1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thanks. Cuộc sống vẫn là vậy mà, mình không đâm họ thì họ đâm mình. Muốn là một người bình thường đâu có dễ. Nhưng chẳng hiểu sao, dù mình đâm họ, dù họ đâm mình, mình vẫn cảm thấy đau, cảm thấy xót nhỉ
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Cầu mong nắng ấm mau lên
    Em tôi thức giấc bình yên
    Mùa xuân chim hót vui hơn
    Dấu yêu đượm nét môi hồng
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một ngày, buồn bã. Còn bao nhiêu thời gian nữa để buồn?
  4. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, nắng đã lên. Một tuần mới đã bắt đầu. Qua khung cửa sổ, những bông hoa Phượng bên đường đã đỏ rực... Thật đẹp, chỉ có khoảnh khắc của thời gian là đẹp.... Tuần mới bắt đầu rồi, chăm chỉ thôi...
  5. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thanks. Cuộc sống vẫn là vậy mà, mình không đâm họ thì họ đâm mình. Muốn là một người bình thường đâu có dễ. Nhưng chẳng hiểu sao, dù mình đâm họ, dù họ đâm mình, mình vẫn cảm thấy đau, cảm thấy xót nhỉ
    [/quote]
    cái gì mà đâm với chém ở đây chứ ? Cái gì mà xót với chẳng xa ? Nghe giọng hàng đã thấy lởm rồi. Đã đâm chém rồi thì làm gì còn cảm xúc, chỉ biết là đâm thôi em ạ, làm gì có tình thương ở đây. Bị đâm xe ntn hả hàng ? Mk...lởm thật. Đi đứng kiểu gì thế. Fải xem ngay bộ "Người trong giang hồ " đê em. Thú lắm. Xem xong nóng hết cả ng`, chân tay ngứa ngáy.
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đã khiến người phải thốt lên những câu mệt mỏi, khó chịu. Cô ta xin lỗi. Mong người lấy lại được sự vui vẻ trước chuyến đi.
    Mà cũng chưa bao giờ cô ta giận đến như thế. Một từ thôi, dù là đùa bỡn.
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Mình đã bỏ qua biết bao cơ hội để rồi chính tự bản thân mình đánh mất đi niềm tin. nhưng bây h mình đã can đảm và tự tin hơn, nếu có 1 cơ hội nữa 1 cơ hội dù là cuối cùng mình sẽ làm cho điều đó thay đổi nhất định nhất định là làm được mình sẽ ko để nó vuột mất đâu. Mình sẽ biến cơ hội đó thành sự thật và mình vẫn hy vọng
  8. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm về lạnh, co ro nhưng ấm lòng. Ngủ đc it, sáng lại đi, trưa về thì ngủ như chết. 4 tiếng ngủ sâu thấy đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết, đợi cơm chiều. Tối, thấy ngột ngạt với cái k khí này. Cũng lâu rồi mâm cơm mới đủ ng`. Mỗi lần con nhóc ốm dường như cả nhà trầm hơn nhưng thấy ấm áp lạ kỳ. Nhạy cảm, ông già như thoải mái hơn khi 2 ông con cùng vặn vẹo suy nghĩ ngây ngô của bà già; dường như ông cũng bình tâm và hiều hơn.
    4h chát nói k nhiều nhưng cũng hiểu hơn nhiều thứ, xong rồi thì thấy cũng chẳng để làm gì. K còn cảm giác nghèn nghẹn như trước, tự nhiên và thẳng thắn đến lạ lùng, nhưng 2 hôm sau thì lao đao thế này đây. . Mọi thứ đã qua,chắc chắn thế đôi khi vẫn tò mò và thắc mắc tại sao lại cứ cố tình muốn mọi thứ là bình thường như thế. Sự nhạy cảm và lòng cả tin dễ khiến đổ gục xuống khi cứ như thế. Nhưng có sự thẳng thắn rồi thì cũng chẳng để làm gì. Biết thế cho nó lành.
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nhạt nhoà. Cả tình yêu cả thù hận. Niềm vui, nỗi buồn đan xen. Những mối quan hệ, những gương mặt... tất cả trở thành một mớ hỗn độn, phù phiếm.
    Có người hỏi cô ta: Cậu yêu ai thế? Giá mà cô ta biết. Chuyện nọ xọ chuyện kia, Ký ức, hiện tại cứ dẫm đạp lên nhau. Không biết đâu là thực đâu là hư.
    Có người khuyên cô ta: Tỉnh lại đi, đừng sa ngã. Cô ta sa ngã ở chỗ nào? Ở chỗ lên giường với người đàn ông mà cô ta yêu à?
    Có người khen: Em tốt lắm. Vâng, nếu tốt sao phải dằn vặt với chính bản thân. Sao càng sống càng làm nhiều điều tồi tệ.
    Hôm nay đứng trên một ban công cao lắm, nhìn xuống sao đẹp thế, lộng lẫy thế. Bây giờ mới được tận mắt chứng kiến cuộc sống có thể xa hoa đến mức nào.
    Được hỏi: Cảm giác của em thế nào?
    Chỗ này xứng đáng để "jumping down" ạ
    Nghe được một tràng cười sảng khoái: Thế thì em sẽ không "stand up" được đâu. Tôi thì không vấn đề gì, nhưng coffee tôi pha rồi, em có tiếc không?
    Ừ, hoá ra là tiếc tách cafe à. Cô ta chỉ nghĩ ngắn được thế thôi.
  10. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế ??? Sao lại lắm chuyện rắc rối thế này.

Chia sẻ trang này