1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bước chân lê dài dốc sỏi đường trơn
    Chiều in bóng mây trời tái tê buồn...

  2. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Thương em , hiểu được 1 phần nào những cảm xúc và sự khổ tâm của em nhưng chẳng biết phải nói gì . An ủi , động viên hay khuyên nhủ em cũng chỉ là nói suông mà thôi , chẳng giúp được gì cho em .
    Niềm tin và hi vọng khi nào sẽ qoay về ?
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ "quay" bị gõ sai, nhưng em thích cái chữ "o" của nó. Tự dưng lại có ý nghĩa tượng hình. Vớ vẩn một chút thôi, đã qua lâu lắm rồi cái tuổi mơ mộng... Niềm tin và tình yêu, hai thứ ấy đã mất đi thì khó có thể lấy lại lắm. Em không chờ đợi, không hy vọng, em chấp nhận, chịu đựng. Cố gắng sống từng ngày và cố gắng tránh những quyết định vội vàng, sai lầm. Sắp già rồi mà vẫn cứ loay hoay tìm lối sống nhỉ?
  4. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nồi tròn úp vung tròn. Nồi méo úp vung méo... Mặt đất có tròn không? Mà bầu trời có thể vuông sao??? Chỉ nên tin rằng mình có thể là gió được thôi...Lại AQ rùi
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô ta đã bật khóc khi đọc những dòng người phụ nữ ấy viết. Những lời nói từ tim, nghe chân thành quá, xót xa quá.
    Cứ cố gắng bằng hết khả năng, biết đâu một ngày nào đó trong cuộc đời này, sẽ lại tìm thấy niềm tin vào chính bản thân mình, vào người khác và vào tình yêu. Điều ấy có thể lắm chứ. Nhưng cho dù là thế, cảm giác đau khổ, hẫng hụt sẽ còn hằn sâu trong ký ức, trong tim, không thời gian nào có thể xoá được.
    Vẫn giữ cho người nụ cười trên môi cho đến khi cô ta không còn có thể. Cô ta đặt tên cho những yêu thương ấy là "Lời tháng năm"
    Giờ lại bật cười....
  6. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tàn phai
    ... Không còn thiết tha
    Không còn xót xa
    Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già
    Sao ngày mới lên trong lòng đã quên
    Dìu nhau, dắt nhau qua... đêm dài
    Để rồi khóc vùi trong nhau
    Đời không thôi làm cơn mưa mới
    Người không thôi làm xa tay với
    Nhớ lắm tình ơi.... Ta đón cơn buồn trôi...
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 11/05/2006
  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi rã rời, 10 đầu ngón tay đau nhức và hai chân không đứng lên nổi nữa.
    Hôm qua cô ta đọc thấy trong hành động, phản ứng của một người phảng phất sự lạnh lùng, dửng dưng.
    Một người phụ nữ vừa trèo lên từ đống bùn thì dù có gột rửa thế nào cũng không hết được mùi bùn. Hôm qua có người đã nhắc cô ta nhớ ra điều ấy.
    Lẽ ra nên cảm ơn những gì ngọt ngào mà cô ta đã nhận được, với cô ta, đó đã là một đặc ân. Giờ mới hiểu vì sao người lại hay dành từ "xót xa" cho cô ta đến thế.
    Người đã rất dịu dàng, rất yêu thương, cô ta sẽ khắc ghi điều đó.
    Đến giờ phút này của cuộc hành trình, cô ta cười buồn bã khi nhận ra mình là ai.
  8. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    con hàng lại có cái giọng cải lương roài. mk. Dạo này ghét nhất cái giọng í. Cách tốt nhất để hết cái giọng này là xem mấy film HKông chém giết,téng nhau cứ gọi là. hếch...hếch...Thích thằng Trần Tiểu Xuân. Fighting...!!!
  9. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mẹ, chuyển nghề thôi..... nghề viết cải lương này không khéo đắt hàng...
    Trần Tiểu Xuân... hàng mới nào thế. Mk con hàng dạo này không có anh bồi dưỡng văn hoá cho, lại đi đâm đầu vào mấy cái thể loại gì thế. Cuối tuần rồi, gặp anh cái nhẩy...
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 13/05/2006
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bạn vừa bị đâm xe hả? Đi đường cẩn thận nhé, ra ngoài đường bây giờ lúc nào cũng đầy rẫy nguy cơ tai nạn. Chúc mau lành.

Chia sẻ trang này