1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho riêng mình tôi....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asingledot, 04/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasau123

    hoasau123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    đúng! Tôi cũng từng có cảm giác này. CÓ rất nhiều người thân, bạn bè quan tâm đến mình, Nhưng có những thời điểm....rất cần chia sẻ...viết một tin nhắn, để rồi lục trong danh bạ điện thoại..ko tìm nổi một cái tên để có thể send đi..........
  2. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình nhớ đến cái trò chơi mà thời trẻ con hầu như đứa nào cũng biết. Nhg chia sẻ của bạn đâu có phải là triết lý gì đâu. Chính cuộc sống mưu sinh đã làm chúng ta đi quá nhanh mà không có thời gian để suy ngẫm lại chúng ta đã làm được gì cũng như ý nghĩa của những việc làm đó.
    Tks những chia sẻ của bạn - một người luôn luôn cố gắng nhìn sự việc theo một hướng tích cực.
  3. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những lúc mình tỉnh táo- tâm trí mình hoàn toàn minh mẫn lại cũng chính là lúc mình có cảm nhận đầy đủ nhất về những điều tồi tệ mà mình đã trải qua, mình càng cố né tránh thì những ký ức, sự kiện đó lại càng luôn luôn dội về. Điều đó càng khiến cho mình thêm phần chán nản với những gì đã xảy ra với mình. Tuy nhiên, mình phát hiện ra 1 điều mà giờ mình đang đi kiếm tìm câu trả lời: Trong lúc vô thức thì bản năng của mình lại tha thứ cho những ký ức, thù hằn và gian dối đó. Có lẽ nào bên trong mình vẫn còn sự vị tha, khi mà mình đã không chỉ một lần tha thứ cho nó ... Sao mình không thể hiểu nổi chính mình vậy.
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn nếu mình chỉ chú tâm vào ngày hôm nay, vì ngày qua đã trôi đi rồi, nghĩ đến nó chỉ mệt mỏi thêm thôi. Gì nhỉ, theo tinh thần Carpe diem. Tặng bạn này:
    Bài thơ của Kalidasa, nhà soạn kịch trứ danh của Ấn Độ
    CHÀO BÌNH MINH
    Hãy chămchú vào ngày hôm nay
    Vì nó là đời sống, chính là sự sống của đời sống...
    Nó tuy ngắn ngủi
    Nhưng chứa tất cả chân lý về đời ta
    Sự sung sướng khi tiến phát,
    Sự vẻ vang của hành động,
    Sự rực rỡ của thành công.
    Vì hôm qua chỉ là giấc mộng,
    Và ngày mai chỉ là ảo tưởng,
    Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ, ta sẽ thấy hôm qua là giấc mộng êm đềm,
    Và ngày mai là hình ảnh của hy vọng.
    vậy ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hình như bạn không hiểu câu này, dù đó là một câu danh ngôn..
    Lòng tin có qua thử thách, sẽ dài lâu hơn khi bạn tự nhiên tin một ngưòi bạn chẳng hiểu gì. Rồi đến một ngày nào đó, cái chẳng có gì tuyệt đối đó chứng tỏ rằng, người bạn từng tin tưởng không dáng tin đến thế? Đó là do tại họ vốn dĩ đã như thế, có điều bạn chưa nhận ra, hoặc là ...hoàn cảnh chưa xô đây..., bạn mất lòng tin.
    Mà câu ở trên của bạn buồn cười nhỉ? Tóm lại là không có giới hạn nào cho niềm tin, hay là có đây? Nói về niềm tin, người ta nhiều khi còn chẳng thể tin vào chính bản thân mình, nữa là người khác. Vậy nghĩa là: giới hạn của lòng tin, nghĩa là ko bao giờ hoàn toàn nên tin ai cả. Vậy nhỉ?
    Khi lòng tin đã qua thử thách, mà vẫn mất, thì nên nhìn lại cách nhìn người của mình.
  6. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lại rơi vào trạng thái mất phương hướng, đã hơn một năm thử làm lại mình roài mà vẫn ko ăn thua.
    Thèm nguời để nói chuyện quá, nào là chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện về chính mình ... đúng là bỏ đi thật rồi, mình cũng chẳng còn bít mình muốn gì nữa
  7. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bị ẩn là sao vậy nhỉ? Mình có viết j linh tinh đâu mà bị ẩn bài thế
  8. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bẵng đi được gần 1 năm không chú ý, những tưởng mọi chuyện đã qua. Mình lại phát hiện ra sự dối trá, h chả bít tin ai, chả biết nói chuyện với ai, ước j có 1 một ko quen biết ngồi làm bình vôi để mình kể khổ.

    Chán, mất phương hướng.

Chia sẻ trang này