1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    dcm, lại nhớ .Muốn cái hình ảnh đấy ra khỏi đầu ngay lập tức mà k sao làm đc, bị ám ảnh từng ấy thời gian mà k khác đc sao. Dường như ngày nào cũng fải đấu tranh với những suy nghĩ đấy, những hình ảnh đấy.Kém cỏi thật. Chẳng thấy tự hào gì về cái bản thân mình. "Đ.t nhau " cái câu này nghe nhố nhố, thích mới lạ, đc mỗi cái chơi gái là nhanh, thấy buồn nôn về cái thằng mình khi fải nhìn thẳng vào mình như thế nhưng theo như phân tích khoa học thì k nhìn thẳng vào mình thì k khá lên đc và lại bi xì chét. Đành thế thôi, thô nhưng mà nó thật. "Nổi loạn " : thèm thế.

    Bình thg` đến đơn điệu khi nghe Jimmy. Xưa nghe Jimmy sao mà buồn đến thế, cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống đè lên mình. Giờ thì cũng man mác thôi + k có gì. Quyết tâm rồi đấy, gom tiền đủ là fang thôi, đang lựa hình. hehe
    Ném vào khoảng trống sự "hăng hái". Có lẽ từ này là đủ cho những gì đang muốn làm.
    "Bận rộn" : 1 lố thứ fải học, fải làm. Tốt nghiệp xong thì ...sướng nhỉ. Cảm thấy fù hợp với cái "mô hình hoá hệ thống trực quan ". hầy. Nghĩ đến thấy toàn thấy giấy là giấy. Tốn mực.

  2. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy một vì sao. Lâu lắm rồi không nhìn thấy mặt trời. Lâu lắm rồi mới một lần thể thao. Lâu lắm rồi... lâu lắm rồi... lâu quá rồi... Mình đã quên đi quá nhiều thứ ư? Hình như là chẳng thể không nhớ nổi những điều muốn nhớ...
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 02/05/2006
  3. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thèm... Một ánh nến... Hay chỉ là một đốm lửa... soi tỏ mặt người...
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    em biết nói cùng anh thế nào bây giờ nhỉ??? em ko vững tin anh ạ!!! chắc tài vì bây giờ anh ko ở bên em..biết làm thế nào được...mình đều không muốn thế...em thấy mong manh quá...chẳng biết được có vượt qua khó khăn mà đến với nhau được hay ko???Em ko tự tin vào bản thân mình nữa...em phải làm gì hả anh?!!??
  5. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu hè oi ả. Sắp sang một ngày mới, nóng quá nực quá... Mk, nhưng có những thứ ngày thường không có... đôi mắt nó đẹp lạ lùng. Chiều nay nhìn thấy một mảnh cầu vồng... Ôi mùa hè... Oa.ch... chả biết làm gì cho bớt nóng...
    Tôi muốn tôi của hôm qua, chỉ một điều thật nhỏ khiến tôi vui.
    Tôi muốn tôi của hôm nay, làm việc thật chăm chỉ và biết yêu thương
    Tôi muốn tôi của ngày mai, biết ước mơ và hy vọng.
    Tôi muốn tôi sống giữa cuộc đời này.
    Như một ngọn cây đón ánh sáng mặt trời
    Đón gió, đón mưa.
    Một mùa hè ỏi ả
    Và cả những đêm đông.
    Sẽ như bốn mùa thay lá trổ hoa.
    Và có thể sẽ mang về những trái quả.
    Rụng ngay dưới gốc như những cành lá...
    Để rối sớm mai thức dậy
    Một mầm chồi sẽ lại sinh sôi...
    (Cái quái gì thế này )
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 03/05/2006
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 03/05/2006
  6. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài miệt mài... Vượt qua con dốc này lại có một con dốc khác. Con không muốn bị trượt xuống, con muốn leo lên . Tay đã trầy hết rồi, mặt đã gặm đất rồi, leo lên... leo lên... leo... leo... leo... le....o....o...oooo..... Tội lỗi, tha thứ cho con nhé...
  7. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cố lên . Trên đỉnh có 1 vài em đang lấp ló đấy . Liệu mà giữ sức k thì lên đến nơi lại chẳng làm ăn đc gì thì buồn . he he he.
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đúng, chị chỉ đi trước cô ta một bước mà thôi. Cô ta cũng sẽ có cái thời điểm ấy. Chỉ là nhanh hay chậm.
    Chị hỏi tại sao lại phải khổ thế. Cô ta sống mà cứ như trả nợ đời. Món nợ cô ta vay từ một kiếp nào đó xa xăm...
  9. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Trả nợ người , mọn nợ vay từ kiếp trước .
    Không phải 1 lần mà nhiều lần tôi tự hỏi mình phải chăng ta nợ người từ kiếp trước nên kiếp này trả bằng cả con tim đau thưong.
    Yêu người , tôi như người đi buôn dốc hết vốn vào chuyến đi cuối để rồi trắng tay chẳng còn gì ngoài nỗi đau ngút ngàn mà mỗi ngày tôi không dám đối diện . Tôi lảng tránh nó , tôi sợ hãi chạy trốn nó.
    Khi yêu trái tim mù loà ư ? Nếu không sao biết sai mà vẫn làm !
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mù loà chị ạ!

    Có lúc em thấy mình như kẻ hành khất đứng bên đường, xin chút cơm thừa canh cặn, có lúc lại thấy mình trong hình ảnh con bé ăn xin, thèm thuồng liếm chút kẹo còn sót lại trong tờ giấy gói...
    Cũng có khi lại ngồi cười bản thân, cười cái sự ngô nghê của mình.

Chia sẻ trang này