Tớ có cái này ko biết post vào đâu, tạm đây xong nhờ Mod xoá đi hộ cái. Sáng nay trên café Phố cổ Hàng Gai tớ gặp cái lão đóng Pink trong The Wall- PF. Mới ló lên gặp nhìn đã choáng rồi, ko thể có người thứ 2 giống như thế được. Mình ko cuồng tín, cũng ko ồn ào nên chỉ đưa tay làm dấu "2 búa", lão ấy cũng cười nhạt rồi làm lại, nhưng mà lạnh lùng bỏ mẹ. Mk, cái dáng ngồi trong đĩa thế nào thì ngoài y như vậy. Nhưng ở ngoài hắn to như con kinhkông,ngồi lên cái xe ga mà như ngồi lên cái cutkit. Tớ buôn vậy để ai là pinkfloydian thì có thể thử lùng lại xem. Xong Mod xoá hộ tớ nhé, ko có lại thành chỗ tin vịt. Thanks! Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
Thật là lão Bob Geldof đấy không hả đồng chí ? Ngồi sau xe thằng nào à ? Chỉ sợ cậu nhầm vì lão đấy bây giờ già lắm rồi, chưa chắc trông đã còn nhận ra được dễ dàng thế.
ặc, lẽ ra sau khi làm dấu 2 búa bạn phải đi ra chân tường cởi quần áo ra rồi lần lần mò mò theo gạch lát giống như clip hey you đó thì may ra bố đó ( nếu thật là Bob Geldof ) mới có động tĩnh . Mà chim trời cá bể, giờ ai biết đâu mà mò ra bây giờ Phải tớ , tớ chạy ra nói chuyện luôn, nhầm thì cùng lắm là sorry cũng được mà ======================================= I am wasting my time or my time's wasting me ?
Lão ấy ngồi đọc sách một mình, mình thì đang gái gú nên chần chừ, chưa kịp sang. Lúc muốn nói chuyện thì đến giờ về lớp, lão ấy cũng về. Tớ soi suốt từ tầng 4 xuống đến nhà xe, ra tận phố, ko nhầm được. Lão ấy có cái cặp mắt bệnh bệnh, có 1 o 2, chắc chắn. Tớ thấy lão xách catap nên nghĩ là lão sang làm việc chứ ko phải du lịch, thế nên mới post cái này mọi người xem. Anw, gluck ev''rybody! Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện