1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nực cười quá!
    Là kẻ xây dựng hay là kẻ chuyên đi tiêu diệt niềm tin?
    Kết cục của chú bé chăn cừu. Liệu đã có khi nào người đàn ông đó nghĩ tới.
    Lẽ ra đã có thể là sự chia sẻ, trung thành tuyệt đối của một người bạn, có tình thương của một người em gái và có cả tình yêu cuồng nhiệt của một người đàn bà.
    Giờ là không gì cả, ngoài cái gọi là "người quen", là sự nghi ngờ vĩnh cửu. Take care! Cô ta gửi lại một nụ hôn lên trán. Lần cuối.
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô bé à, vẫn nợ em một đĩa nhạc. Chắc sẽ lâu lắm đấy, nhưng thể nào cũng có.
    Ngưỡng mộ sự dũng cảm, sự dịu dàng và sức chịu đựng của em. Nhưng hãy để dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nhữngc người thực sự xứng đáng nhé. Với em, tất cả mới chỉ là khởi đầu.
    Còn cô ta, cô ta bắt đầu gây dựng lại, cả niềm tin và tình yêu cuộc sống.
    My Lost Paradise.
    Được a_female_05 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 13/10/2006
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    1 khởi đầu mới cũng đang hé mở với chị
    Rồi sẽ có những niềm tin mới, và chắc chắn 1 tình yêu xứng đáng sẽ đến bên chị mà
    Yêu chị!

  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một phút dừng chân chốn cũ, cô ta gặp lại một người đàn bà khao khát yêu thương, cam chịu, đến mức ngu ngốc. Người dàn bà đó bị bỏ lại giữa đường, ngơ ngác với hai xu lẻ tình thương được bố thí, nhân danh sự Tử Tế.
    Đấy là kết cục của những kẻ thích tin vào người khác mà không mở to mắt tin vào chính mình.
    Cô ta cười ngặt nghẽo, hai xu lẻ mua một mớ Phù Du.
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hai chữ Ái Tình thật đáng sợ. Nó làm cho những kẻ thông minh nhất cũng trở nên rối trí, lầm đường. Kẻ khôn hay người dại, ai cũng phải trải qua từng ấy cung bậc...
  6. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thằng đần thì có biết gì đâu.... Nhưng tim nó cũng đau lắm.... Nhưng rồi nó vẫn ngơ ngơ... Phìu....
    The first week... and the second belief...
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 09/12/2006
  7. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    + Phìu..Phìu..(..) đã quá lâu ko biết thế nào là đau..hik..hik..
    + Nhạt nhiều + ích kỷ + (..) ko biết là fải cộng thêm những tính xấu nào nữa đây ? Hình như là ko muốn làm ng` tốt thì fải. Ko thích cái mùa đông, cái mùa làm ng` ta cảm nhận sự cô đơn rõ ràng đến thế . Chai lì là bản tính của thằng đàn ông nhưng nó đã thái quá từ khi nào chẳng rõ, biến con ng` ta trở nên nhạt nhẽo và cứ trơ ra.
    + Cái ánh mắt này ko fải ai cũng thấy thoải mái khi nhìn vào, chỉ khiến mọi ng` đứng xa hơn và đề fòng hơn. Có lẽ như thế lại tốt.
    + Sống thật với mình quả là thoải mái thật nhưng cũng chẳng hay ho gì cho lắm khi thật quá. Có mấy ai thích tử tế ??? Chắc gì họ đã nhận ra lòng chân thành ??? Tốt quá lại bị nghi ngờ.
    + Cái dở dở ương uơng này cũng sẽ hết theo thời gian, bận lòng gì cho nó dở thêm. Đã là quá đủ.
  8. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tay lạnh, mắt lạnh, đầu lạnh.... tim có lạnh?
    Tay lờ dờ, mắt lờ đờ, đầu thẫn thờ... tim có ngẩn ngơ?
    Trái tim nó chỉ là một hòn than bé nhỏ, ko đủ sưởi ấm lại tấm thân đã nhuộm màu tro tàn...(cánh đồng bất tận)
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    !
    Được a_female_05 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 11/12/2006
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp ngỡ ngàng đã phải hoảng hốt.
    Đôi mắt đã từng chan chứa yêu thương, lúc đó vằn đỏ, hoang dại, cục cằn.
    Đấy là Thay Đổi...?

Chia sẻ trang này