1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho ta nương nhờ chút thở than

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguvanbaochi, 05/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    1h hơn lên "thở than" là vì hôm đó chị uống cafe, mất ngủ, hôm đó chị thức đến gần sáng luôn, buồn ngủ lắm mà mắt ko sao nhắm vào đc, hic. Cái bọn cafe này kinh khủng thật, uống thì ngon, mất ngủ cả đêm

    2 hnay mạng nhà chị bị hỏng, cũng chẳng sửa, báo cắt luôn. Hnay chạy ra ngoài tranh thủ vào ttvn thôi, hic, chắc thời gian tới chả có tg vào đây nhiều nữa :(
    ................

    Chúc các bạn Xây Dựng "tiền 20-10" thật vui, rồi "hậu 20-10" sẽ có cái gì đó đột biến (ví dụ sau ngày tặng hoa thì thu hoạch đc cái gì đó, hì hì). Chúc trước thế vì ko biết từ giờ tới 20-10 mình có lên mạng nữa ko [r2)]
  2. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Happy women's day ! :D
    Nhất là chúc bạn ( mặc dù nhiều hơn cơ số tuổi ) nguvanbaochi một ngày lễ thật ý nghĩa, có thật nhiều niềm vui tuyệt vời.
    Chân thành cảm ơn bạn đã hành trình với topic đến page thứ 12 [r2)] . Hi vọng ngày này năm sau còn gặp lại bạn ở ttvnol/nuce bạn nhé
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thanks bạn Thái Sơn nhiều nhiều! [r2)] Hôm nay tớ thu hoạch được có đúng 1 bó hoa, tin nhắn cũng chỉ có vài cái, tủi cái thân già này :(( Chắc các tình yêu thấy mình sắp lượn nên ca bài "Thôi là hết anh đi đường anh / Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi";)). Năm nay thất thu nặng nề (nói phét đấy, mọi năm có nhiều hơn tẹo, nhưng cũng na ná nhau. Thật sự, chắc giờ già, đơ rồi, nên cũng chả thấy đau lòng đau dạ gì nữa)

    Hơ, cái avatar của bạn, lúc thì hình cô gái ngồi giơ tay chữ V, lúc thì ôm bó hoa ngồi cạnh quả cầu phun nước. Hình như người yêu bạn học trường Nhân văn ấy nhỉ, đúng cái quả cầu phun nước với nhà E 8 tầng kia rồi. Quay đi quay lại toàn người thân dây mơ rễ má cả, vui thế! [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Topic của tớ đến trang thứ 12 là do các bạn vào chia sẻ nữa ấy chứ. Có điều topic này đi xa so với chủ đề bạn đầu quá (ban đầu là tớ lập topic dành cho anh Xây dựng "của tớ", giờ thành nơi chia sẻ cảm xúc cá nhân và chat chit, cũng vui![r2)])
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lụm được cái này từ blog của một người bạn, post lên đây cho mọi người cùng đọc. Đảm bảo cười bò lăn =))


    NHẬT KÝ KUTE

    2h sáng.Vo ve vo ve. Cái lỗ thủng trên màn to bằng nắm tay, muỗi vào thả giàn, ghét mấy con muỗi đ**o tả được, hôm nay mới tả được. Cố gắng bắt 1 con to nhất, ru ngủ cho nó, lúc nó thiu thiu ngủ, ngồi kêu vo ve bên tai nó cho nó biết thế nào là xì trét.

    4h sáng. Tén ten tẻn tèn ten. Có tin nhắn. Giật mình thức giấc. "Tắt đèn sớm, nhớ uống thuốc ngủ nhé…”. Được quan tâm hạnh phúc đến phọt nước mắt :((

    7h, quáng quàng dậy, hôm nay phỏng vấn ở công ty mới, lần mần nghĩ đến đợt thử việc trước ở Mai Linh, trong giấy báo trúng tuyển có ghi “Chỉ đeo cà vạt xanh”, thế mà lúc đến thấy chúng nó còn mặc cả quần áo. Bị đuổi trong nhõn 1 ngày, nghĩ đến mà rùng cả mình:-ss

    8h, hối hả đến nơi, rồi cũng đợi được đến lúc vào phỏng vấn, thằng già nhăn nhở hỏi: "Quan hệ với đồng nghiệp?”, lạnh lùng trả lời: "Tuần 2 lần, tuần khỏe có khi 3 lần”, thằng già trợn mắt, chắc nó tiếc cái tuổi thanh xuân.

