1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho riêng em... ( xin đừng ai viết vào đây)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_N, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    55
    Trốn tránh?Có phải tôi đang làm việc đó không nhỉ? Vớ vẩn quá. Từ hôm đó đến giờ không vào lại chỗ ấy, mặc dù rất muốn, chỉ là để thấy em thôi cũng được, thế mà lại quyết định thôi. Không muốn nhớ lại hay đơn giản là để em thấy không có em thì tôi không còn lí do để vào đấy nữa, để chứng tỏ cái gì đó.Nực cười, không thể hiểu nổi bản thân.
    Cứ im lặng thế này thật khó chịu. Nhưng không im lặng thì làm gì? Hôm nay định làm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở một cái mail.Em có còn thói quen check mail mỗi chiều tối và sáng sớm không nhỉ? Em đã nói là không cần nữa. Ừ thôi, có khi nào em phát hiện ra chỗ này không nhỉ?
    Tối nay biết em đi SN với T, nếu còn là ngày xưa, chắc sẽ được phép nhắc nhở mặc ấm và về sớm, rồi em sẽ nói gì nhỉ? Tạm thời không nhớ nữa/
  2. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    56
    Đọc mail em reply rồi. Hơn 3 dòng. Hôm đó trước khi gửi đi thì không rõ ràng lắm nhưng giờ đọc xong thì mới thấy là mình đã trông chờ một cái gì đó hơn thế.Nhưng dù sao vẫn còn hơn là không có gì. Trách em ư? Saolại nghĩ như thế nhỉ, tôi chỉ nghĩ khó khăn là ở phía mình, đối với mình, cảm giác mình khó vượt qua cái gì đó thôi. Có thể tại cách diễn đạt thế nào đó,à, ngay sau cái câu của em, thảo nào em nghĩ thế, mà thôi, em cũng đã nói là em không biết phải nói sao với người còn không biết mình muốn gì .
    Biết em còn nhớ đến sự khác nhau giữa "uh" và "uhm" mà có lần đã nói không (cầu kì quá phải không, ngay cả đối với những cái đơn giản thế này). Hình như lần đó chưa nói hết. Nó không có nghĩa là đồng ý, tán thành, cũng có thể là còn phải suy nghĩ, nhưng đôi khi đơn giản chỉ là một sự thoả hiệp nhập nhằng, không rõ ràng để cho câu chuyện qua đi. Lại để cho mình được an toàn(thói xấu nhưng khó sửa). Câu chuyện với T cũng thế, nói đến chuyện gặp, "uhm" một câu, như thế đỡ hơn là nói không thẳng thừng nhiều. Khốn nạn lắm, cũng biết là T không hiểu như thế nhưng vẫn cứ dùng. Lúc ấy đã nghĩ rằng có thể T sẽ quên đi, nếu không sẽ giải thích lại. Đôi khi thấy mình đi quá xa, lại đúng trong những lúc " không biết mình muồn gì" như thế. Cũng biết rồi em sẽ biết, bởi T hay kể chuyện mà, nhưng lại tự bào chữa rằng mình không nghĩ thế là được, trong khi không nói thì ai biết mình nghĩ gì. Thôi,lại tưởng tượng rồi,em sẽ nghĩ " liên quan gì đâu".
    Đọc mail của em qua một lần, chưa dám đọc lại, có cảm giác ngại, không dám nhìn lại cái gì đó, dù cũng chẳng có gì nhiều. Thế nên cũng không biết phải viết lại thế nào cả. Chưa rõ phương hướng thì không nên hành động, đúng không?
  3. wave_anpha_do

    wave_anpha_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Híc! hôm nay tự nhiêu đau răng quá,không những một mà tới 2 cái,đau khủng khiếp đến nỗi ngủ không được.....má ơi,không biết khi nào mới có tiền để mà đi làm răng đây?Đau khổ quá!
  4. venus_nhobe

