1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ Pà Kò - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (30/12)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gabeo79, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeo79

    gabeo79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chợ Pà Kò - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (30/12)

    - Ngày 30: Hà Nội-Hòa Bình-Sơn La:
    Sáng khởi hành lúc 5h30, thăm đất điện anh hùng, chơi chợ Pà Kò (chợ Phiên Chủ Nhật) hoặc là sẽ ghé Mai Châu để thăm một làng Mường. Sau đó ta sẽ lên nông trường Mộc Châu thăm đàn bò của anh Giáo và nghỉ ngơi ăn trưa tại đây (nghe nói thịt bò sữa rất ngon)
    Chiều khởi hành đi Sơn La trên con đường Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, ngắm cảnh đẹp của núi rừng Tây Bắc với các làng Thái ven đôi bờ sông Đà. Qua Yên Châu thăm em gái bắn máy bay rồi tiếp đến thị xã Sơn La, thăm nhà tù Sơn La, cây đào Tô Hiệu, ăn tối và nghỉ đêm tại Sơn La, giao lưu văn nghệ với đoàn văn công Tây Bắc. Còn thời gian ta sẽ đi thăm Thuỷ Điện Sơn La.
    - Ngày 31: Sơn La-Điện Biên Phủ:
    Sáng vượt đèo Mèo và đèo Pha Đin, đây là một con đèo rất hùng vĩ, tương truyền người Thái coi đây chính là ranh giới giữa Trời và Đất nên mới đặt tên là đèo Pha Đin (Pha-Trời, Đin-Đất). Trưa đến Hồ Pa Khoang (cách Điện Biên Phủ 30km), nghỉ ngơi và ăn trưa ở đây. Chiều ta sẽ tham gia chương trình du lịch trên hồ , thăm các đảo rừng và ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống với mầu xanh tím huyền ảo của mặt nước và rừng núi, còn bầu trời thì xao xác từng đàn chim đang chao cánh tìm đường về tổ.
    Tối sẽ đến Điện Biên Phủ, thuê phòng nghỉ ngơi và ăn uống, uống rượu sâu chít và ăn thịt thú rừng. Đêm sẽ đi chơi thành phố và đón giao thừa ở Điện Biên Phủ.
    - Ngày mùng 1: Điện Biên Phủ-Tây Trang
    Sáng năm mới ta tìm về cội nguồn bằng việc đi thăm bảo tàng Điện Biên Phủ và chiến trường xưa: Hầm tướng De Castries, Đồi A1, Cầu Mường Thanh, tượng đài anh Giót. Mọi người có thể đến chụp ảnh tại một công trình kiến trúc rất đẹp và nổi tiếng là Tháp truyền hình Điện Biên cao 125m. Ăn trưa tại Điện Biên Phủ, trả phòng sau đó lên xe đi cửa khẩu Tây Trang (giáp Lào), kết thúc chuyến đi, lên đường về Hà Nội, nghỉ đêm tại thị xã Sơn La, sáng sớm hôm sau lên đường khoảng 12h trưa là ta đã có mặt ở Hà Nội.
    - Tổng chiều dài dự kiến là 1100km cả đi lẫn về.
    - Phương tiện: ô tô xe Zace 7 chỗ.
    - Chi phí: dự kiến 1,5tr/1 người
    + Ăn = 90k x 4 = 360k. (sáng 10k, trưa và tối 40k)
    + Nghỉ: 70kx3 = 210k. (tạm tính cho phòng 3 người)
    + Thuê xe đi lại: = 5.000.000 cả chuyến, tạm tính với 6 người.
    + Các phí phụ linh tinh (khi đi chơi tại các điểm du lịch): dự kiến 130k/ chuyến.
    + Dự phòng: 100k.
    + Tổng cộng là 1,500,000. Các chi phí mua sắm cá nhân khác thì cá nhân tự lo.
    + Sau khi đi sẽ quyết toán, thừa sẽ giả lại, thiếu sẽ nộp thêm.

    Hiện đoàn chúng tôi đã có 3 người, bạn nào "máu" thì đăng ký, tối đa 03 người (hoặc toàn nam, hoặc toàn nữ, hoặc 1 nam 2 nữ để xếp phòng cho dễ và tiết kiệm).
    Thời gian rất gấp: khởi hành tại Hà Đông vào 5h30 ngày 30/11 nên chỉ còn một ngày 29/12 là các bạn đăng ký và chuẩn bị.
    Đăng ký: Anh Ngọc . 091.215.0027, trước 21h ngày 29/12.
    Xin cám ơn

Chia sẻ trang này