1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho sự nghiêp hay là Tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhieulv, 14/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhieulv

    nhieulv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho sự nghiêp hay là Tình yêu


    Các bạn ơi mình đang là sinh viên mình chưa bao giờ được yêu tron vẹn cả .Theo các bạn thì Ðang là sinh viên thì có nên yêu không hay là chỉ để lo cho sự nghiệp ?
    mong cac bạn thaỏ luận
  2. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì có hai quan điểm trái ngược nhau: Cho sự nghiệp và cho tình yêu.
    Cả hai đều có lý của nó:
    - Cho sự nghiệp: bạn sẽ chẳng có gì nếu không có sự nghiệp, đó là tương lai của bạn, bạn có một tương lai, cũng gần đồng nghĩa với bạn có tất cả.
    - Cho tình yêu: chỉ có tình yêu trong thời sv mới thơ mộng nhất, nếu bạn đã qua mà chưa có một mối tình, thì sau này, những mỗi tình của bạn đã hoàn toàn có một ý nghĩa khác đi, đặc biệt là có thêm rất nhiều toan tính trong đó trong ý nghĩ của mỗi người. Nhưng những ty đó thường khả dĩ tiến tới hôn nhân.
    - Kết hợp: hoàn toàn được nếu bạn biết kết hợp, biết làm chủ mình, biết nuôi dưỡng ty của mình. Tất nhiên là số mối tình trong thời điểm này dẫn đến được hôn nhân là rất ít, nhưng không phải không có. Khi có một mối tình, thì các nhà khoa học cho rằng nó làm giảm những ức chế về giới tính (không nói đến cần phải có sinh hoạt ********), nên các công việc cũng như học tập thường đạt kết quả cao hơn. Cuộc đời sv thú vị hơn...
    Tất cả là tuỳ thuộc vào bản thân, tình yêu và ý chí của bạn !
  3. Thomas_Edison_new

    Thomas_Edison_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Minh hoàn toàn nhất trí với manhan, chỉ tiếc là đã chót để thời sinh viên trôi qua nhanh quá, chẳng có gì đáng kể cả. Sau này ra đời rồi, tình yêu nó khác hẳn , cứ làm sao đấy!
    Thomas A. Edison

Chia sẻ trang này