1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Do you know where you''re going to
    Do you feel the things that life''s showing you
    Where are you going to? Do you know?
    Do you get what you''re hoping for
    When you look behind you there''s no open door
    Where are you going to? Do you know?
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Những gương mặt mới, những cuộc trò chuyện mới. Cách thức thì vẫn thế!
    Cái vòng quay lại bắt đầu một chu kỳ hoạt động mới. Cô ta sợ, sợ bản thân không còn đủ sức nữa. Đến giờ phút này mọi nỗ lực chỉ còn lại là những cử chỉ vớt vát, yếu ớt. Mệt thật rồi sao cô ta?
    Ao ước được lãng quên....
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc dài lê thê. Không có chuyện gì, sao cô ta cứ thấy buồn bã.
  4. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Dù nói rằng không quan tâm và ghét sự rắc rối nhưng lại chẳng làm được như vậy . Nói ra dù biết chẳng làm người vui nhưng chút tình cảm còn đâu đó không cho phép im lặng
  5. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đau quá.... Xót quá... Chả còn gì có thể hơn thế nữa....
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/1913/index.aspx
    Đã có lúc tưởng tìm được bến đỗ....
    Thả hết phiền muộn vào hư không, giữ lại trong tim những gì ấm áp nhất.
    Cô ta về với phố đêm, với những ngọn gió lang thang. Đêm đen sẽ mang đến bình yên...
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Phố đêm của cái gã xuân phú đó hát hay nhỉ ? nhưng chẳng hợp với em tý nào đâu ! Đừng nghe nữa nhé !
  8. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Con đường... Một đêm mưa trên con đường quen thuộc. Không hiểu sao, trên con đường đấy hôm qua chỉ có một ngọn đèn, vẫn như vậy leo lét, mờ đục nhưng cả con đường vẫn được soi tỏ.
    5h12" Chiếc đèn cuối cùng trên con đường đó tắt phụp một cái khiến cả con đường không còn một chút ánh sáng nào, trở về với màu đen, thực sự là màu đen vì sáng nay không nắng, ánh sáng mặt trời không đủ sức chiếu xuyên qua những đám mây vẫn đang vần vũ kia
    Những người lao động, lao động ở chợ rau buổi sáng hay chính xác hơn là những người lao động về đêm. Không hiểu đêm hôm qua họ sẽ như thế nào nhỉ. Rét mướt, tối thui, lạnh cóng... còn gì nữa không nhỉ? Không hiểu sao nhưng tiếng rao hàng, tiếng chào hàng, tiếng của kẻ bán người mua vẫn tấp nập lắm. Hình như những tiếng chửi nhau, những tiếng cò kè thêm bớt cũng giảm đi trong một buổi chợ ảm đạm thế này. Ai cũng mong sớm bán được hết hàng càng sớm càng tốt, ai cũng mong công việc làm ăn được suôn sẻ.
    Sáng... một ngày mới đã bắt đầu... Trời mưa to, ngoài đường, lại trên cái con đường ấy, dân tình vẫn đổ xô ra đường đi đi lại lại, đông vui tấp nập hơn ngày thường, fải chăng là vì mưa to. Hình như cũng có vẻ là như vậy, mà cũng có thể là không, họ mặc áo mưa, họ lao vù vù, họ đi làm, họ đi học, họ đi giải quyết một số công việc hay là họ đi chơi... Dầu dzì thì dzì, một ngày mới, một ngày dài đã bắt đầu cách đây hơn nửa tiếng rồi....
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm của cái gã xuân phú đó hát hay nhỉ ? nhưng chẳng hợp với em tý nào đâu ! Đừng nghe nữa nhé !
    [/quote]
    Cảm ơn anh!
    Cô ta hay thường nghe những bài hát buồn, vả lại giọng ca sĩ rất hay, nghe rồi cứ muốn nghe mãi.
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    "Chị ơi, em xem ti vi, trên đấy người ta dạy là khi mình thích người ta thì mình không nên chủ động gọi điện trước, vì con gái phải giữ giá, đúng thế không hả chị?" Cô bé chủ cửa hàng gội đầu tỉ tê hỏi chuyện khách quen.
    Làm vợ đã 5 năm, làm mẹ đã 4 năm, thời gian dường như chẳng động chạm gì đến sự ngây thơ của cô bé này. Sự ngây thơ thể hiện trong ánh mắt, trong cách đặt câu, cách nhả từng chữ ngập ngừng.
    "Em không gọi nhỡ người ta ốm mà không dám gọi cho em thì sao? Còn gọi thì sẽ có lúc định nói Nhớ lại nhận được câu trả lời Anh Bận. Em chọn cách nào?

Chia sẻ trang này