1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mệt
    Thèm ... vài viên thuốc ngủ và một ly Jack D.
    Say đi em ...
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chị!
    Hình như 1 lần nữa niềm tin của em lại bị đặt nhầm chỗ...
    Thật sự thì em đã ko còn niềm tin vào cái gọi là tình yêu từ lâu rồi...
    Nhưng em đã tin vào bản chất con người... Tin vào sự chân thành và tính thật thà của người ta... Em tin họ!
    Và cuối cùng thì... em lại nhận ra... em vẫn sai lầm!
    Bao h thì em mới lớn? Bao h mới đủ khôn?
    Sau quá nhiều bài học như vậy, sao em ko trưởng thành được?
    Em nghi ngờ cả bản thân mình... Nghi ngờ vào cách nhìn người...
    Vẫn phải sống. Bắt đầu lấy niềm tin ở đâu đây? Em có thể tin vào cái gì được nữa?
    _____________________________
    Chị vẫn bình yên đấy chứ?

  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chị ổn, bé L! Một người có trái tim nhạy cảm và đôn hậu như em thì sẽ rất dễ bị tổn thương trong cái thời buổi thực dụng này. Không những tổn thương trong tình yêu mà trong cả các mối quan hệ khác. Không thể tránh được đâu.
    Rồi thời gian cùng với những sai lầm sẽ làm em trưởng thành, em sẽ thay đổi dù muốn hay không. Đấy là quy luật thích nghi để sinh tồn. Em sẽ vẫn có những chuyện buồn, nhưng em sẽ hiểu nó rõ hơn và sẽ biết cách thoát khỏi những nỗi buồn nhanh hơn.
    Mong em hiểu như thế để đừng chìm vào nỗi buồn nào quá lâu. Em có thể không còn niềm tin vào một người nào đó, nhưng đừng đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình. Đừng nghi ngờ nó. Niềm tin vào bản thân của em không hề mất đi đâu. Nó vẫn ở trong em thôi, có điều nó cũng thay đổi, cũng lớn dần lên và trưởng thành cùng với những vấp váp của em.
    Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn. Sống tốt được đã khó, mà sống được như mình mong muốn càng khó hơn. Em phải dũng cảm lên để sống thật vui vẻ, xinh tươi, nhất là phải giữ được niềm tin vào bản thân mình, giữ được những đức tính đáng quý mà em có. Rồi em sẽ gặp hạnh phúc của mình. Chắc chắn.
    Đừng bao giờ buông lỏng bản thân nhé, dù chỉ trong ý nghĩ. Mỗi lần buông lỏng là mỗi lần em xa rời người tốt và là cơ hội cho những kẻ chuyên lợi dụng. Mỗi lần như thế, con đường đến với hạnh phúc sẽ càng khó khăn hơn, tối tăm mù mịt hơn, giống như con đường của chị bây giờ.
    Vài lời tâm sự với em, cũng là với bản thân mình. Bé L đọc nhé, chị hy vọng là em thấy đúng.

  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    To Q: Em đang ở xa, khó liên lạc, công việc cũng quá bận rộn, thường phải làm rất khuya. Có lẽ phải vài tháng nữa mới có thời gian rảnh. Vẫn theo dõi những bài viết của Q. Vẫn cảm ơn Q rất nhiều. Take care!
  5. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bội bạc
    Lại lâu lắm rồi mới thấy từ này, hôm nay không hiểu đã đọc ở đâu đấy, của một ai đấy, trong một hoàn cảnh nào đấy... Nhạt.... Không hiểu nó có phù hợp không...
    ... Đôi mắt anh....
    ....Đôi mắt nâu không có mầu chung thuỷ....
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bé, chị, cô, bà... tất nhiên là chẳng bao giờ hết dại dột. Cuộc đời vốn bội bạc mà. Bạc đi cũng là nhạt màu đi. Thế cho nên gọi là nhạt cũng phải.
    Rồi thì cũng nhạt, cái trò cả tin.
    Nhưng chẳng bao giờ hết hừng hực trông mong.
    Hạnh phúc nó làm ta mòn mỏi.
    Sure!
    Luck, em+chị!
  7. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chả biết tin vào cái gì nữa rồi...
    Phải chăng vẫn còn một thứ duy nhất gọi là niềm tin ... "Bả chuột" (Mk, vẫn chả tin được, có thể là hàng Tầu...)
    Lại thèm một ly JackD và vài viên thuốc ngủ rồi...
  8. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin cuối cùng là một chữ
    Một chữ mà bao nhiêu người đều biết, đến hôm nay mình mới biết đó là chữ CHUẨN
  9. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nát nhàu đam mê
    Nhàu nát đam mê
    Đam mê nhàu nát
    Đam mê nát nhàu
    Đam nát nhàu mê
    Mê nhàu nát đam... (Source: LC)
  10. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Faces come ''n faces go... :-"

Chia sẻ trang này