1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    nếu có một niềm tin em hãy tin vào em đi..
    một chai rượu... một quả xoài xanh...
    anh đang lang thang ....
    không! dù sao em cũng phải sống tốt. Hãy về đây bên anh!
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đưa xoài và rượu đây, còn lại gì thì cứ giữ lấy !
  3. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    - Thay đổi, ùh thay đổi ko nhiều nhưng điều rõ nét cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài, để thấy tự tin hơn trước. Thế thôi.
    - Ng` hiểu mình thì nói rằng : có thay đổi nhưng fải thế này thế kia.
    - Ng` ko hiểu : ....
    - Thay đổi, ùh thay đổi ko nhiều nhưng điều rõ nét cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài, để thấy tự tin hơn trước. Thế thôi. Cảm thấy tự tin hơn nhưng cũng ko bù lấp đc suy nghĩ rối bời về c/s sau này. Mệt. Bận bịu với những suy nghĩ riêng tư mỗi ngày, làm sao mỗi sáng thức dậy thấy mình ko mệt mỏi và tỉnh táo... "Còn đường để đi nghĩa là vẫn còn cơ hội."
  4. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    em không hiểu hay cố tình không hiểu?
  5. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Ức chế.com.vn
    không hiểu nữa.. niềm tin...
  6. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chàng Thuỷ tinh.
    Ngày xưa, khi vua Hùng kén rể cho Mỵ nương, 2 chàng có thể gọi là thanh niên Sơn Tinh và Thuỷ tinh. Tại sao trong một cuộc chơi như vậy vẫn có sự không công bằng, sự không cân sức nhỉ. Cuộc kén rể diễn ra bởi một sự thách cưới đã không công bằng rồi. Ai lại: Voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao....mà không fải là cá sấu chín hàm, cá voi cá gì gì đấy, hay ít rà thì cũng là lươn là trạch gì nhỉ. Hiển nhiên thằng Sơn Tinh ở trên rừng, trên núi thì nó còn fải nghĩ gì trong công cuộc tìm kiếm này nhỉ. Thuỷ tinh thì sao... Thật là tài giỏi đấy chứ, cũng kiếm ra những món đồ này nhưng mỗi tội chỉ đến sau Sơn Tinh có một chút thời gian thôi mà...Hơn thế nữa cũng chỉ vì quá si mê nàng Mị Nương chăng mà hàng năm dâng lũ dâng nước đánh chết thằng Sơn Tinh.
    Lâu lắm rồi mới lại vào lại cái chốn cùng đường tận này, vẫn chỉ là một niềm tin, hay là một thứ khác rồi, chả biết là cuộc đời có bất công quá không, có quá thiên vị ai quá không. Nhưng ai cũng thế thôi, đã có những thứ gọi là an bài rồi, có thay đổi được chăng, có thể chăng hả chàng Thuỷ Tinh? Fải chăng chàng năm nào cũng fải đánh thằng Sơn Tinh, hay là chàng chiến đấu vì một niềm tin, cũng lại là một niềm tin cuối cùng chăng??? Một niềm tin có thể thay đổi cuộc đời chàng??? Hay đơn giản chỉ là muốn chống chọi lại cái gọi là bất công, hay đơn giản chỉ là chống lại sự an bài của cuộc đời...
  7. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    hix đến đây thì niềm tin mất sạch rồi , ko còn gì cả ,ko còn tin vào bất cứ cái gì , ngay cả bản thân mình .khi mất niềm tin con người hay bi quan và nghĩ đến cái chết .Chết là hết , là hết cho bản thân mình chứ ko hết cho người khác.Chết là làm cho mình " sung sướng " đẩy người khác phải đau khổ , là rũ bỏ mọi trách nhiệm, thể hiện sự hèn nhát .
    Hãy cố tìm 1 niềm tin dù là nhỏ nhất
  8. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    -"Cái ảnh đoạt giải nhất của Mẹ năm ngoái mà con đang xem là khi ung thư đến giai đoạn cuối rồi đấy"
    -"Vâng,con tự hỏi tại sao mặt mẹ và nụ cười trông có gì khang khác,con thương mẹ lắm"
    -"Con đừng lo nhiều cho Mẹ,ở nhà còn gia đình họ hàng.Ba đang ở bên cạnh đây.Em chíp dạy xong sẽ vào.Em nó sụt gần chục cân.Học sinh cũng đến thăm.Đừng lo lắng con nhé!Con ở bên đó 1 mình không ai thân quen nên phải thật giữ gìn,con nghe Mẹ nhé"
    -"Mẹ ơi,Mẹ ốm mà con không về được...Mẹ ơi"
    -"Con trai yêu của Mẹ,Mẹ biết 1 mình con tự xoay xở sống và học tập xứ người cũng vất vả.Đồng tiền kiếm rất khó khăn.Mẹ không sao đâu!(Cười)Mẹ sẽ đợi đến ngày con trai Mẹ thành công trở về"
    -"Con biết Mẹ nói vậy để con yên tâm.Con nghe giọng Mẹ ngày càng yếu..."
