Cho riêng mình! Thứ.....ngày.....tháng.....năm..... Một ngày dài dã man! 11h: bắt đầu bình minh. Trong nhà chẳng còn cái gì để ăn cả. Nấu mỳ chay, vừa ăn vừa xem phim, chát. Máy tính để từ tối hôm qua quên không tắt, nick vẫn sáng. 12h: cô bạn gọi điện rủ đi mua vải. Ừ, thì đi. Từ lúc quyết định đi cho đến lúc make up xong, thay quần áo xong và bước ra khỏi cửa là đúng 2 tiếng. 17h: mua hộp sữa , rẽ vào nhà cô bạn gái, con nó được 3 tháng rồi, bây giờ mình mới đến. Bạn bè như mình đúng là vứt đi thật. 19h: về nhà lại ăn mỳ tiếp. 19h30: bắt đầu ca làm tối. Bình thường, nhẹ nhàng, nhưng sao tự dưng buồn ngủ thế. 23h: xong việc, hết cái để ăn. Tự trách mình đã bảo mua cái gì về ăn lại quên mất. Cho chừa, ai bảo hay quên. 23h30: chát chít, nhưng chẳng có ai cả, đọc bài trên ttvn. 24h: định học P, nhưng giở đĩa ra xem thì hoá ra mua nhầm đĩa 2. Ngu thì chết. Học H vậy . Trèo lên lấy sách, đĩa. Tập trung học được thế này thật là thích. 2h: xem phim, hôm nay toàn phim chán 3h: đi ngủ, không ngủ được, lại lọ mọ dậy, vớ quyển sách đang đọc giở, đọc tiếp. Chẳng hiểu gì cả. Đầu óc mình chỉ chơi là nhanh thôi, cứ phải suy nghĩ, động não là lại nhăn nhó. Thôi, ai bảo không ngủ được. Không ngủ được thì phải làm cái gì có ích, chẳng nhẽ xem phim, chơi điện tử. 5: buồn ngủ quá, nhắm mắt lại nào. Đang mơ mơ màng màng thì chuông điện thoại réo ầm ĩ. Đã 7h rồi 7h30: chẳng ăn sáng nữa, đi thôi. Lại bắt đầu ca sáng. 9h30: hôm nay xong sớm, giờ đang ngồi đây viết lung tung. . Lại quên không mua đồ ăn, ăn mỳ tiếp à, chán nhỉ. Dọn dẹp nhà cửa tí, rồi lại học tiếp. Một tuần nay, mình bị mấy người chửi là kém cỏi, nhu nhược rồi. Kệ, mình thấy khó mà thay đổi được, bản tính rồi. Ngu thì chết thôi, chẳng kêu ai được.
TIME TABLEBình minh : 6h Ăn sáng : nhịn cho đỡ tốn , trưa ăn một thể . 8h đến 11h30 : học học và học 12h : ăn mỳ , làm 3 gói cho no + cốc chè cho tỉnh táo . 1h : thu dọn đống chiến trường vừa tạo ra và của ngày hôm qua 2h : đi học 7h : về nấu cơm 8h30 : ăn xong 9h : online check mail 2h : di ngủ Lịch có thể bị thay đổi vào giờ chót
10h30: cuối cùng là ăn cơm với khoai tây rán. Rau bị ôi rồi nên không nấu mỳ được. Đã ăn mỳ chay mà lại còn không có rau thì ăn sao được. Thích ăn khoai tây xào hơn, nhưng cà chua thì đắt, mà xào lâu lắm, tốn ga 11h: vừa ngồi học, vừa nhìn cái YM, không thấy người minh muốn. Ngồi cầm quyển sách nhưng không vào gì cả. Mấy thứ hôm qua học, hôm nay lại ngồi học lại cũng chiếm hết hơn một tiếng đồng hồ rồi. Đầu mình là bã đậu à? 14h: nghe Thuý Nga, Bằng Kiều hát vẫn tuyệt. Ngủ lúc nào không biết. Chắc tại hôm qua ngủ ít. Ngủ toàn mơ, mơ thấy mấy đứa bạn thân, thấy một người đứng giữa. Ngay cả trong mơ mà nỗi nhớ nó cũng không tha mình. 17h: dậy, đọc bài trên ttvn, có những topic khiến mình quan tâm còn hơn cả chuyện học. Đọc xong, ngồi nghe nhạc. 19h: nhìn thấy 1 nick sáng, muốn nói chuyện lắm, nhưng mình cứ kiềm chế lại. Mình không muốn cứ nhèo nhẹo chạy theo người ta. Mình không thích người ta đem mình so sánh với người cũ. Buồn lắm. Thế là cứ ngồi nhìn cái nick ấy sáng, nhìn cứ như là đang ngắm khuôn mặt người ta ấy. Thảo nào mình bị chê, đúng thật. Học không lo, làm không lo, cứ suốt ngày nhớ với chả nhung.
