1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cho phố núi Cao nguyên...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Langbiang, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    langbiang của chúng ta vẫn rong ruỗi trên những kỹ niệm của ngày xưa, một hình bóng xa, mong cho langbiang sớm tình được niềm vui của riêng mình !

    thatwhy


  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn chư vị...thực ra thì cũng đâu có gì đâu...feeling thôi mà...Langbiang vẫn yêu đời và yêu người...hì hì...
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, Tw đã viết tặng Langbiang một câu chuyện, không biết có đúng với tâm trạng của Langbiang lúc này không ?
    http://www.ttvnonline.com/forum/t_112110/2

    thatwhy


  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Lâu rồi không nói chuyện, dạo này chảng biết anh Thatwhy thế nào rồi? Chừng nào thì lấy vợ vậy, ông anh?
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trời, lâu ngày quá mới thấy Lang Biang xuất hiện, Em hỏi khó thế làm sao anh trả lời đây.
    Cho phố núi cao nguyên, câu chuyện dạo trước Langbiang đã đọc chưa, Có lần Langbiang nói viết tiếp đoạn đó mà. Từ tháng 08 năm trước.

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Em vẫn lên mạng hàng ngày ấy chứ. Có điều ít vào YIM. Dao nay cung chang thay anh hoi han gi em, hic hic, hoi bi buon, huhu...
    Em thich duoc nghi de len DL mot chuyen ghe. Tu gio, neu em co dip len, co anh thatwhy don tiep ha... hihi, the la yen tam phan nao. A, co nguoi dan di uong cafe Dalat nua chu... Nhat dinh se co dip len day...
  7. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người bảo anh thatwhy đang ở SG hả? Có khi nào mình gặp mặt nhau rồi mà không biết không, anh nhi?
  8. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chi iu giờ lại chui vô đây giải toả nỗi niềm rùi hả?
    30-4 này về DL với em nè......
    --------------------------------------------------------------------------
    Nhà nghèo, anh em đông, ba má keo, làm sao đây ???
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Là bài này phải không Langbiang ?
    MƯA PHỐ
    Những cơn mưa ở phố làm cho người xa quê thao thức nỗi nhớ nhà.Cao nguyên quanh năm thường thừa mưa thiều nắng.Nắng thì vàng mong manh, mà mưa thì dai dẳng từ ngày này qua ngày khác.
    Tháng chín về phố này thường có những cơn mưa dai dẳng, triền miên không hẹn ngày giờ tạnh.Mưa đến nỗi người ta khát nắng như khát sinh khí trong những ngày đất trời ủ dột. Thế mà ngoài đường vẫn tất bật những dòng xe mưu sinh xuôi ngược, những gương mặt vẫn đi qua nhau lầm lũi, nhạt nhoà và chìm khuất trong mưa. Đi qua nhau như đi qua giấc mơ buồn.
    Đài báo cơn áp thấp nhiệt đới đã về ở Phương Bắc. Mấy hôm liền Dalat vẫn mưa, lũ tràn về mênh mang mũi đất Miền Tây,dalat mưa.Nghe tin eo đất miền Trung lũ lụt, dalat mưa.
    Những cơn mưa như chia sẽ, nữa như nửa như người dưng nước lả, thương như khóc mướn, nửa như chịu chung cái cơ cực, nhọc nhằn của nhau.Cái thành phố nhỏ bé như lòng bàn tay nằm trên cao nhìn khói sương qua mà khóc cùng nỗi người tha phương.
    Trong những đêm mưa, giấc mơ xa quê cứ chập chờn bếp lửa hồng chốn xa xôi nào đó.Cùng tiếng cười đoàn tụ ấm áp nở trên những khuôn mặt thân yêu, khắc khổ....Trở mình lại thấp thỏm nhớ.
    Lâu ngày ở phố, nỗi nhớ mông lung cũng theo những tháng mưa về.Trong những tháng ngày như thế này.Công việc trể nải, uể oải lắm.Cứ như mọi thứ dừng lại, ngừng lại theo mưa.Mình lại khoác chiếc áo ấn dày, lụ khụ tìm ra quán cóc, ngồi một mình sáng đến tối nghĩ đủ chuyện trên đời.Đêm về vắt tay lên trán nghe mưa không tài nào nhớ nổi mình đã nghĩ gì trong một ngày qua.Ừ, hình như phố khói sương mông lung quá, có những lúc làm cho người ta nghĩ cũng chẳng biết nghĩ gì và nhớ cũng chẳng biết lấy gì để nhớ.
    Lại nhất máy phone cho thằng bạn nghèo thất nghiệp ở quê, cất cao giọng như một kẻ bề trên hỏi : "thế nào rồi ? ". tiếng máy bên kia thở hổn hển: " thôi cha nội, vô tâm nó vừa vừa thôi, đang dọn đồ chạy lũ đây, tao bận quá không qua nhà ông bà già mày....về đi, lũ ngập trắng cả rồi" . Máy cúp cái rụp. Những bước chân vội vã, tiếng những người gọi nhau í ới, tiếng đồ đạc va vào nhau kêu loảng xoảng vẫn kịp vọng lên bên kia ống nghe.....
    Một cơn mưa nặng hạt ào qua góc phố khi khách vừa bước ra khỏi hàng hiên rêu ẩm ướt. Mưa làm chùng cánh tay vẫy chuyến xe về muộn.

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ủng hộ hai tay, hai chân. Atomic ơi, nhưng mà đi dịp 30-4 thì Đà Lạt liệu có nghẹt người không đấy? Chị tính xin nghỉ trên cơ quan 2 ngày... Đi chơi phủ phê luôn...
    Tối nay đi chơi không? 8h30 xuất phát nhé! Ở chỗ cũ, Hồ con rùa ý..

Chia sẻ trang này