    10h, đọc báo: "Chen lấn lên xe, 2 thanh niên tử nạn", nhìn kĩ lại thì đúng cái bến xe buýt hôm qua mình đi, đúng số hiệu xe ấy, đúng 2 cái đứa bị mình ủn xuống lúc xe sau trờ tới, thật trùng hợp!

    12h trưa, cơm. Sao bây giờ cái gì cũng có chất bảo quản, lẳng lặng gọi về cho bu xin ít rau củ cải thiện: "Bu nhớ gửi cho con cái loại toàn phân tươi í nhé, ăn phân hóa học sợ lắm…”. Bu già ậm ờ, không biết có nghe rõ không, thương bu già thắt ruột =((

    2h chiều, đi họp phụ huynh cho thằng cháu, nghe bác hội trưởng phăm phăm phát biểu: "Tôi đánh giá lớp ta, các cháu trai ai cũng có tinh, ấy là cái tinh thần học tập…” , tỉnh dậy nước dãi vòng quanh mép, lớp chỉ còn lác đác vài người…

    5h, tắc đường, nan hoa cắm đầy vành, đầu lênh láng tóc. Đứng im hít khói xe nhám phổi, lắp cánh bay thì sợ quýnh dây điện chết còn đau đớn gấp bội. Cam chịu cam chịu! ^:)^

    8h, trà đá, thấy 1 thằng choai choai đi xe wave tàu, giật túi của chị lao công rồi phóng vèo qua chỗ mình, tiện cốc trà đá tạt thẳng vào mặt nó. Thằng choai choai cắm đầu vào cột điện, mình đứng dậy bỏ đi, phần vì ngại lên báo, phần vì cảm thấy trên đời còn nhiều việc anh hùng hơn thế. Lúc sau chạy ra xem, vẫn thấy chị lao công đứng bải lải: “Thằng khốn nạn nào tạt nước vào mắt con bà….”

    10h, giặt quần áo. Nhớ hồi xưa ba hay nói, nếu con chăm chỉ, con sẽ có tất cả. Đúng là sau này có thật, 2 đôi tất, 1 đôi là tất Cả, to hơn, đôi bé gọi là tất Thứ, để đi luân phiên trong 6 cái mùa đông.

    11h, xem tivi, chẳng hiểu chương trình nói về cái gì, chỉ biết mang máng anh Vương nào đấy làm mất nỏ thần của cơ quan, không báo công an, cũng không kêu tài vụ xuất tiền mua đền cái khác, lẳng lặng bỏ trốn cùng con gái. Trộm nghĩ về cái tính vô trách nhiệm của người Việt.

    Lại đêm, ném cái dép sang mái nhà hàng xóm, ồn ào, nghe loáng thoáng: "Mồ tổ thằng nào, 1h rồi mà ko cho người ta ngủ à!". Chỉnh lại đồng hồ rồi thiếp đi lúc nào không hay! |-)
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Hơ hơ, bạn của nguvan cũng lanh chanh con cá cảnh giống nguvan nhờ ;)).
    Hôm qua lại đọc mấy bài về vụ bác Điếu cày chống phá nhà nước, hem bít bác í với bác Dieucay nhà mình có rì liên quan hem nhỉ =D>
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chỗ đỏ đỏ: Bạn nhầm![-X Bạn ấy làm sao đủ trình nhí nhảnh con cá cảnh, xì tin ku te, tưng tửng từng tưng bằng tớ.

    Hôm trước tớ vào "Xó" của bạn bên box Tâm sự chia sẻ tâm tư 1 tý, thấy bạn nhiều tâm trạng quá. Hay là tớ kéo các bạn ở đây sang bên đó quậy tý cho vui nhỉ? Lâu lắm rồi tớ mất thói quen vào box TS, tự nhiên thấy... nhớ! >:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Đã lâu lắm rồi mới vào công viên Lê Nin đi dạo, ngày trước, mỗi lần lên HN, mẹ lại tập thể dục buổi chiều ở đây. Tập với mấy bác già già, giờ chẳng biết cái nhóm ấy tản mát đi đâu nữa.

    Đã bao lần đi dạo tập thể dục trong công viên này, và bao lần ước được 1 ai đó nắm tay đi dạo cùng. Thế mà, "trải qua mấy cuộc bể dâu", chẳng lần nào thực hiện được cái ý định đó. Có những thứ tưởng chừng làm được 1 cách dễ dàng, mà lại khó khăn đến vậy!

