1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chớ quá ham vui...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoa_sua_new, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chớ quá ham vui...

    Thế là World cup đã trở lại từ 31/05, sau 4 năm trông ngóng. Tuy nhiên, WC lần này ngầm chứa nhiều điều không vui: Thứ nhất, sợ bị đánh bom khủng bố. Thứ hai, có quá nhiều ngôi sao của các đội tuyển qua một mùa giải căng thẳng vẫn phải "tập tễnh" tham dự. Thứ ba, số đội quá đông, ắt có những trận đấu có chất lượng tầm tầm. Song le, WC vẫn là WC, nghĩa là vẫn là ngày hội bóng đá của cả hành tinh. WC lần này cũng không phải thức đêm như những WC tổ chức tại các châu lục khác do trái múi giờ. Nhưng cũng đừng vì thế mà ham vui quá, nhất là cá độ. Phải thừa nhận rằng, xem bóng đá, nhất là WC mà không có cá độ thì khác gì ăn cơm không có muối. Nhưng hãy cá mà không cược. Cá để biết xem tài cao thấp, xem vận may rủi thuộc về ai. Cá trong mức độ giới hạn cho phép.
    Một lời nhắc nhở nho nhỏ đến các thành viên của gia đình đang say mê với cá độ, và cũng đang trong hoàn cảnh " Tiền ơi sao đi mãi không về với ta" Xin đừng mải vui "quên cả lời em dặn dò".

    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES




    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sữa ơi, thua hết xiền rùi, cho vay một ít quỹ hội để gỡ lại được không?

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình ơi, hoasua nói đúng đó.
    Nếu không sang tháng sẽ không có nhiều người không đóng quỹ hội đó...
    Lúc đó thì, ôi, không thể tưởng tượng nổi cơn thịnh nộ của hoasua...

    Tôi yêu người thầm lặng như gõ vắng
    Tôi trong đời làm ngõ vắng lẻ loi.
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Em không nộp quỹ nữa đâu, thua hết tiền rồi.
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    WC , nghe như là .. thôi không nói nữa đâu , eo ôi, kin wá.
    lại còn cá độ trong WC nữa chứ, không biết cá gie` trong đó
    Nightstars Flying across the 1980 sky
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    HI HI hoa sữa ơi chăng may tháng sau có phải đóng quỹ thì cho tui kí sổ nhé, móm rùi tui sắp phải đi xe đạp rùihay bác cho ti vay quỹ hội đi gỡ được tui trả gấp đui còn thua thì ... sù.
    Anata to iru to tanoshi desu.
    ai-shi-te i-ma-su..
    Gorgeous-man in 1980 Family
  7. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ÚI trời ơi, tui viết WC là viết tắt của World Cup mờ. 9stars chỉ giỏi nghĩ linh tinh thôi. Còn các bác, quỹ hội của em có nhiều nhặn gì đâu, các bác ai cũng hỏi vay thì em biết lấy ở đâu ra bi giờ????????
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Cấm cho vay quỹ hội nhé. !! ai thích vay thì đến gặp tui, trình bày lý do, nếu thấy khả thi thì tui cho vay, tất nhiên là phải láy lãi ròi.
    Nightstars Flying across the 1980 sky
  9. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quí , hê hê đừng làm anh nhụt chí đi chứ , không cá cược thì lấy cái gì để mà lên HN đoàn tụ với gia đình nhà mình . Híc em có tài trợ cho anh không , anh sẽ bỏ ngay . hic nhưng mà mấy trtận vừa rùi híc anh toàn bị.....tiền nó bay vào túi anh thui .he he he
    Vote cho em 1 *
     
    Long live 1980's family
    Cây muốn lặng gió chẳng ngừng
    Trách ai đem chiếc lược sừng tặng sư
    Khiến lòng sư những ngẩn ngơ
    Nửa mong mọc tóc nửa mơ chọc đầu
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Anh xì trum, chia cho em một ít cái coi. Hết xiền rùi, hôm tới ko có xiền để về HP chơi đâu
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family

Chia sẻ trang này