Muốn gặp quá, nhưng cứ ngồi lỳ ra thế này nhất định không nói chuyện với anh, nhất định thế. Tự dưng lại thấy muốn khóc.
Nhớ thương của em, em phải đi có việc rồi, ngoài trời lạnh lắm, em chẳng muốn thò mặt ra ngoài đường. Thế là không nói chuyện với anh rồi, em làm được điều mình muốn rồi, nhưng sao buồn thế.
8h:bình minh. 8h20:ăn sáng và uống cafe với tụi bạn. 9h30:đánh 2 séc bida 10h10:đến quán của bạn tập trung bạn bè đánh 3 ván game để chi trả cho bữa nhậu buổi trưa. 11h:ăn cơm với bạn. 13h30:về nhà nằm xem HBO rồi ngủ lúc nào cũng chẳng biết. 17h:đá bóng 18h30:tắm và ăn cơm. 19h45:ra khỏi nhà và...he he..bí mật,đang oánh quả nhớn mà
Củ chuối! -9h: bình minh. bật máy lên, code tiếp, khỏi ăn sáng luôn -12h: đói rùi, xuống bếp xem còn gi` ăn ko? hết gas, thui gậm mỳ sống với nước lọc cho nhanh rùi còn code tiếp, mãi chưa xong cái dự án quái quỷ này. -15h: buồn ngủ quá, làm điếu thuốc cho tỉnh táo, đá qua tivi, chả có gi` hay ho cả, code tiếp. -18h: đi học -21h: đi học về đá qua hàng phở -21h30: về bật máy code tiếp -22h30: mỏi hết cả 2 mắt, đá qua tivi cái, a! có fiml hay coi cái 1h30: code tiếp -4h: khuya rùi làm điếu thuốc rùi đi ngủ mai đạy code tiếp
Thứ....ngày....tháng....năm.... 7h: Bình mình, tắm gội, make up, chuẩn bị đồ 8h: đi làm 12h: ăn trưa với cô bạn, ăn xong về bị đau bụng. Tời, đấy là còn ăn ở nhà hàng lịch sự đấy. Nghĩ đến chuyện ngộ độc thực phẩm cũng hơi ghê. 14h: tiếp tục làm việc 17h: đi siêu thị ngó nghiêng, chẳng mua được gì, lại tốn tiền vào dầu gội đầu với sữa tắm. Mình lại tiêu hoang rồi. 20h: ăn cơm với gia đình 21h: uống cà phê với bạn 23h: xem phim , chẳng thích, vớ lấy quyển sách thì mắt díp lại. Ngủ quên 3h: giật mình tỉnh dậy, lại lôi đống tài liệu ra làm một lúc vậy, còn hơn là cứ ngủ mãi chẳng được tích sự gì 5h: mới có 5h mà người ta đã đi tập thể dục rồi. mình có nên đi không nhỉ? 8h: tỉnh dậy, thế là muộn làm rồi, mình tệ thật. Cả một lịch trình như thế mà nỗi nhớ nó cứ xen vào giữa. Mình lại kém cỏi à?
Thứ....ngày...tháng...năm.... Đã chuẩn bị để ở lại buổi trưa trong công ty, nhưng nhớ quá , không chịu đươc. Thế là lại về nhà, online, và không gặp. Ngồi trước cái máy tính thế này ngắm mấy cái picture cũng thấy đỡ nhớ hơn.