1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chó ơi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luxuguy, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luxuguy

    luxuguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chó ơi !

    Sáng nay con chó yêu quý của mình bị bọn mất dạy nào bắt mất ! Kể ra cung xui xẻo thật ! Nhớ mày quá chó ơi ! Hi vọng ngày mai ra đường gặp mày ... bao nhiêu tao cũng chuộc cho bằng được ... Cầu trời phù hộ cho mày ... và trừng phạt hết bọn gian ác kia ...


    ...you can fool anyone but i got eyes to see...that you're not for me ....
  2. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thôi,thía là lên Nhật Tân rùi. Chia bùn với bác.
    I have a dream
  3. tiki

    tiki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Minh cung thong cam voi ban lam, con cho la mot trong nhung con vat trung thanh nhat cua con nguoi, hy vong la no chi di choi dau do roi ve nha voi ban, hy vong no chi ham choi!
    Chuc ban tim dc con cho cua ban!
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chó Tây thì cũng chưa đáng sợ lắm đâu. Bạn yên tâm đi, cứ cầu trời khấn phật cho nó, rồi nó sẽ về thôi.
    Chúc may mắn! Sao tớ ghét cái lũ trộm chó thế cơ chứ.
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhà em nuôi một con cho vàng nhỏ, được 7 năm thì nó ốm chết, em khóc suốt một ngày.....
    Thế mà chó nhà anh lại bị bắt...., bọn dã man.....
    Giá mà mỗi lần bắt chó xong, bon trộm chó chúng nó lại bị té nhầm vào gầm xe HYUNDAI 18 tấn dang chạy nhỉ....., cho con chó của mình được mát mẻ.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 20/12/2002
  6. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhớ con chó của mình wá thui. Nó đã đi Nhật Tân rùi. Ngày nó bị bán đi thậmchí mình còn ko bít, vẫn vô tư chơi đùa. Rồi đến khi cầm trong tay tờ 50K mới hay đó là tiền ng` ta bán chó. ĐAU, như mất một ng` bạn vốn dĩ đã quá thân thuộc!
    Luôn hướng về M.U và đội tuyển Anh mọi nơi mọi lúc!!!
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Xem ra các bác toàn là người yêu thương động vật nhỉ ! Nhưng mà thịt chó thì ngon, số người thích thịt chó thì nhiều. Nên các bác vẫn bị mất chó là chuyện thường thôi mà. Lên Nhật Tân làm bữa thịt chó tưởng niệm cho con chó của bác đi. Lúc sống ở bên bác, lúc chết thì chui vào bụng bác, khăng khít thế còn gì !

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  8. emoi

    emoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm ôm chó và mơ đến em...
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Than ôi !!!!
    Vote bác 5 sao
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bạn mến ,hoá kiếp cho nó mà ,kiếp sau nó sẽ sướng hơn .
    Tui thích ăn thịt gà lắm ,mà tui mến mấy con gà nhà tui lắm ,nuôi từng con từ bé đến lớn sao mà không mến.Tui còn dạy nó chơi trò nữa cơ ,huýt sáo là nó đến liền à
    Thế mà khi mẹ tui bắt nó làm thịt ,hic ,tui thích ăn thịt gà lắm nhưng mà khóc hu hu ,thương nó quá ,từ nay nó vô bụng mình rồi ,lấy ai mà chơi trò huýt sáo .
    Mẹ tui an ủi ,thôi con ạ ,mẹ con mình hoá kiếp cho nó ,hy vọng kiếp sau nó sướng hơn .Lúc đó tui mới nín khóc đấy .
    Mà hồi đó là tui học năm thứ nhất ĐH đấy ,chẳng phải nhỏ gì đâu
    Hic


    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình

Chia sẻ trang này