1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Sự Hồi Sinh Của Tình Yêu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Irish, 20/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Cho Sự Hồi Sinh Của Tình Yêu

    Trước tiên đây là một cái gì đó mà tôi không định nghĩa được, gửi đến Shusi-in-Blue. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng tình yêu đã mất đi, khi những lứa đôi chia lìa. Tôi cũng thế nhưng chỉ là trước đây. Ngày hôm nay tôi chợt nhận ra rằng tình yêu của tôi chưa bao giờ chết đi, cứ như rằng nó vừa trải qua giấc ngủ dài. Tình yêu không bao giờ chết, nó chỉ như cơn gió bay qua nhiều miền đất lạ. Nếu miền đất hẹp hòi thì gió sẽ sớm bay đi. Và những miền đất bao la sẽ là nơi gió tung hoành. Hôm nay tôi sẽ mở rộng miền đất của tôi ra, rộng hơn nữa để cơn gió không bao giờ bay đi.
    Shusi-in-Blue và những người như bạn, hãy vững tin vào Tình Yêu nhé, và tình yêu của các bạn sẽ hồi sinh.
    Đây là bài thơ đầu tiên của tôi cho sự hồi sinh của tình yêu:

    CHO SỰ HỒI SINH CỦA TÌNH YÊU
    (Tặng Bé Con)

    Trên mảnh đất hoang vu
    Giọt tình yêu rỏ xuống
    Và đâm chồi nảy nụ
    Bên trên những nỗi buồn.


    Cuộc Đời cũng giống như Âm Nhạc, trong khoảnh khắc.
  2. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Irish nhé, tôi cũng tin vào sự hồi sinh của tình yêu. Có mấy câu thơ không phải của mình, rất hay nhưng tiếc là không nhớ hết để post lên đây, để dịp khác vậy...
    Chẳng có là mất đi cả đâu...
    ]size=4][pink]
    Bed of roses

Chia sẻ trang này