1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cho phố núi Cao nguyên...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Langbiang, 03/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
  2. Vothuong

    Vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Ðà Lạt hiền, Ðà Lạt dịu dàng, Ðà Lạt mơ mộng, Ðà Lạt xanh ngút ngàn thông, vàng rực dã quỳ Nhưng Ðà Lạt lãng đãng, Ðà Lạt miên man, Ðà Lạt buồn...
    Buồn như cái ngày thấy ai ngồi ngơ ngác bên bờ hồ Xuân Hương mà tưởng như mình của ngày thơ dại. Buồn như tiếng thở dài luyến tiếc cái êm đềm, mát lạnh thoảng hương cây cỏ, núi rừng.
    Sao vẫn hoài niệm mà chưa quay về ???
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đợt này cũng tính về lại Đà Lạt. Người khác trước, tâm trạng khác trước... Chắc là cảnh cũng phải khác trước thôi. 30-4 chắc DL đông lắm nhỉ? Cũng chẳng biết có nên lên vào dịp này không? Bởi DL chỉ đẹp trong im lặng và vắng vẻ mà thôi.......!!!
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sao lại là người khác và tâm trạng khác trước vậy Langbiang ? Nơi đó xưa nay vẫn thế mà ? Có gì thay đổi đâu chứ ? Vẫn bình lặng, bình yên qua đi từng ngày đó thôi !
    Đông đúc, ồn ào nhưng cũng sẽ cố tìm cho mình một cõi riêng thì làm sao mất đi được sự im lăng và vắng vẻ?
    Gần lên chức rồi nhé Langbiang, hôm nào bắt em khao mới được.

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    [
    Gần lên chức rồi nhé Langbiang, hôm nào bắt em khao mới được.

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for
    [/quote]
    ???????????????? Lên chức gì cơ ạ?

  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lang thang thấy hay..........
    Cho phố núi Cao Nguyên, cho những người bạn của tôi, cho những kỹ niệm một thời để nhớ. Cho những nỗi niềm khi đi xa.......
    Ta về đây - phố sương mù
    Tìm em gặp dốc Đồi Cù mưa sa
    Cánh hoa sũng nước nhạt nhòa
    Ngỡ ai ướt áo đôi tà chiều xưa
    Xin trời cư đổ thêm mưa
    Cho đêm thấm lạnh cho vừa nhớ thương
    Hạt giăng trắng cuôí nẻo đường
    Hạt rơi ướt dạ người dưng tìm về
    Cũng là một mảnh trời quê
    Sao mưa Đà Lạt bộn bề lòng ta .

    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này