1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một sợi tóc bạc. Ngày xưa, tóc đã bạc một lần. Bây giờ là vì cái gì?

    Người yêu của cô bạn gái thân nhất là một gã đàng điếm, dối trá đến trơ tráo và hèn nhát. Hắn không hề dấu diếm thái độ thèm khát cô ta ngay từ đầu. Còn cô bạn vẫn luôn tìm cách cảm thông và biện hộ cho hành vi của hắn ta. Cô ta không muốn phá vỡ hình ảnh đẹp trong đầu bạn. Chỉ hàng ngày khuyên nhủ, mưa dầm thấm lâu. Một ngày nào đó, bạn sẽ không trách cô ta.

    Xung quanh cô ta cũng toàn dối trá. Với những yêu thương, cô ta chấp nhận làm một người đàn bà ngu ngốc, nhẹ dạ, chỉ để nhìn thấy họ cười hả hê, thoả mãn. Chỉ e rằng cuộc đời này ngắn ngủi, biết đâu đấy ngày mai cô ta không còn được sống, lúc đó, tất cả đều trở thành vô nghĩa.
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì cô ta ao ước bây giờ là cái chết.
  3. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì cô ta ao ước bây giờ là cái chết.

    Không có ai cho bạn 1 cái tạt tai vì ý nghĩ ngu ngốc ấy ư ? Thử nghĩ xem nếu bạn nói ra điều đấy ai sẽ là người tát bạn ? Nghĩ thử xem ?
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mắng hay lắm D.A ạ, cô ta chỉ ao ước thôi. Nếu dám đạp lên tất cả những ràng buộc, cô ta đã từ bỏ cái thế giới này lâu lắm rồi, chứ đâu phải cố níu kéo lấy chút niềm tin cuối cùng để sống.
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Gã càng tỏ ra là kẻ xấu xa thì cô ta càng yêu thương gã nhiều hơn. Cô ta yêu cái gã đàn ông ấy vì tất cả những gì mà gã có, cả cái sự quanh co của gã nữa chứ đâu phải vì nhân cách hay tính cách.
    Gã đã chọn một hướng đi khác nên gã chối bỏ hết những cảm xúc thật. Gã chấp nhận làm người xấu để làm gì? Gã cũng đau lòng mà cô ta cũng đau lòng.
    Cô ta còn chờ gì nữa mà chưa kết thúc? Cô ta chờ một ngày Chủ nhật đẹp trời.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chết vì cái gì nhỉ? Để làm gì?
    Nếu lý do xác đáng, nghe được thì tự nhiên đi !!!
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    đồng cảnh ngộ quá chị ơi!
    Sự thật và giả dối hình như tồn tại có một sợi chỉ mà thôi. Yêu và ko yêu cũng vậy. Lâu lắm rồi em mới chiu đầu vào đây nhìn chị viết bị chị đang đau, đã đau, nhưng vẫn cười mà phải cười chứ nhỉ.
    Có lẽ suốt cuộc đời nhìn lại sẽ chẳng có chút sự thật nào. Thật làm gì khi chẳng ai thật.,thà làm một bóng ma còn hay hơn. Thật để rồi những cái nhận được là gì? Thật để rồi ta có gì, mất gì?
    Thôi em xin chọn làm kẻ nói dối!
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã quên,bạn đã thờ ơ với tôi, ngay cả khi gặp gỡ bạn ko chào tôi, tất cả hy vọng đã vụt tắt. trong khoảng thời gian đó, tôi quên bạn, tôi quên rằng cuộc sống tôi tồn tại bạn tôi thực sự vui sướng, vậy mà h đây bạn xuất hiện ngay bên tôi và lại mang đến niềm tin mới, tôi có nên tin vào nó, tôi có còn thích bạn, mong bạn hãy 1 lần thẳng thắn, đừng để tôi mãi ôm niềm tin trong đau khổ
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
  10. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ít thôi !
    Nghĩ quá nhiều và luẩn quẩn trong cái suy nghĩ tối tăm ấy thì hỏi làm sao mà không đói sống đòi chết . Nghĩ ít thôi ,kệ thói đời , người ta sống được thì mình sống được, người ta làm được thì mình cố cũng sẽ làm được.
    Có câu này nè " khi không thể thắng thì phải biết cách thua . Khi không thể có được cái mình muốn thì phải học cách chấp nhận sự thật " Đã cố hết sức rồi mà vẫn không thể có được hạnh phúc thì bỏ đi cho nhẹ nhành .

Chia sẻ trang này