1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    " yêu đơn phương" : Thật nực cười cho đến ngày hôm qua mới nhận ra là mình đã như thế trong suốt 1 thời gian dài.
    "muốn say" : hôm nay muốn thế nhưng trớ trêu là trình uống lại lên, k say nổi.
    "lãng quên" : đã thật sự làm được điều này, có lẽ cảm giác buông thì đúng hơn.
    "bình thg` " : cảm giác của hiện tại + cảm xúc trơ ra.
    "hạnh phúc" : luôn đặt câu hỏi cho điều này nhưng có lẽ là chưa fải lúc này. Kiên nhẫn.
    "Thèm " : cần 1 vòng tay, 1 hơi ấm,1 lời nói, sự quan tâm, hơn thế nữa là được yêu, đơn giản chỉ thế thôi.
    "Tự lập" : đã nghĩ như thế, muốn như thế, nghĩ rằng khi đi làm thì có thể ra ở riêng nhưng dường như còn fải đấu tranh với gia đình và bản thân.
  2. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Có quen không cuộc sống một mình???
    Sợ bóng đêm, sợ trống vắng, sợ bùn lầy, sợ hoang vu, sợ hiu quạnh, sợ cô liêu hay sợ sự lạnh nhạt???
    Dalton''''s brothers....!!!
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 30/04/2006
  3. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Một ngày giải phóng ở nhà. Nhận ra một điều, sự giải phóng tốt nhất của tâm hồn chính là gia đình ...
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 30/04/2006
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cầu xin cô ta đừng lạc lối. Nếu lần này là sai lầm, sẽ không bao giờ còn có thể cứu vãn được đâu.
    Cầu mong nắng ấm mau lên
    Em tôi thức giấc bình yên
    Mùa xuân chim hót vui hơn
    Dấu yêu đượm nét môi hồng...
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn tuột khỏi tay mình 1 hạnh phúc.... Từ giờ về sau... Mình sẽ luôn chiến đấu để giành lấy nó... Mình ko muốn chờ đợi trong im lặng.... Mất mát thế là đủ rồi......
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Chấm hết chẳng còn niềm tin hay hy vọng gì nữa
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Những quyết định trong cuộc sống vô cùng quan trọng nên ai đó có một quyết định thế nào đó thì cần phải suy nghĩ cho chín chắn ! Bởi vì nói lời ân hận bao giờ cũng là muộn màng ! Còn phương hướng à ? Mình muốn làm gì thì mình làm ! TY chưa phải là tất cả , hãy phấn đấu để đạt được mục đích cuối cùng của cuộc đời ! Đừng vứt đi những gì tốt đẹp mà bản thân đã cố công xây dựng , phí phạm lắm ! Hãy làm tiếp những việc coi như đang dở dang của mình , ví dụ : Học cao học , tìm niềm vui trong công việc ............. Còn hắn là ai mà cứ đâm vào cuộc đời của người thế ? Hắn có đáng để người phải như vậy không ? Tự trả lời đi nhé ! Đừng u ám nữa , còn nếu cảm thấy u ám quá - thì đi chết đi ! oki
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 30/04/2006
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Giá mà chỉ vì một cá nhân cụ thể nào đó thì hay biết mấy. Cô ta nhìn cuộc sống qua lăng kính màu đen nên những thứ cô ta thấy cũng chỉ mang cái màu sắc ấy thôi. Anh cứ kệ cho cô ta khổ sở với kiểu sống của cô ta. Bảo không nghe đâu.
    Hôm nay bị anh bạn mắng té tát. Sợ ghê!
  9. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    "suy nghĩ cũ" : khó thoát đc suy nghĩ là đc quan tâm, hay dưa bở, chẳng có gì đúng k ? Lần nào bị buzz cũng nghĩ như thế, chỉ là bạn bè hỏi thăm xã giao, có gì mà mình fải né tránh, đúng k ?
    Gần 4 năm, nhanh thật, trông vẫn ngon như hồi nào chúng mình.. hẹ. Nhắc lại cả những chuyện đấy thì đúng là có vấn đề, chẳng nhẽ lại như xưa thì...nực cười lắm !
    "trống rỗng" ...
  10. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    "suy nghĩ cũ" : AQ
    chẳng nhẽ lại như xưa (giá mà được thế )thì...nực cười lắm !(cái này "no" vấn đề nếu điều trước đó xảy ra, nhưng điều trước đó đã không bao giờ xảy ra nữa đúng không? hay là vẫn còn có thể...??? Believe that)
    "trống rỗng" ... Cảm giác lạc lõng ư??? Còn có nhiều cái khác có thể để ném vào cái khoảng không gian gọi là trống rỗng trong cái suy nghĩ đấy nữa mà... Cheer đi
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 01/05/2006

Chia sẻ trang này