1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, nói chuyện qua điện thoại cũng bị lây ốm à?
    Mấy ngày ngồi đọc lại tất cả những đoạn đối thoại. Càng đọc càng thấy mơ hồ.
    Tình yêu trước đẹp thế, nồng nhiệt thế. Đến ngày cô ta gặp anh họ vẫn còn yêu nhau.
    Đã quên Hắn rồi. Tiếp theo sẽ là gì? Sẽ như lời anh nói hôm đầu à?
    Anh đã nói để cô ta biết trước, thế mà cô ta vẫn không tránh được, mọi việc vẫn cứ tuần tự diễn ra như anh nói. Để rồi bây giờ lại thấy sợ. Vì chỉ còn một điều nữa chưa xảy ra thôi.
    Tinh thần dạo này còn tồi tệ hơn trước nhiều quá. Tin và không tin, yêu và không yêu, hy vọng và không hy vọng.
    Nhắm mắt lại để không thấy gì nữa. Trong đầu cô ta bây giờ chỉ nghĩ được hai từ "chạy trốn"
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Vô ích ...mất thời gian. Trước sau gì con nguời ta chẳng phải đối mặt và chấp nhận .Thay đổi đc gì khi mọi chuyện vốn dĩ đã như vậy ,nó ko thể trở lại theo đúng nghĩa của nó thì cứ để cho nó thay đổi đê.
    Nhàm chán !
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em biết cái tên đó, anh đã nói cho em một lần rồi, em vẫn nhớ, chắc anh không nghĩ là em nhớ.
    Vậy là anh đã về rồi!
    Yêu lắm, hạnh phúc lắm, và buồn vô hạn!
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngủ nổi. Hai mí mắt díp lại mà đầu óc tỉnh như sáo. Đọc sách vậy, sẽ học cái ngôn ngữ mà cô ta thích.
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Lại thức trắng, giờ vẫn không buồn ngủ, tệ thật.

    Đang nghe bài hát của anh. Những khi bất an, giọng hát ấy làm cô ta trấn tĩnh lại nhiều. Đừng trách cô ta, một kẻ đã đánh mất tất cả, giờ chỉ còn lại một chút hy vọng. Tệ là ở chỗ niềm hy vọng ấy chính là anh đã dem đến cho cô ta. Cô ta như đứa trẻ nhà nghèo được cho một thanh kẹo sô-cô-la, nó không dám ăn mà để vào tủ kính, vì lo sợ một ngày nào đó người ta sẽ đến đòi lại.

    Anh đã được cho cái gì mà bị đòi lại chưa? Nếu rồi, anh sẽ hoài nghi tất cả.

    Hôm nay đến chốn cũ, gặp lại những người cũ nhưng với một tư thế khác: cảm giác kiêu hãnh pha lẫn xót xa. Thời gian làm được nhiều thứ.
    Được a_female_05 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 24/02/2006
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì mình cũng thế....
    tuần sau cô ta sẽ đi, chuyến đi xa nhất từ trước đến giờ, vé đã có rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Cần phải như thế!
  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài hát mãi, thấy nhớ kinh khủng. Chẳng hiểu sao tự dưng cô ta nghĩ là cứ nghe bài hát của anh gửi, thế nào anh cũng sẽ xuất hiện. Nghe mãi, nghe không biết bao nhiêu lần rồi mà chẳng thấy.
    Vậy là sai hẹn, vậy là thất hứa. Buồn à, đấy là cái cô ta đáng được nhận, đấy là kết quả của niềm tin. Cô ta tin vào lời hứa từ bao giờ thế nhỉ.
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Quên đi những gì đã qua để có được một niềm tin. Không phải, thực ra là để cô ta nhận ra rằng: sự khát khao yêu thương chẳng bao giờ chết.
    Bản thân tình cảm không có tội, đau khổ sinh ra từ cách thức ta đối xử với nhau.
    Em đã nói: anh đừng thay đổi, vì em không thể chịu được sự thay đổi một lần nữa.
    Còn ngày mai, rồi sẽ đến một nơi không yêu đương, không nhớ nhung, hờn giận và thất vọng.
    Sẽ bình an! mãi mãi...!
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Lúc định tìm đến với sự bình an cũng là lúc cô ta hiểu rằng nó là điều không tưởng. Ở cõi ấy, liệu có bình an? đã có ai trở về từ đó đâu. Có thể nó chỉ là một bể khổ khác.

    Buông tay xuống và chấp nhận sống với thực tại. Cô ta lại hồn nhiên, ngơ ngác như một đứa trẻ; lại lạnh lùng, tàn nhẫn như một kẻ không tim và lại ngang tàng, mỉa mai, cay độc với bản thân và với cuộc sống.
    "Anh nhớ môi em, mắt em. Em đừng làm anh buồn. Anh cứ chờ đấy". Hắn. À, thì ra dạo này Hắn biết nhớ.
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cô ta nghĩ đến anh nhiều quá!

Chia sẻ trang này