nào có tình yêu? Cô ta quên rồi. Giờ là trống rỗng.
  2. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    "mưu sinh". Chỉ đơn giản là như thế thôi sao mà cứ loay hoay mãi. Dạo này k có khí tập tành điên rồ như trước nữa, hôm nay mới có cái khí thế đấy nhưng k rõ nét lắm, dù sao hơi mệt chút nhưng được cái thoải mái.
    "mk". Dạo này lớn miẹ nó rồi hay sao ý, tự kiềm chế những hành động điên rồ giỏi thật, k còn nhận ra chính mình nữa, chẳng cảm giác gì ngoài cái vẻ lành lạnh. K thấy có cảm giác cô đơn, k gì cả, chỉ nghĩ rằng fải quen với c.sống như thế, thấy bình thường và hiển nhiên chấp nhận cái suy nghĩ đấy mà k thắc mắc.
    "một mình". Cái hoàn cảnh và cảm giác quen thuộc này đã có từ cách đây 4 năm. Hồi đó luôn chủ động trong c.sống. Vẫn nhớ rằng cái cảm giác mất lòng tin, k thể trông cậy đã khiến mình cắm đầu vào đi làm. Bây giờ thì khác hơn 1 chút, đã hiểu và chấp nhận, bình tĩnh và tự chủ, tự tin mà k huênh hoang. Thế đấy, c.sống có nhiều thứ thay đổi mà mình khó tưởng tượng ra đc. Tuy lời lẽ vẫn đầy tâm trạng lắm đấy nhưng... đã khác nhiều rồi.
    "bất cần". Đấy là cái vẻ bề ngoài trông thế nhưng bên trong thì khác, khao khát và dịu êm.
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Khao khát và dịu êm ....nhưng đừng kèm hai chữ mk nhé!
  4. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tôi sợ loài rắn không phải vì những chiếc răng sắc lẻm là độc địa.
    đôi khi tôi sợ loài thằn lằn không phải vì lớp da xù xì và chiếc miệng đỏ lòm.
    đôi khi tôi sợ loài cá sấu không hẳn vì những bộ hàm có thể nghiến đứt cơ thể tôi trong vài khắc.
    ... tôi sợ những đôi mắt, những đôi mắt vô cảm, trống rỗng.
    ... tôi sợ sự xuất hiện bất tình lình từ hư không, ngoạm lấy một phần cuộc sống của tôi và lại quay ngoắt vào hư không, liếm mép chờ một cơ hội tốt hơn.
    ... tôi sợ những thứ gì trơn trượt, bóng nhẫy lẫn vào trong đêm đen
    ... tôi sợ nhất loài bò sát!
    Thế nhưng,... đôi khi loài người đâu khác gì loài bò sát. Đôi khi tôi bỗng thấy chảy trong huyết quản của tôi là một dòng nước lạnh ngắt. Đôi khi tôi thấy trong gương đôi mắt mình vô cảm.
    Đôi khi tôi là bò sát.
    Mỗi cá thể trong cái thế giới người này đôi khi cũng thành bò sát.
    Tôi hận loài bò sát nhưng tôi yêu loài người biết bao
    ... mẹ kiếp! Cái chính là bò sát không được cắn người... (trích dẫn)
    Ú ớ nhưng không câm. Nghễnh ngãng nhưng không điếc. Lác nhưng không mù...
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 25/04/2006
  5. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Một con hạc giấy... màu đen... lập lờ... lởn vởn....
    Cuộc đời này dù ngắn... nỗi nhớ quá dài...
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ trẻ ấy rưng rưng nước mắt. Tội lỗi duy nhất của chị là đã yêu thương. Những gã đàn ông đê hèn, bạc bẽo. Tại sao lại có thể đày đọa cuộc đời một người phụ nữ đến thế.
    Lại là lừa dối, là lợi dụng tình yêu. Sao đi đâu cũng thấy? Hình như số phận ưu ái, cho cô ta nhìn thấy toàn những mảng đen.
  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm nghe bước chân ai
    Lang thang ngõ vắng một mình
    Nửa đêm sao mắt chưa cay
    Em về đâu ơi em về đâu?
    Đời không cho ước mơ bay
    Em đi đi mãi mệt nhoài
    Mùa thu mưa phấn son phai
    Xót xa một tiếng thở dài
    Em như con thuyền lênh đênh giữa dòng đời trôi. Đành cho dông bão nắng mưa cay đắng dập vùi. Đêm đêm nước mắt tủi hờn cô đơn thổn thức muộn màng. Lòng còn mong ước chi, giọt sương ướt mi. Ai đưa em về đêm nay sưởi ấm vòng tay.
    Nhìn nhau day dứt tim đau
    Lung linh thắp nến tình yêu
    Tàn đêm biết có mai sau
    Ơi ngày mai bao giờ ngày mai?
    Cầu mong nắng ấm mau lên
    Em tôi thức giấc bình yên
    Mùa xuân chim hót vui hơn
    Dấu hôn đượm nét môi hồng.
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Những lời tha thiết quá, khiến cô ta lặng người một lúc lâu.
    Còn nhớ gì đâu, quên hết rồi. Chỉ còn những câu hát này là hay vang lên trong đầu thôi.
    Yêu thương ơi, bình yên đi nhé!
  9. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    .
    Thêm một dấu chấm nữa cho cuộc đời
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nước mát làm cơ thể dịu lại. Tắm vào 1h đêm. Đầu óc cô ta hình như có vấn đề thật.
    Thứ hai: chán chường nhìn một gã đàn ông nhu nhược, kém cỏi và quên mất tự trọng là gì.
    Thứ ba: Thầm cười nhạo hai gã đàn ông đang tranh nhau vờn chuột: đàng điếm, đểu giả và hèn nhát. Tự chúng làm lộ bộ mặt của nhau thôi.
    Thứ 4: Xót xa cho một hồng nhan truân chuyên. Lại là nước mắt vì đàn ông. Chúng đâu có thương xót chị. Chị đau khổ, còn chúng thì nhởn nhơ.
    Thứ 5: Nhìn thấy sức mạnh của đồng tiền, thấy nó có thể làm được những gì trong cs này.
    Có một nét vui nhẹ nhàng len vào giữa nhưng rồi lại mất hút trong bóng tối mịt mùng. Cô ta chỉ là một người đàn bà với tình cảm và suy nghĩ tầm thường, làm sao có thể coi như không nhìn thấy gì hàng ngày? Làm sao có thể tự dẫm đạp lên trái tim cô ta được?
    Ngày mai sẽ thấy điều gì?

Chia sẻ trang này