1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có một thực tế không thể phủ nhận: anh không cần có cô ta.
    Ừ, cười đi, cho ngày hôm nay qua nhanh và ngày mai sẽ đến.
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sự im lặng thật là đáng sợ!
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hắn không yêu cô ta. Cô ta vẫn theo hắn, phục tùng hắn hàng năm trời.
    Cô ta không có lòng tự trọng hay Cô ta yêu mù quáng?
    Rubbish!
    Cô ta chỉ không muốn lại phải yêu thêm một ai nữa. Không phải vì sợ lại tan vỡ, bất quá cũng thêm một lần đau. Cô ta sợ trái tim mình quen với sự đổi thay. Sợ cái việc yêu người này rồi lại yêu người khác. Một trái tim buông thả là điều tệ hại hơn tất cả mọi điều tệ hại.
    Trái tim cô ta đã buông thả bao nhiêu lần. Gương mặt nào đã đi qua, gương mặt nào còn ở lại.
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ac ac, dường như bạn đang mất đi niềm tin thì phải, nhưng dừng đánh mất mình nhé... mọi chuyện rồi sẽ qua và điều ở lại sẽ là điều tốt đẹp nhất.. và vì thế, bạn nhé, đừng đánh mất chính mình, khi mà tất cả vẫn ở phía trước.. ở phía trước đấy, có ai đó đang chờ bạn đấy ;) đừng ngoảnh lại phía sau, nhưng cũng không cần vội vã, thong thả thôi, và bạn sẽ thấy được con đưòng đó hấp dẫn như thế nào..
    vẫn có người chờ bạn đấy, bạn thân mến, mình chắc chắn như vậy ;)
    chúc bạn mau lành..
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    Quên mất, cả aihgn nữa, bác đừng buồn nữa, chuyện nó thế nó thì nó đã thế rồi, bây giờ chắc không thay đổi được gì, thì tại sao bác lại không thay đổi từ chính bác trước hết, nếu như bác muốn thay đổi.. còn nhiều, nhiều lắm, những nỗi buồn và niềm vui mà bác chưa biết đâu..
    Em cũng chúc bác mau lành luôn, chứ dạo này thấy bác hơi khó tính đấy..
    Được nguyenphiha sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 05/03/2006
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều. Những lời an ủi của bạn nghe thật dễ thương, trong sáng và đầy lạc quan.
    Với cô ta, vật vã vì ngày hôm nay thôi đã là quá nhiều, sống đúng sao mà khó thế.
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    sao, bạn, nghe mình an ủi nhưng vẫn buồn thế à? vậy là k ăn thua rồi.. đừng bùn nữa bạn ơi... còn nhiều niềm vui mà.. thật đấy..
  8. herobau

    herobau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dai ca!
    Co nhieu chuyen tren doi khong fai minh muon la duoc!
    Co nhieu thu di vao cuoc doi ta! Co nhieu thu lai di ra!
    Buon ma lam j? Do la quy luat cua cuoc doi! Phai co nhung thu minh danh mat thi moi biet qui trong nhung thu minh dang co!
    Con nguoi mai me danh vat voi qua khu va hien tai thi se.... danh mat tuong lai!!
    Vui len di dai ca!!
    Hy vong dai ca dung doan ra thang em nay la ai!!!
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    - Đến giờ này mà em vẫn chưa phát điên lên là giỏi đấy!
    - Dạ vâng, thời gian qua em đã học thêm được chữ nhẫn
    - Em vẫn yêu đàn ông à?
    - Không lẽ em yêu một người đàn bà? Bản năng mất rồi, em không tránh nó được.
    - Em khóc đi
    - Dạ thôi, xa xỉ quá.
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hắn gọi điện thoại suốt đêm. Tắt đi, Hắn lại gọi. Tự nhiên Hắn kiên nhẫn và mềm mỏng lạ lùng.
    Không đến, mặc cho Hắn chờ . Không yêu cô ta, đấy chỉ là cái cớ. Giờ thì chính cô ta là kẻ đổi thay. "Em đã yêu người khác, em sẽ không đến nữa".
    Cảm giác có lỗi, nhắn tin cho Anh nhưng im lặng.
    Cô ta bắt đầu quen với việc không có Anh.

Chia sẻ trang này