    Cần phải gắng nhiều đến thế nào nữa đây???

    Thích bài này từ ngày xem The Voice: Somebody that I used to know



    Now and then I think of when we were together
    Like when you said you felt so happy you could die
    Told myself that you were right for me
    But felt so lonely in your company
    But that was love and it's an ache I still remember

    You can get addicted to a certain kind of sadness
    Like resignation to the end, always the end
    So when we found that we could not make sense
    Well you said that we would still be friends
    But I'll admit that I was glad that it was over

    But you didn't have to cut me off
    Make out like it never happened and that we were nothing
    And I don't even need your love
    But you treat me like a stranger and that feels so rough
    No you didn't have to stoop so low
    Have your friends collect your records and then change your number
    I guess that I don't need that though
    Now you're just somebody that I used to know

    Now you're just somebody that I used to know
    Now you're just somebody that I used to know


    Now and then I think of all the times you screwed me over
    But had me believing it was always something that I'd done
    And I don't wanna live that way
    Reading into every word you say
    You said that you could let it go
    And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know


    But you didn't have to cut me off
    Make out like it never happened and that we were nothing
    And I don't even need your love
    But you treat me like a stranger and that feels so rough
    And you didn't have to stoop so low
    Have your friends collect your records and then change your number
    I guess that I don't need that though
    Now you're just somebody that I used to know

    Somebody
    (I used to know)
    Somebody
    (Now you're just somebody that I used to know) [x2]
  7. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lâu roài thaison901 cũng không nắm tay ai đi dạo, hình như là 4 tháng rồi :D
    Cần phải cố gắng lấy chồng thôi bạn, chị nguvanbaochi ạ :D
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ko, chị quyết tâm ở vậy cho trai nó thèm rồi (mà lỡ "nó" không thèm thì... kệ nó;))). Đùa vậy, chứ chị cũng đang trong "kế hoạch 5 năm lần thứ nhất" đây
    ....................

    Tối nay đi ra ngoài, trời mưa. Chẳng có áo mưa, lôi cái áo chống nắng ra khoác lên cho đỡ lạnh. Thế mà vẫn run rẩy. Tự nhiên có cảm giác "buồn như ly rượu đầy, ko có ai cùng cạn"... Đi 1 vòng rồi về, giờ nằm, ủ ấm trong chăn, mắt xem phim, tay lướt net, và miệng uống bia. Còn lon bia trong tủ lạnh, lâu lâu quên, nãy xuống lấy hoa quả ăn mới chợt nhớ ra. Hơ hơ, có 1 lon thôi mà đầu đơ đơ mịa nó roài :))
    ........................

    Hnay đọc Nguyễn Huy Thiệp (trong toilet:">), tự nhiên có vài cảm nghĩ. Xin lỗi nhà văn nếu như bài viết này có tý nào đó bất kính, bởi vì chủ nhân của những dòng chữ này đang viết trong men bia (ko nhiều, ko say, nhưng đủ để giọng văn trở nên tưng tửng):

    ĐỜI, NGUYỄN HUY THIỆP VÀ TÔI

    Nói thế này thì thật sự xin lỗi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, chứ tôi đọc truyện của ông khi ngồi ở toilet (khốn khổ, biết đây là thói quen chẳng thanh cảnh gì, nhưng tôi không bỏ được). Lâu lắm rồi tôi mới được đọc một tác phẩm hay đến như thế

    Do đặc trưng công việc là đọc - đọc cả ngày, đọc từ ngày này sang ngày khác, đọc đủ các thể loại từ kinh viện đến rẻ tiền, từ Đông sang Tây... nên đã từ rất lâu, tôi mất đi cái thú vui nằm trên giường, nhấm nháp 1 món gì đó và đọc các cuốn sách mình yêu thích như trước.


