1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho nước Nga, cho tuổi thơ đã xa, cho tình yêu đã mất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sushi-in-blue, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    thơ của bạn hay của ai vậy, nếu là thơ của bạn thì quả thật bạn là một người rất hiểu biết về văn học Nga, một kiến thức như vậy+ với khả năng sắp xếp ngôn từ, bạn đã viết được một bài thơ rất hay đấy.
    mẹ ơi
  2. TuanHiep

    TuanHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Cafe đen nhé.
    hiep
  3. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hic lúc nãy nhầm cái acc khác, cảm ơn bạn Nam nữa, mấy bài thơ của sushi tưởng nằm im đâu đấy rồi mà vẫn có người trân trọng đọc lại.
    Chưa bao giờ nghĩ đấy là thơ cả, chỉ đơn giản là những cảm xúc trong những phút không thật là mình thôi...

    Bonjour Tristesse!

  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp sushi ,tớ đang mải gặm bánh dày giò Vừa vào Thi-ca, bài thơ của sushi hay quá, làm tớ nhớ lại ngày bé tí , có quyển tuyển tập thơ và quyển tuyển tập truyện ngắn Puskin , tối nào cũng lôi ra bắt tội bố ngâm thơ và mẹ chú giải
    Thơ Ranxum say mê thật, phục em đấy
    Hồi lâu lắm lắm rồi còn mải mê với thơ Puskin và Onga Beggon chị có viết vui mẩu tí tẹo này, chưa thành ý tứ gì sất ( vì đang viết bị bọn bạn đến nhà rủ đi...đá bóng hìhì ), lôi tạm ra cho cái thread dài dài thêm nhỉ

    Tôi yêu nước Nga từ hôm qua
    Nghe bố ngâm thơ và mẹ ngồi kể chuyện
    Buổi tối mùa đông- Mikhailôpxkôiê lạnh giá
    Puskin choàng cổ vú già hát dân ca
    Tôi bật cười lộ liễu như Giamilia
    Khi cái trẻ thơ bắt gặp câu tình yêu xa lạ
    Nước Nga thân thương quá
    Lớn lên tôi cũng thành Onga
    (1995)

    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
    Được sửa chữa bởi - quang vào 16/04/2002 22:11
  5. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền Quang có tấm lòng quá, thế mà không chia cho tớ một ít bánh dày giò, hôm qua nhịn đói đấy...
    Công nhận là anh Raxum viết hay lắm cơ, nhớ ngày xưa học Văn lớp 11 thầy kể về bác Raxum nhớ nhất là bác ấy toàn sưu tập các câu chửi rủa của các bà già như kiểu " Cầu cho gió rét sẽ thổi trong miệng mày khi mày đã rụng hết răng.." chứ chẳng nhớ được bài thơ nào của bác ấy hết.
    Đùa tí thôi chứ em cũng mê cái nhà ông này lắm dù không mấy khi thuộc thơ của bác ấy...

    Bonjour Tristesse!

Chia sẻ trang này