    venus_nhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là không viết vào đây rồi cơ mờ . Lần sau không được như thế đâu đấy
  5. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    57
    Lại thứ 7, cũng chẳng có gì đặc biệt, cafe một mình ở ĐBP, lại một mình đi về. Hơi lạnh, nghĩ linh tinh một chút...
    OL, thấy tin nhắn của em, vào gọi nhưng không thấy đâu cả. Mai gặp nhé, nhưng sẽ nói gì đây?Sợ lại để em phải cáu vì im lặng. Thôi, ko nghĩ gì nữa, quyết định thế đi/
  6. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cậu A_N sướng nhá,cậu bảo là đừng ai viết vào đây nên đấy cậu thấy đấy làm gì có ai viết vào đây đâu.......
  7. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    58
    Chiều qua đã định là dành thật nhiêù thời gian để nói chuyện. Nhưng vừa lên thì lại có việc phải đi. Đi mà không yên tâm chút nào, không biết em có nghĩ gì không.
    Có lẽ phải quyết định một cái gì đó để chấm dứt tình trạng này. Tạm thời cứ làm như em nói cũng được,là bạn như thế... Còn hơn là sau tất cả chẳng còn lại gì, để rồi mỗi người lại tự làm khổ bản thân vì còn nhiều cái chưa nói hết. Cứ như thế, tạm thời bắt đầu lại như thế, cố coi như sang một trang mới, được chứ?
    Ừ, bây giờ hỏi đây " tại sao phải thế?", nhìn thấy cái chữ Linh Ngọc thấy xa lạ quá, tại sao em phải thế?Như thế đối với em có thể là để ảo theo đúng nghĩa, nhưng tôi lại có cảm tưởng như đối diện với một người khác. Mà thôi, có sao đâu, phải nghĩ rằng thế nào cũng vẫn là em chứ. Vì dù thế nào,sau những chữ ấy vẫn chỉ là một người mà thôi, sẽ quen...
    Không hiểu thái độ lúc chiều nay của em là như thế nào? Đã quyết định như thế tại sao lại im lặng, rồi cuối cùng chào rồi đi. Nói cho tôi biết được không?
  8. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đến tận hôm nay mới login vào đây,mới biết là có tin nhắn, của em...
    Cũng không biết phải nói gì cả, ừ, tạm thời mọi thứ cũng đang không đâu vào đâu. Có lúc cảm thấy hiểu, có lúc lại không hiểu gì cả. Mà thôi, mấy ngày nay cũng có những suy nghĩ khác lắm, mà như thế thì không nói nữa.
    Đọc hết topic của em rồi, một sự thay đổi như tôi đã làm? Tức là không vào lại đó nữa? Cái đó là tuỳ ở mỗi người thôi. Riêng tôi, khi nào cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa thì sẽ không vào nữa, và bây giờ cũng thế, nhất là sau khi đọc, và hiểu theo chiều hướng như thế.
    Đã nghĩ là có rất nhiều cái để nói sau khi đọc tin nhắn của em, nhưng giờ lại chưa biết nên sắp xếp thế nào cả...
    Em biết không,từ khi bắt đầu vào số 1, rồi tiếp đó vài cái nữa, tôi đã có một dự định, nghe ra cũng hơi "bay bổng" một chút, đó là sẽ tiếp tục cho đến cái 99, rồi sau đó, sẽ là "có người mang cái thứ 100 đến". Bây giờ nhắc đến thấy xa xôi, nhỉ?Bởi thế cho nên cái này không được đánh số.
    Dù có thế nào, vẫn biết lỗi phần nhiều là do tôi, giờ chỉ mong em vui vẻ lên một chút. Bây giờ mà nói vẫn nhớ thì có thấy thừa không?
  9. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em bảo bị ngã xe, "lúc nằm dưới đường tự nhiên không muốn đứng dậy nữa". Cảm thấy có lỗi và xót xa....Em mệt mỏi lắm phải không? Và nếu tôi, dù ít dù nhiều, là một trong những nguyên nhân làm em như thế...
    Thái độ bình thường và vui vẻ trở lại của em tôi có thể hiểu. Mặc dù không biết là phải cố gắng hay đã giũ bỏ được. Tối hôm thứ 7 đó đã định giữ em lại thêm chút nữa, nhưng chẳng biết nói thế nào. Dẫu sao, cảm ơn em rất nhiều! Tạm thời thế đã, ổn chứ?
  10. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy có chút việc bận, không thể trả lời em ngay được. Không biết em nghĩ gì. Nếu bây giờ hỏi em có giận không, chắc chắn câu trả lời sẽ là không, đúng không. Nhưng chắc rằng em không vui, tôi xin lỗi.
    Xem nào, có 3 câu hỏi, lần lượt trả lời từng câu một nhé, đúng trình tự:
    Kết thúc? Tôi không hiểu lắm,cái gì mới được chứ?(Có phải bởi vì tôi im lặng...)
    Không, chẳng có dự định gì cả, vả lại tôi không quan trọng ngày đó.
    Ừ, có liên quan. Thấy mình chống chế rất giỏi.
    Chuyện gì nữa nhỉ? À, than thở về sức khoẻ một chút, mấy hôm nay cũng không ổn lắm. Nhưng rồi sẽ qua thôi, em cũng nhớ giữ gìn, nhé ( nói điều này với tư cách gì nhỉ, à, một người bạn, có được không?).Giờ này chắc em đang ngủ rồi, ngủ ngon. Mai chủ nhật vui vẻ!

Chia sẻ trang này