1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho riêng em... ( xin đừng ai viết vào đây)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_N, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi lại lâm vào tình trạng thế này??Muốn nói gì đó nhưng không thể cất lời. Lại sợ nói được 1 vài câu rồi im lặng...
    Cả 2 đều đang OL.Nhưng cứ bật cái cửa sổ lên lại tắt đi, rồi em out, lại thấy tiếc, lại vào, nhưng cũng không nghĩ được gì nên đành ngồi không như thế....
  2. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lúc tối, lại chẳng đâu ra đâu cả, chẳng hiểu gì. Mà thôi, tự nhiên lại lạc đề:)... Chờ nghe câu chuyện 2 cái cây của em đây.
    Lâu lắm rồi không vào đó, cũng không rõ là có chuỵện gì xảy ra nữa.Nhưng em ngốc lắm, đã có lần em cáu khi tôi nổi nóng với 1 nhân vật trong đó. Rồi khi xảy ra chuyện, một tuần sau gặp lại, em lại nói rằng em trở nên muốn nổi cáu với mọi người. Sao lại phải như thế? Có những chuyện và những người không nên quan tâm, em hiểu không? Có chuyện này hơi buồn cười, chính người ta lại tò mò hơn mình nhiều. Có thế nào, em cũng đừng nên để ý, chẳng gì bên ngòai khiến tôi thay đổi suy nghĩ được, tôi đã từng nói thế, phải không?
    Ngủ ngon :-*
  3. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    :) Tối qua về vẫn kịp xem thời sự và dự báo thời tiết :D, lúc ấy đúng là chỉ để ý đến người dẫn chương trình thật(háo hức ấy:D), xem có đúng như em nói không ( trẻ con quá nhỉ). Còn thông tin về thời tiết thì vừa nghe em nói rồi " chỉ 2,3 ngày thôi".
    Đêm qua chẳng hiểu sao lại mơ, tiếp tục cuộc nói chuyện, khi đã bảo về rồi mà vẫn ngồi lại ấy, trong mơ cũng giật mình là sao giống ngày xưa thế, chào nhau cả nửa tiếng đồng hồ... Nhưng hôm qua em cũng nói rồi đúng không, tất cả hình như đã qua... nghe mấy câu ấy thấy đau lắm, nhưng thôi, sự thật là như thế...
    .......................................................
    Tôi không thích những cô gái xinh đẹp nhưng đơn giản, tôi không ưa những cô gái luôn tự cho mình hơn người khác, ghét những người giảo hoạt.. :D, nhiều nữa, và... Tôi yêu Em ( trên này và bây giờ cho phép tôi được nói thế, em đừng căn vặn nhiều:) ).
    ..........................................................
    7h rồi, về nhà xem thời sự và dự báo thời tiết. Để biết xem mai nên mặc gì,nếu không có ngày " sẽ chết nóng" :D, một đêm ngủ ngon và một ngày mai tốt đẹp nhé :-*
  4. yeu1emtraihangxom

    yeu1emtraihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn nhập nhằng y như bạn đã nói. Bạn lại hơi trẻ con nữa. Nếu cô ấy nhập nhằng làm nũng suốt như thế này thì chỉ làm cả 2 ( hoặc chỉ riêng bạn ) thêm quẫn trí có thể hâm hâm mất thật đấy.
    Bạn nên coi thời gian 1 tuần xa cách là thời gian để mình chăm sóc bản thân mình, vì thời gian qua đã bị người ấy quấy nhiễu, người ấy lấy đi của bạn quá nhiều thời gian rồi ( điểm này giống mình quá ).
    Nếu bạn yêu 1 em trai ít tuổi hơn thì mình hy vọng bạn vào box Tình ban tình yêu và vào bài viết của mình để chúng ta chia sẻ nhé. Để tiện thể rút chút kinh nghiệm tránh bị nhiều em giai lừa, nhiều bạn gái bị mấy em trai trên mạng hoặc ở gần nhà giử mồi rồi đến lúc bị sập bẫy mấy em trai lại kiếm cớ này nọ rằng em còn bé lắm rằng quan điểm chúng ta không hợp nhau
  5. yeu1emtraihangxom

    yeu1emtraihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải biết nghĩ giùm cho nhau. Mình thấy người ấy không phải là ich kỷ mà là khá ich kỷ khi cứ lập lờ cá vàng như thế này để bạn phải bứt rứt. Biết đâu người ấy đã từng bị tổn thương một lần nên lần này muốn cho người khác nếm trải cảm giác khi xưa của chính họ?

Chia sẻ trang này