    Tôi mua Nguyễn Huy Thiệp từ khá lâu - cách đây 5,6 năm. Khi còn là Sinh viên, tôi đã được học hẳn một chuyên đề về Nguyễn Huy Thiệp, nhưng nói thật thì hồi đó tôi "chưa đủ trình" để hiểu đúng về văn, về tư tưởng mà ông truyền tải. Hơn thế thầy dạy tôi khi ấy là antifan của NHT, thầy toàn chửi NHT và bắt chúng tôi phải chửi đúng theo thầy. Tôi - mặc dù thấy hơi lạ lùng bởi hồi đó, tôi đã lơ mơ nhận thấy NHT rất tài năng - nhưng tôi phải chửi NHT theo thầy thôi (nghĩ lại, lũ SV bọn tôi hồi ấy vừa ngu lại hèn. Thấy tài thì cứ khen, thấy thích thì cứ bày tỏ, tại sao lại phải theo ý kiến của người khác - dù người đó rất đáng kính?).


    Sau khi mua tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, tôi đã đọc hết, có thấy thú vị, có thêm những khám phá mới mẻ - nhưng cũng chỉ đến thế; nghĩa là chả khác mấy cái thời còn ngồi trên giảng đường và chờ chuông reo tan học.


    Nhưng, thấm thật sự thì hnay tôi mới chiêm nghiệm ra khi đọc 1 truyện ngắn của ông (tôi sẽ ko nói tên truyện ngắn ấy ở đây).


    Đọc xong, tôi giật mình... Sao mà văn ông hay đến vậy? Sao mà sinh động, hiện thực và cũng trần trụi quá thể. Như đời!!! Làm tôi nhớ quay quắt cái làng quê nghèo nàn xưa kia của mình. Làm tôi như đi lạc vào cuộc sống thật - nơi những con người, những mảnh đời sống với những tính cách, những quan niệm khác nhau... Họ va chạm với nhau tạo thành những xung đột, rắc rối vốn dĩ có thể gặp rất nhiều trong cuộc sống hiện thực. Nhưng sâu xa hơn, là những triết lý, những quan điểm của NHT về đời, về người, về xã hội, về chính trị... Đúng là bi kịch tinh thần của con người Hậu hiện đại.


    Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta nói văn của Thiệp thuộc trường phái hiện sinh. Tôi thì còn cho rằng văn của ông mang đậm dấu ấn Hậu hiện đại, dù tại Việt Nam chưa định hình rõ ràng cái gọi là "trường phái (hay chủ nghĩa, hoặc trào lưu) Hậu hiện đại". Đọc Thiệp, nếu chỉ đơn thuần giải trí thì có thể người ta chán nản, vì văn gì mà trầm, mà buồn mênh mang, mà đậm chất quê mùa và cổ kính đến vậy (đúng như có lần Thiệp từng nói đại ý, ông mang mặc cảm quê mùa)... Thấp thoáng ở Thiệp, là cả những nỗi đau thế sự, và sự "thoát xác".


    Nhưng - mặc dù tôi khá hiện đại và ko "cổ kính" cho lắm - nói chân thành thì tôi thích văn Nguyễn Huy Thiệp, thích vô cùng. Thích, bởi tất cả những gì là quê mùa, cổ kính, chiêm nghiệm ấy - mặc những khen-chê của người đời!
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Dạo này mấy ku ở đây xao thế nguvan nhỉ? Congkhac thì chuyển ngôi 2 từ em thành chị, thaison lại chuyền bạn thành chị, hay là tớ cũng chuyển luôn cho đủ bộ nhờ:-bd

    Bạn không vào Tâm sự vì sợ gặp người quen, chứ còn tớ á, giữa chốn đông người tớ cũng chỉ như kẻ vô hình, tự do đi lại thoải mái luôn :P. Mờ công nhận nguvan có quyền lực kinh, vừa gióng lôi bè kéo hội xang nhà tớ bên ấy là có người nhảy xang like ngay :))

    Nay nghe bài này nhé

    [YOUTUBE]wr_aoU08yrM[/YOUTUBE]
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bạn Thank này oằn tà là vằn quá! Chân thành nhé, mời bạn lượn khỏi topic của tớ [r2)] Đấy, tớ là tớ sống thẳng, thích nói gì, làm gì thì cứ dùng nick nguvanbaochi này mà nói thôi, chẳng phải dùng nick ảo để làm hại ai đâu.

    Sorry các bạn Xây Dựng. Thật ra thì tớ đã nhờ min lock topic này và 1 số topic khác của tớ mấy hôm rồi, vì tớ thấy chúng đã hoàn thành vai trò của mình. Nhưng chắc min đi phượt, ko thấy đọc tin nhắn của tớ. Cũng định cuối topic, để lại vài bài vui vui, hài hài, có ý nghĩa 1 chút cho các bạn xả xì trét cơ đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này