1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    giờ mới thấy chen chân vào đây là vô duyên. mịa ! mình lởm quá !
    (anh cho biết chị tên giề cái nhờ, để ra đg` đỡ ghẹo nhầm .)
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hi!
    Đây là chốn để tâm hồn một người đàn bà ẩn náu những lúc cảm thấy chán chường, mệt mỏi. Là chốn để cô ta tự an ủi bản thân, tự tìm nguồn sống, hướng thiện.
    Chào đón bạn và tất cả những ai muốn chia sẻ suy nghĩ, tâm sự nơi đây. Nhưng phiền bạn đừng buông những lời khiếm nhã như vừa rồi được không?
    Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Được a_female_05 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 19/12/2006
  3. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
    dại mồm, dại mồm, sân si cũng chỉ tại cái mồm mà ra, phìu... ghẹo phải tổ kiến lửa rồi. Chốn linh thiêng nhà Phật nên bỏ qua mấy con kiến.
    Lạy phật 9 vái, tâm hồn con nhiều sân nhiều si quá, vậy mà cửa phật thanh tịnh, thanh tịnh....
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chị!
    Niềm tin cuối cùng của em cũng đã tan biến...
    h mọi thứ với em đều mờ nhạt, em sẽ ko đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ cái gì nữa...
    Sống ko có niềm tin, liệu có thể?
    Sắp Noel rồi, chúc chị có 1 Noel thật an lành nhé!

  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Buồn đi, dù sao đây cũng là một chuyện đáng buồn. Đã chọn cách tự sự trên Nét thì cũng phải chấp nhận có ngày trở về ngỡ ngàng nhìn góc nhỏ mình đã tạo ra không còn chào đón mình nữa.
    Không biết a_female này đã có lỗi với ai nhỉ?
    Chia tay với góc nhỏ này vậy, và quên đi một quãng thời gian dài buồn bã, chới với.
    Cảm ơn những người đã cùng tôi chia sẻ những tâm tư trong topic này, đặc biệt cảm ơn chị DA và bé L. Cầu mong hai người luôn hạnh phúc.
    Cuối cùng xin được cảm ơn Anh, vì Anh mà tôi tạo ra topic này, vì anh mà tôi trăn trở giữa niềm tin và tình yêu. Dù câu chuyện của tôi và Anh không có nhiều niềm vui, nhưng cũng chân thành chúc anh và những người anh yêu quý luôn gặp may mắn và hạnh phúc trên đường đời...
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Gửi xong bài trước thì mới đọc được bài của em. Lại viết cho em mấy dòng.
    Niềm tin tồn tại cùng với sự sống và tình yêu em ạ. Mỗi lần vấp ngã, con người ta sẽ học được cách đặt niềm tin đúng chỗ và đúng mức hơn. Quan trọng nhất là phải giữ được niềm tin vào bản thân mình. Nói thì dễ nhưng bài học này chị phải trả bằng nước mắt, bằng tuổi trẻ và với một vài người, họ đã phải trả bằng danh dự, sự nghiệp và cả mạng sống.
    Mình vẫn còn được sống, thế đã là may mắn rồi. Lại yêu cuộc sống và lại tin.
    Lúc nào rảnh chát trên YM nhé.
  7. chieu_thu_buon

    chieu_thu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cho niềm tin cuối cung ư???????/ liệu có còn dám tin không khi hết lần này đến lần khác không giữ lời.chẳng lẽ chia tay nhau rồi thì không cần phải giữ lời với nhau ư???yêu cầu đừng đem mình ra để nói với người mới là quá đáng hay sao mà lại xử sự như thế???????yêu nhau là tin tưởng nhau không ngờ chỉ sau khi xa nhau trong thời gian ngắn ma trái tim đã hoàn toàn thay đổi.sự thay đổi đến đáng sợ.sao lai phải đối xử với mình như thế????????????
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ở những dòng cuối cùng của cuốn sổ đầy yêu thương, là đặc kín những lời chửi rủa ngọt ngào nhất. Người đàn bà đó kiên nhẫn tô vàng những đoạn mà kẻ đối thoại khéo léo giăng bẫy, những con chữ, từ ngữ được cài đặt sắp xếp thật hoàn hảo.
    Ừ thì sai lầm, bực tức, dối trá, lừa lọc, yêu thương, căm ghét, khinh bỉ ...cuối cùng có điều gì còn mãi với thời gian? Cái tình yêu mà cô ta đã tưởng sẽ đi theo cô ta suốt cả cuộc đời hoá ra lại được xoá sạch hầu như không còn dấu vết, trừ những trang nhật ký.
    Nightmare!
  9. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    . .
  10. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn có:
    Yêu mỗi sớm bình minh
    Khi món quà đặc biệt
    Mà cuộc sống ban cho
    Đang đợi bạn trước thềm....

Chia sẻ trang này