Chờ phút giao thừa .........Những ngày giáp Tết dù không khí Tết có sôi lên sùng sục vẫn chưa là Tết. Già nửa đời người mới nghiệm được phút giao thừa là thời khắc mùa xuân nhẹ nhàng bước qua bậc cửa vào với ta. Lúc đó mọi hoạt động như lắng xuống, con người hồi hộp chờ đợi gì đó rất đỗi mơ hồ. ở người còn được sống lâu thì là những mơ ước, hoài bão lớn lao, xa vời. Người đã đi gần trọn cái vòng tròn do chiếc compa số phận vạch ra thì chỉ là những khắc khoải nhỏ nhoi. Nhưng đôi khi lại là những ý nghĩ táo bạo. ở cái điểm vòng tròn sắp khép kín rất có thể một làn gió nhẹ chỉ đủ làm rơi một cánh hoa đào nhưng cũng có thể xê xích vạch compa để có thể từ một ly đi một dặm. Có thể theo đà quay một vòng tròn mới xuất hiện. Cũng có thể chỉ là một đoạn cong phá cách của thời gian. Dù cách nào thì bức tranh cũng không tròn trịa nữa và dường như một nền nghệ thuật thật riêng tư mới ra đời. Không ai biết được con tàu vũ trụ tuột khỏi quỹ đạo sẽ đi tới đâu. Tư duy của chúng ta mới dừng ở các quỹ đạo, những vòng quay cố định. Người ta thường còn vượt khỏi quỹ đạo dù biết rằng ngoài thiên hà này còn có thiên hà nữa... Bạn hãy chờ phút giao thừa sắp tới và chiêm nghiệm những tư duy tôi vừa nói. Nếu cái vòng tròn phản lại chiếc compa thì núi lửa lại phun trào. Còn nếu như mọi chuyện êm đềm thì cũng là quá đẹp. Ta hãy bình tâm chờ phút mùa xuân tới........... (st) Không tôi không khóc , tôi gục mặt vào hai bàn tay .......
Hôm nay là giao thừa, các anh chị em ở SG làm gì nhỉ? I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home