    -"Mẹ vừa phẫu thuật xong nên nói còn yếu,đừng lo con nhé.À con viết thư tay về nhé.Mẹ muốn nhìn thấy nét chữ của con!Rồi chụp ảnh gửi Mẹ nhé.Nhìn thẳng và cười với Mẹ nhé con.Nhớ cười nhìn Mẹ nhé,mà con mặc cái áo nào màu sáng sáng... "
    -"Dạ vâng!Con sẽ gửi ngay!Mẹ cố gắng vui vẻ nhé.Tinh thần lạc quan sẽ giúp mình mau khỏi bệnh,mẹ à"
    -"Mẹ sẽ không chịu khuất phục đâu con trai!"
    -"Mẹ con mình còn bao nhiêu việc phải làm,phải phấn đấu,phải đạt được Mẹ nhỉ,Mẹ cố gắng nhé.Bệnh tật rồi sẽ qua thôi!Con yêu Mẹ lắm"
    -"Ừ,Mẹ sẽ không chịu thua đâu.Con nhớ giữ chữ tín nhé.Cẩn trọng trong việc chọn bạn.Con hút ít thuốc thôi để còn làm gương cho Ba"
    -"Vâng Mẹ ạ,ông già cũng gần 7chục rồi mà hút thuốc nhiều hơn con.Con mới nhận được tập thơ mới của Ba và 1 số ảnh về 1 số buổi nói chuyện văn chương"
    -"Đúng la cha nào con nấy,con cố gắng nói chậm và rõ ràng nhé,nghe mẹ!Ba ngày trẻ cũng thế.Con giữ gìn súc khoẻ nhé.Con đau ở đâu thì Mẹ cũng đau ở đó.Mẹ con mình có thần giao cách cảm hay giác quan thứ 6 đó!"
    -"Dạ, con sẽ cố gắng học hành Mẹ ạ!Con chỉ còn 1 phút nói chuyện nữa thôi.Mẹ mau khoẻ nhé!Con thương Mẹ lắm!Con trai yêu Mẹ nhiều!
    Tút...tút ...tút
    Thư em:
    Anh ạ,ở nhà mọi người cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi.Có lẽ chỉ còn được vài tháng.Nếu như Anh về được.Nếu như có 1 sự thần kì...
    Mẹ ơi...nếu có 1 sư thần kì...
    Muốn khóc!
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nhọc nhằn với những mưu sinh. Giá mà được như thế. Giá mà được nhọc nhằn cho chính cô ta và cho những người mà cô ta yêu quý.
    Bán rẻ cả sự nhọc nhằn của bản thân.
    Cái niềm tin cuối cùng ấy, giá mà nó lặng lẽ chết dần đi có lẽ sẽ tốt hơn. Đó sẽ là một điều tốt đẹp buồn bã. Tiếc thay nó lại hiện nguyên hình.
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà mới của anh gặp cô ta. Bằng tình yêu của một người đàn bà, cô ta gọi thái độ đó là tự tin. Bằng sự cay đắng của một kẻ sai đường, cô ta gọi đó là ngạo nghễ.
    Tự tin hỏi cô ta, tự tin ban phát cho cô ta một vài lời nhận xét, bình phẩm, tự tin bảo cô ta phải làm thế này, thế kia, và tự tin để lại 20.000 tiền nước.
    Một sự mạnh mẽ không bao giờ cô ta có được! Cô ta có linh cảm đó chính là người mà anh cần.
    Một chút tâm sự, một chút giãi bày và một chút đề phòng, cô ta không thấy có một điểm chung nào hết
    Em à, em đang bước vào một nơi mà cô ta vừa bị đẩy ra. Thật lòng chúc em những điều tốt đẹp, nhất dù ta không thể là bạn.
    Còn cô ta, sau cơn hoảng loạn vì niềm tin đã chết còn bị đào lên, tung hứng và dày xéo, giờ cô ta thấy mình như từ cõi chết trở về, thanh thản và bình yên.
    Ở đâu đó trong ký ức cô ta, có một khuôn mặt mãi mãi mang tên Dối Trá.

Chia sẻ trang này