1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chó ơi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luxuguy, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tui căm thù cái lũ người bu nhau ngồi gặm tới cùng những fần còn lại của 1 con chó - chỉ duy nhất nó thôi
    Sao lại có 1 kẻ ngu và tàn nhẫn ( 1 người chỉ có tui và đứa em trai biết ) đến vậy ............
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thương thay cho con chó
    [​IMG]
    tôi chẳng đổi chữ kí đấy
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mèo ơi....
    Hic, có ai khổ như tui không khi con mèo mà tui yêu quý nhất (sau gia đình mình) bị mất tích. Nó khôn ghê lắm, vừa có ích lại vừa ngoan, ăn ở sạch sẽ vệ sinh, lại tình cảm chứ không bạc như giống mèo thông thường, cho nên được tất cả mọi người trong gia đình tui cưng chiều. Cô nàng lại hay nhõng nhẽo nữa chứ, biết là được tui thương nên hay làm nũng lắm. Các bác có tin không, hồi đó tui phải xa nhà chừng gần một năm, khi về lại, con mèo vẫn nhận ra tui chỉ sau một ngày thăm dò. Nó lập tức nối lại tình cảm với tui như trước, không có do dự gì cả. Thương đứt ruột khi phải bỏ nó mà đi học xa, mà vẫn không thể ngờ được là nó bị người ta bắt chỉ sau vài hôm tui ra đi. Đến nay gần một năm rồi mà tui vẫn chưa nguôi thương nhớ nó. Hic, tui căm thù ghê gớm cái bọn bắt trộm mèo.
    Mimi ơi, cầu cho mày yên nghỉ...
    FDL
  4. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hic, no chac dang o tiem thit cay roi hix hix
    BUNNY

Chia sẻ trang này