1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô ta không tranh giành cái gì của ai cả, cũng không đòi cái gì không phải của mình.
    Một người bạn đã cho cô ta vài cái tát vì tội dấu thuốc ngủ dưới gối, từng đấy viên đủ để cho cô ta ngủ hết 1000 năm.
    Ừ, anh vẫn là anh thôi. Cô ta cũng thế. Cô ta sẽ lại điểm phấn tô son, sẽ lại cười cười nói nói giữa cuộc đời này, sẽ lại tạo ra một niềm tin khác.
    Nếu còn có duyên, sẽ lại gặp anh ở một ngả đường nào đó.
    Love will never die!
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không muốn làm ai đau lòng, càng không muốn người cô ta yêu thương đau lòng.
    Cô ta cũng không xứng với niềm tin của bản thân .
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngắn quá. Thân xác rã rời. Tâm trí mỏi mệt
    Chuếnh choáng, xiêu vẹo.
    Cô ta đang hành động sai đấy. Hiểu cho cô ta và đừng buồn.
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    To B,
    Tha thứ cho cô ta nếu làm B buồn. Thực lòng cảm ơn B nhiều lắm, những phút ấy sẽ không quên được đâu.
    Công việc là để phục vụ mình chứ đừng để công việc biến mình thành nô lệ nhé, đừng stres vì nó. Cố gắng lên, cô ta biết B sẽ trở thành một ông chủ thành đạt. Nhớ đừng chép miệng thở dài. Chóng già lắm.
    Sáng nay, nhớ chuyện B kể, cô ta dậy sớm và hít thở không khí trong lành cùng gió mát ***g lộng.
    Đã tĩnh tâm.
    Cô ta cũng đang cố gắng.
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/1913/index.aspx
  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ơi, đừng hỏi về mối quan hệ vì cô ta không có khái niệm gì về nó đâu.
    Cô ta ghép cuộc đời bằng những mảnh khoảnh khắc nhỏ nhoi. Mảnh này nối tiếp mảnh khác. Ra ngoài những khoảnh khắc, mọi thứ đều là hư vô.
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Dỗ dành và chia sẻ này
    Cười lên cho ưu phiền và mệt nhọc tan hết nhé!
    Còn một điều muốn mắng nhỏ thôi: đừng đùa giỡn và đừng tàn nhẫn. Trái tim nào cũng biết yêu thương và đau đớn như nhau.
    Nhé A!
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cười. Mua lấy chút niềm vui thôi.
    Giờ là mỏi mệt, u mê.

    Hãy làm những gì mình muốn và dừng chân tại bến nào lòng cảm thấy bình yên nhé.
  10. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hãy hiểu cảm thông và chia sẻ
    Chẳng hiểu ai đã khuyên mình thế này. Mình cũng muốn chia sẻ với bạn điều mình đang nghĩ.

Chia sẻ trang này