1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đã tốt nghiệp được một năm rồi, một năm qua đi thật là nhanh, có điều đã làm được và cũng có điều chưa. Chưa là nhiều chứ làm được chả là bao, chả thấm tháp gì so với cái tuổi này. Cố lên, cố lên, hy vọng năm sau sẽ khác nhiều. Phải post một cái gì đấy lên đây để năm sau còn có cái ngắm nhìn lại chứ.
  2. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    Đc lái mấy cái máy bay còn giề.
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin cuối cùng đã hết thật rồi.
  4. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    + buồn ngủ, mệt.
    + ngu ngu
    + tiếc
    + hờ hững, đúng hay sai ? ( thà ích kỷ còn hơn fải cố, dễ rồ ).
    + ....
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang như một kẻ điên trong đêm. Những con phố hoang vắng, xa lạ, ánh đèn xe lạnh lẽo xuyên vào trái tim cô ta. Hoảng loạn, đau đớn, tuyệt vọng.
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh tim vỡ bị ghép lại. Khiên cưỡng. Xộc xệch. Cứa vào cơ thể đau buốt.
  7. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    lặng tí đi .. Have fun !
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong nắng ấm mau lên
    Em tôi thức giấc bình yên
    Mùa xuân chim hót vui hơn
    Dấu yêu đượm nét môi hồng

    Còn lại gì sau những khắc khoải? Cô ta cứ đứng nhìn trân trối vào khoảng không trước mắt. Trong giây lát, không có gì đã từng tồn tại. Không khổ đau, không hạnh phúc.
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không thể gượng nổi!
    Ước gì cô ta có thể chết. Một cái chết thật thảm khốc. Tan xương nát thịt. Cái đau đớn ấy có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
  10. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tôi không hiểu thật sự không hiểu mọi chuyện của bạn là gì?
    Lúc thì tôi nghĩ bạn đau khổ vì yêu một người khác nhưng sợ làm tổn thương người yêu cũ của bạn nên bạn không dám ra đi!
    Lúc thì tôi nghĩ bạn đang không còn tin vào người bạn yêu vì bạn nghĩ người đấy đang phản bội bạn!
    Nhưng thôi bạn hãy cố lên! Tôi đã tin vào người con gái tôi yêu không những một lần mà là 2 lần vậy mà người ta vẫn có thể phụ tôi! Thế đấy mọi chuyện đều không bằng chữ ngờ, tốt nhất bạn nên tự lo cho mình đi, đừng nên mong chớ vào 1 điều tốt đẹp. Điều tốt đẹp chỉ đến khi ta tạo ra nó và cảm nhận thấy nó! Đó chính là điều tốt đẹp!

Chia sẻ trang này