Cho nỗi đau của tôi Tôi chưa bao giờ có thể đi hết tôi trong lúc đau khổ. Vậy mà người ta bảo rằng lúc ấy là lúc... sống thật với mình nhất. Trên con đường không biết chỗ bắt đầu, chỗ kết thúc, có lẽ người ta chỉ sống thật một nửa được thôi. Tôi bắt đầu ngâm cái triết lý đó từ thất bại đầu tiên trong cuộc đời. Cho đến tận bây giờ, vẫn không có một giây phút nào, nguôi ngoai! Tôi không tài nào dứt khỏi nỗi ám ảnh đã đeo đẳng được vì nó đánh dấu một bước ngoặt quá ư là lỗi trong cuộc đời của tôi. Nói sao nhỉ, tôi nghĩ lại, kể lại, rồi ngẫm lại, thử cười đời, cười mình, tập lạc quan để bồi dưỡng cho hiện tại nhưng cái đã mất thì mãi mãi mất rồi còn đâu! Cơ hội không đến hai lần trong đời tôi bao giờ, vĩnh viễn chỉ có một thôi và chôn vùi tôi kể từ ngày ấy. Tôi đón một cuộc sống mới trong thế đã rồi. Bao nhiêu cay đắng đã biến tôi từ một người hiền lành, nhút nhát thành một con bé đáo để, mạnh mẽ. Nhưng tôi buồn cười lắm. Tôi tôn thờ mình tuyệt đối cho nên dù hay hay dở, tôi luôn luôn chấp nhận mình hoàn toàn.
Giotnuoctiennu ah tai sao ban lai chap nhan minh?Ban gap dau kho va ban thay doi tu mot con nguoi nhut nhat sang con nguoi dao de vay theo ban thi su thay doi do la tot hay khong tot?Neu tot thi hoanang20 chuc mung ban con khong tot ban hay xem lai ba than di.Chu o doi nay ai chang cay dang,ai chang vay nga chu'.
Tôi đã ssống không dám đối diện với nỗi đau của mình vì như thế tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn là cứ phải đối diên với nó ,phải đối diện với sự thật vì nó quá cay đắng,vì vậy tôi chạy trốn để có thể sống vui vẻ hơn
" Chỉ vì không chịu nỗi đau đớn , nên nạn nhân không đứng vững, phải dựa vào chính tên sát thủ. Rồi lại nhận lầm đó là người chữa vết thương cho mình. Có biết đâu như thế là bị giết lần thứ hai ". Đây là một câu trong truyện ngắn Gió Thiên đường của Trần Thuỳ Mai. Nếu đúng như vậy thì cách lựa chọn của Giotnuoctiennu có thể là cách giải quyết hay ? -Wonder-
Vì trong cuộc sống chúng ta không thể phân biệt được thiên thần hay quỹ dữ khi chúng ta được sinh ra và lớn lên và luôn được giáo dục rằng cuộc sống này luôn màu hồng .Và tôi đã tin là như thế và luôn tin rằng không có người xấu mà chỉ có người chưa tìm được ánh sáng mà thôi
"Trong tình yêu hạnh phúc thật ngọt ngào, mà cả khổ đau cũng đầy thi vị. Chỉ có trống rỗng chán chường của kẻ không yêu mới thực là khủng khiếp " (Trích) -Wonder-
sự hạnh phúc trong khổ đau , không dám nói là mình hạnh phúc nhưng lại càng sợ hãi khi nói rằng mình đau khổ trong tình yêu
Chời ưi! Mấy bà này xạo quá đi, làm gì mà đau khổ đến nỗi vậy chứ ................ có thể là em chưa trải qua..............xin lỗi................... .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....