1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO PHÉP EM NÓI VỀ EM THEO YÊU CẦU CỦA CÁC BÁC NHÉ!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoacuctim, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    CHO PHÉP EM NÓI VỀ EM THEO YÊU CẦU CỦA CÁC BÁC NHÉ!

    Tên tuổi thì em nói hết cả rồi ,hay là dể em nói lại vậy:
    NGUYỄN VIỆT HOÀ,30/10/1984
    Mới tốt nghiệp kớp 12 văn thpt chuyên NGUYỄN TRÃI
    Con gái lớp văn chính hiệu 5 năm ,cao 1m61,cân nặng ko ổn định,trí thông minh cũng thế ,nhưng dĩ nhiên là ko tới nỗi âm.Bà con cho em làm mod chắc cũng ko đế nỗi phải cắn lưỡi ân hận đâu ạ!Được cái là em cũng biết tí thơ văn ,ko bao giờ nói ngọng,diễn đạt thì cũng trôi chảy .Em vừa thi vào phân viện báo chí tuyên truyền ,khoa báo chí.Hi vọng thành nhà báo để giúp đỡ box ta ,các bác thấy thế nào ạ?Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tiếp em ,em sẽ trả lời!Miễn phí đấy ạ ,đừng sợ!





    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
  2. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì...cả box có mỗi tẹo con gái lại quảng cáo thía này thì.... mất thôi!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    wow, nguavan không hề chọn nhầm người chút nào! Lâm Đồng mà có cô dâu như thế này thì quá tuyệt rồi.
    Tớ có điều thắc mắc đây này: hoacuctim có chịu cưỡi lên nguavan chạy về Đà Lạt không?
    Cho 1/2 trái ớt vào mồm bây giờ!!!
  4. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Anh tặng em chú ngựa vằn đây, ông con rể của box HD đâu rồi, mọi người đón tiếp ông hơi bị nồng nhiệt đấy. Cố gắng vào nhé.

    HẴY YÊU NHƯ BẠN CHƯA TỪNG BỊ TỔN THƯƠNG
  5. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, hôm nay em mới tìm được đến đây, quá chậm, thiếu sót, thiếu sót ! Các Bác dành cho em những tình cảm như thế em thấy lòng mình ấm áp hơn nhiều, em xúc động quá các bác ạ
    Bình minh lên ánh hồng tỏ rạng
    Hương hoa nồng lóng lánh sương trong
    Hạ bẻn lẻn nhìn kia hoa nắng
    Đây hiện thực hay là cõi mộng
    Để mơ màng có kẻ bên hiên
    **** say hoa, người say mắt biếc
    Bước thẩn thơ, hồn trãi ý thơ
    Tim nhỏ bé bỗng dưng như biển ...
    Phải là duyên, chẳng phải là duyên
    Sao nhung nhớ, bồi hồi chi la.
    Có lẽ nào lạc vào đất Luyến
    Để ngại ngùng hoa **** cùng Ta!
    Người đã biết hay người chẳng thiết
    Để bình minh lẫn khuất đâu xa
    Tia dương hồng biếng lười sức kiệt
    Đêm kéo dài ngày Hạ buồn sao!


    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

  6. AnhSangXanh

    AnhSangXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hì vậy BOX ta đã đồng ý cho một chị lên xe hoa về đà lạt à khổ thân quá nhỉ chị HOACUCTM có muốn không
    Ki si bong dem
  7. 64love

    64love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sời ơi, sao các bác ở BOX Hải Dương mình hảo tâm thế, mình thì còn đang cặm cụi đi tìm Girl mà chưa gì đã cho một cô đi rồi. Thế là không được đâu. Tôi phản đối đó
    Đời thế mà vui
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hic...không hiểu các bác ở bác HD thía nào nữa! Tốt bụng thật!
    à, nguavan xem ảnh của Hoacuctim chụp một mình chưa? vào mà xem! đệp lém!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  9. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    em sẽ chạy sang đó ngay, hồi đêm không ngủ được, nhớ các bác ngoài đấy quá chừng

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

  10. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác ngựa vằn ko ngại đường xá xa xôi thì cứ ra Hải Dương chơi đee
    A free life A relax death[​IMG]

Chia sẻ trang này